Bắt 557 người tại Euro 2016, nước Pháp phản ứng bất ngờ

Lê Sơn |

Thật khó hiểu bởi dù số người bị bắt liên quan tới bạo lực tại Euro 2016 đã lên tới con số hơn 500 nhưng nước Pháp vẫn đang cảm thấy “hài lòng”.

Ngày 20/6, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp - Bernard Cazeneuve và Bộ trưởng Thể thao Patrick Kanner chính thức xác nhận có tới 557 người đã bị cảnh sát bắt giữ liên quan tới các bạo lực và các hành vi bất hợp pháp khác, kể từ khi Euro 2016 chính thức khởi tranh.

Trong số 557 người bị bắt thì hiện có 344 người đang bị giam giữ, 27 kẻ bị kết án tù và 25 người khác (chủ yếu là công dân Nga) đã bị trục xuất.

Đây thực sự là một con số đáng bạo động, dù Euro mới chỉ diễn ra 10 ngày và còn chưa thi đấu hết vòng bảng. 

Tuy nhiên, thật khó hiểu khi hai vị bộ trưởng lại khẳng định rằng nước chủ nhà Pháp vẫn đang hài lòng với tình hình an ninh đang diễn ra tại VCK Euro.

"Về tổng thể thì tình hình an ninh tại VCK Euro vẫn là hết sức tích cực. Hơn một nửa số lượng các trận đấu vẫn diễn ra trong không khí hòa bình và thu hút rất đông các CĐV" - Bộ trưởng Thể thao Patrick Kanner nói.

Bắt 557 người tại Euro 2016, nước Pháp phản ứng bất ngờ - Ảnh 1.

Bạo lực leo thang, nước Pháp vẫn "hài lòng".

Phát biểu của vị bộ trưởng này sau đó đã vấp phải một số ý kiến không đồng tình.

Bởi những vụ bạo lực leo thang vừa xảy ra tại Euro, đặc biệt là tại thành phố Marseille với những cuộc ẩu đả của fan Nga và Anh khiến hơn 30 người bị thương là điều có có thể chấp nhận ở một giải đấu tầm cỡ như Euro.

Đáng nói là nước Pháp đã phải đầu tư rất nhiều tiền của (lên tới 24 triệu bảng) và huy động lực lượng hùng hậu lên tới 100 ngàn cảnh sát và nhân viên anh ninh để bảo vệ kỳ Euro, nhưng rốt cục vẫn để tình trạng bạo lực xảy ra.

Chưa biết từ nay tới khi VCK Euro 2016 kết thúc có còn xảy ra thêm sự vụ đáng tiếc nào nữa không nhưng có thể nói, những cuộc bạo động vừa qua là quá đủ để kỳ Euro 2016 trên đất Pháp phần nào bị hoen ố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại