Barcelona đang để tuột khỏi tay "viên ngọc" quý nhất của mình

Ngô Trà |

Suốt hai thập kỷ qua, La Masia luôn tự hào là lò đào tạo bóng đá trẻ hàng đầu thế giới. Nhưng cùng với sự ra đi của "người cha đẻ" Johan Cruyff, La Masia đang mai một từng ngày.

La Masia là Barca

Cũng giống như học viện quân sự West Point là trường quân sự nổi tiếng nhất thế giới, lò đào tạo trẻ La Masia luôn đứng trên đỉnh bóng đá thế giới. Danh tiếng La Masia đảm bảo cho trình độ kỹ thuật siêu việt và tư duy bóng đá ưu tú hàng đầu thế giới.

Năm 2010, bóng đá thế giới chứng kiến sự lên ngôi tuyệt đối của lò đào tạo bóng đá danh tiếng này, khi 3 ngôi cao nhất trong cuộc đua tranh Quả bóng vàng năm ấy là chuyện riêng của những "sinh viên" La Masia: Xavi, Messi và Iniesta.

Barcelona đang để tuột khỏi tay viên ngọc quý nhất của mình - Ảnh 1.

Giải thưởng Quả bóng vàng FIFA năm 2010 là "chuyện riêng" của "nhà La Masia".

Thậm chí, trong danh sách rút gọn 23 cầu thủ cho vòng bầu chọn cuối cùng còn có thêm một cái tên nữa - Carles Puyol.

Chẳng khó khăn gì để nhớ những cái tên tốt nghiệp từ La Masia chơi cực kỳ thành công trong màu áo Barcelona vài năm trở lại đây: sau Messi là Fabregas và Pique, tiếp theo là Jordi Alba, Sergio Thiago Alcantara, Marc Bartra và Martin Montoya.

Ngày 25/11/2012, với việc Martin Montoya vào sân thay cho Dani Alves, Barca trở thành đội bóng chuyên nghiệp đầu tiên ở đẳng cấp cao có trên sân đủ 11 cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo trẻ của chính mình - ở thế kỷ này. Thời đại của La Masia xưng bá thế giới đã đến?

Barca không cần La Masia

Tuy nhiên, kỳ chuyển nhượng sau đấy chứng kiến Thiago đến Bayern Munich, Deulofeu đến Everton và Rafinha chuyển đến Celta Vigo. Đáng ngạc nhiên ở chỗ, Thiago từng được coi là người sẽ kế thừa vị trí mà Iniesta và Xavi để lại ở trung tâm hàng tiền vệ.

Ngay cả Bojan, cầu thủ trẻ từng "tranh suất" của Ibrahimovic cũng được cho Ajax mượn. Tháng 6/2013, Barca ký xong bản hợp đồng kỷ lục thế giới với chân sút Brazil Neymar. Điều này trực tiếp đẩy Isaac Cuenca và Cristian Tello "ra đường".

Mùa hè sau đó, Barca bán Cesc Fabregas và mua Ivan Rakitic để thay thế. Niềm tin vào những học viên La Masia dần rơi rụng. Cristian Tello được cho Porto mượn, Deulofeu một lần nữa được "gửi" sang Sevilla để lấy chỗ cho Luis Suarez.

Barcelona đang để tuột khỏi tay viên ngọc quý nhất của mình - Ảnh 2.

Sergi Roberto là cầu thủ trẻ duy nhất của La Masia chen chân được vào đội hình chính Barcelona.

Hiện tại, ngoài Sergi Roberto, không bất cứ cầu thủ trẻ nào tốt nghiệp từ lò La Masia đủ khả năng chen chân vào đội hình Barcelona. Với sự thành công của "bộ ba thần thánh" MSN, những bản hợp đồng như Jeremy Mathieu, Aleix Vidal, Arda Turan... cơ hội đóng sập lại trước mũi các cầu thủ trẻ.

Phải công bằng mà nói rằng, những thành công tột bậc của Barca trong vòng gần 10 năm trở lại đây khiến họ luôn phải tìm cách mua về những cầu thủ tốt nhất thế giới, để đảm bảo cho vị thế ngất ngưởng của mình.

Cựu HLV Barcelona
Pep Guardiola
Các cầu thủ được đào tạo qua La Masia hoàn toàn khác biệt với phần còn lại, sự đặc biệt đó đến từ việc được khoác trên mình chiếc áo Barcelona từ khi mới chỉ là một đứa trẻ.

 Sân chơi tấn công được dành cho những Zlatan Ibrahimovic, David Villa, rồi Neymar, Luis Suarez để đảm bảo cho thành công ở những đấu trường khốc liệt như La Liga và Champions League khiến khoảng cách giữa các cầu thủ trong đội hình chính và các cầu thủ trẻ ngày càng nới rộng.

Sự tháo chạy khỏi "dải ngân hà"

Thậm chí ngay cả khi được cảnh báo rằng sự toàn vẹn của đội hình chính khiến Barcelona chỉ chăm chăm sử dụng đúng một đội hình cho tất cả các trận của mùa giải sẽ khiến họ đối mặt với nguy cơ mất đi hàng loạt tài năng trẻ, Barca vẫn không hề có động thái thay đổi.

Các tài năng trẻ tốt nghiệp từ lò La Masia giờ đây đang rơi vào tình trạng "đi mắc núi, về mắc sông". Ở lại thì đối mặt với nguy cơ phải mòn đũng quân trên băng ghế dự bị, "đi ở thuê" thì đối mặt với việc hòa tan lối chơi vào các đội bóng có trình độ thấp hơn.

Barcelona đang để tuột khỏi tay viên ngọc quý nhất của mình - Ảnh 4.

La Masia chẳng còn là "cái nôi" của Barcelona như đã từng.

Hơn bao giờ hết, trào lưu từ bỏ giấc mộng được khoác chiếc áo đỏ xanh huyền thoại mà mình gắn bó từ tấm bé, để tìm lối đi riêng, phát triển sự nghiệp đang là sự lựa chọn của các tài năng trẻ La Masia.

Thanh lý hàng loạt các tuyển thủ do chính tay mình đào tạo, Barca đang biến mình thành "dải ngân hà" với việc mua về các ngôi sao hàng đầu thế giới, phục vụ cho tham vọng đứng vững ở ngôi đầu. Giờ đây, Barcelona chẳng khác gì Real Madrid, hay các CLB lớn ở Premier League.

Tiếc cho một lò đào tạo danh tiếng, một biểu tượng của bóng đá trẻ thế giới. Đau đớn nhất là khi cái chết của La Masia lại bắt đầu bằng việc Barca thành công tột đỉnh hoàn toàn bằng các cầu thủ của chính La Masia. Dưới chân đèn, hóa ra lại là bóng tối!

Đội hình "toàn La Masia" của Barcelona trong trận thắng 4-0 trước Levante ngày 25/11/2012:

Victor Valdes, Sergio Busquets, Adriano, Gerard Pique, Martin Montoya, Thiago Alcantara, Cesc Fabregas, Carles Puyol, Andres Iniesta, Pedro, Lionel Messi.

Trận đấu này, Barcelona ghi 4 bàn thắng chỉ trong vòng có 16 phút đầu hiệp 2, với 2 bàn của Messi.

Tỷ lệ cầm bóng của Barcelona trận này lên đến 82%.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại