Barcelona 1-0 Dinamo Kyiv: Người giải cứu bất ngờ

Xuân Hà |

Không phải những chân sút Depay, Luuk de Jong hay Fati như kì vọng, trung vệ Pique mới là người ghi bàn duy nhất giúp Barcelona hạ gục Dinamo Kyiv, qua đó có chiến thắng đầu tiên ở Champions League 2021-22.

Barcelona 1-0 Dinamo Kyiv: Người giải cứu bất ngờ - Ảnh 1.

Bushchan có hàng loạt pha cứu thua trong hiệp 1

Barcelona toàn thua 2 trận đầu bảng E với cùng tỉ số 0-3 trước Bayern Munich và Benfica. Vì thế, họ phải đánh bại Dinamo Kyiv để nuôi hi vọng giành vé knock-out. Đội bóng xứ Catalan đã có được điều mình muốn ở trận đấu tại Camp Nou đêm qua khi hạ gục đối thủ Ukraine với tỉ số 1-0 nhờ bàn thắng của Pique.

Đúng như dự đoán ban đầu, HLV Koeman bố trí Lenglet đá cặp trung vệ với Pique ở trận tiếp đón Dinamo Kyiv vì mất cả Eric Garcia và Araujo. Ở hàng tiền vệ, Barcelona ra sân với bộ 3 Frankie de Jong, Busquets và Gavi. 

Trong khi đó trên hàng công, HLV Koeman tiếp tục chọn Dest đá tiền đạo cánh như ở trận thắng Valencia 3-1 tại La Liga. Thay đổi duy nhất ở tuyến đầu so với trận đấu tại vòng 9 La Liga là Luuk de Jong được bố trí đá chính thay Fati. Trước Dinamo Kyiv, Barcelona đá tấn công với sơ đồ 4-3-3. Bên kia chiến tuyến, đội khách chơi phòng ngự phản công theo hệ thống 4-4-1-1.

Với quyết tâm thắng bằng mọi giá, Barcelona tràn sang phần sân Dynamo Kiev dồn ép đối phương ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chủ nhà sớm tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên với cú đánh đầu vọt xà của Dest ngay phút thứ hai.

Đá nửa sân và trên chân hoàn hoàn nhưng phải đến phút 18, Barcelona mới có cơ hội ngon ăn thứ hai. Ở tình huống này, Depay có đường chuyền như đặt cho Luuk de Jong. Đáng tiếc là trong vòng cấm, chân sút người Hà Lan đánh đầu chệch cột dọc.

Barcelona 1-0 Dinamo Kyiv: Người giải cứu bất ngờ - Ảnh 2.

Pique là cầu thủ ghi bàn đầu tiên cho Barca ở Champions League mùa này

Ba phút sau cú đánh đầu chệch cột dọc này, Luuk de Jong bỏ lỡ thêm 1 cơ hội ngon ăn nữa. Phút 21, nhận đường chuyền của Gavi, tiền đạo khoác áo Barca theo dạng cho mượn từ Sevilla có cú cứa lòng hiểm hóc đưa bóng vào góc xa. Thế nhưng, thủ môn Bushchan xuất thần bay người cản phá giúp đội khách tránh khỏi bàn thua trông thấy.

Phút 35, Bushchan một lần nữa xuất sắc cứu thua cho đội nhà khi cản phá cú dứt điểm cận thành của Dest. Thế nhưng đúng 1 phút sau đó, thủ môn người Ukraine đã phải vào lưới nhặt bóng. Phút 36, từ quả tạt chất lượng của Alba, trong vòng cấm, Pique đá volley cận thành rất nhanh ghi bàn mở tỉ số.

Bàn thắng của trung vệ người Tây Ban Nha cũng là pha bóng đáng chú ý cuối cùng ở hiệp 1, hiệp đấu Barca áp đảo toàn diện, trong khi Dinamo Kyiv lép vế hoàn toàn và phải phòng thủ co cụm. Đội quân của HLV Lucescu không có pha lên bóng đáng chú ý và pha dứt điểm trúng đích nào.

Barcelona 1-0 Dinamo Kyiv: Người giải cứu bất ngờ - Ảnh 3.

Coutinho tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội ghi bàn

Barcelona áp đảo ở hiệp 1 nhưng chỉ có duy nhất 1 bàn thắng. Với mục tiêu ghi thêm bàn, HLV Ronald Koeman tung Fati và Coutinho vào thay Luuk de Jong và Mingueza ngay đầu hiệp 2. Tuy nhiên, sự điều chỉnh nhân sự này không giúp hàng công Barca chơi tốt hơn.

Vẫn làm chủ hoàn toàn thế trận nhưng Barcelona không gây được sức ép lớn lên hàng thủ Dinamo Kyiv như hiệp đấu đầu tiên. Suốt hiệp 2, Blaugrana chỉ tạo ra đúng 2 tình huống đáng chú ý. Đầu tiên là cú móc bóng trong vòng cấm vọt xà của Fati ở phút 53, xuất phát từ tình huống lộn xộn trước khung thành đội khách, sau pha để mất bóng của thủ môn Bushchan. Và thứ hai là cú đá vọt xà của Coutinho ở phút 71.

Barcelona 1-0 Dinamo Kyiv: Người giải cứu bất ngờ - Ảnh 4.

Barca giành chiến thắng đầu tiên ở UCL 2021-22

Về phía Dinamo Kyiv, dù thủng lưới và cần chiến thắng để tránh nguy cơ bị loại ngay vòng bảng nhưng đội khách bất lực hoàn toàn trước Barca. Tương tự hiệp 1, đội bóng Ukraine cũng không tung ra nổi cú dứt điểm trúng đích nào và chịu thua chung cuộc với tỉ số 0-1.

Với chỉ 1 điểm giành được sau 3 lượt trận, Dinamo Kyiv đứng trước nguy cơ cực lớn bị loại ngay vòng bảng. Trong khi đó, Barcelona đã thoát khỏi vị trí bét bảng E. Hiện tại, họ đứng thứ ba với lần lượt 6 và 1 điểm kém đội đầu bảng Bayern Munich và đội xếp thứ hai Benfica. Đội bóng Bồ Đào Nha thảm bại 0-4 ngay trên sân nhà trước Bayern Munich ở loạt trận này.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại