Barca thua vỡ mặt, Koeman chấp nhận bị sa thải

Hoài An |

HLV Ronald Koeman thừa nhận ông đã sẵn sàng cho một tình huống xấu nhất sau khi Barca thua 2 trận liên tiếp ở Champions League.

Koeman đứng trên bờ vực bị sa thải

Koeman đứng trên bờ vực bị sa thải

Tưởng rằng chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Levante vào cuối tuần vừa qua sẽ là bước ngoặt để Barca hồi sinh, nhưng không phải. Gã khổng lồ xứ Catalan một lần nữa gây thất vọng ở Champions League khi để thua 0-3 trong chuyến làm khách của Benfica, đội bóng thua kém họ về mọi mặt.

Hai thất bại nặng nề liên tiếp ở Champions League khiến tương lai của Ronald Koeman ở Barca như “ngàn cân treo sợi tóc”. Dù vẫn đang nhận được sự ủng hộ của các học trò nhưng chiến lược gia người Hà Lan thừa nhận ông đang đối mặt với một tình huống xấu nhất ở Nou Camp.

Cựu HLV Everton nói sau trận thua xấu hổ trên đất Bồ Đào Nha: “Tôi cảm nhận được sự ủng hộ của các cầu thủ và thái độ của họ. Tôi chỉ có thể nhận xét về công việc của tôi với đội, phần còn lại tôi không biết sẽ ra sao.

Đối với bất kỳ HLV nào ở Barca cũng vậy, luôn luôn rất khó khăn nếu thua liên tiếp 2 trận ở Champions League. Đó là một tình huống tế nhị và tôi hoàn toàn hiểu điều đó.

Trong mỗi trận đấu, nếu bạn không ghi bàn, bạn không thể giành chiến thắng. Chiến thắng sẽ giúp bạn yên tâm hơn, nhưng tôi chấp nhận trả giá về tương lai của mình khi đội bóng thua trận. Đó là những điều đang xảy ra trong bóng đá”.

Trước đó, báo giới Tây Ban Nha khẳng định chủ tịch Joan Laporta đã cho Koeman cơ hội cứu ghế, nhưng với tình hình hiện tại, không còn nhiều hy vọng cho chiến lược gia người Hà Lan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại