*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
"Nhà thờ là của cả dòng họ chứ đâu phải là của riêng ai đâu. Toàn bộ diện tích đất xây nhà thờ là của cha, ông để lại", sư Thích Đàm Lan, trụ trì chùa Bồ Đề nói.
Đó là lời kể của đối tượng Phạm Thị Nguyệt, người đã mua bé Cù Nguyên Công với giá 35 triệu đồng từ Nguyễn Thị Thanh Trang (người quản lý khu nuôi trẻ của chùa Bồ Đề).
Những ngày qua, cơ quan điều tra đã tiếp nhận gần chục lá đơn phản ánh về việc còn 9 cháu bé khác từng được nuôi dưỡng tại chùa Bồ Đề nhưng hiện nay đã “biến mất” bí ẩn.
Trong một cuốn băng ghi âm vào thời điểm tháng 2/2014 được anh Nguyễn Thanh Long, người cha đỡ đầu cho bé Cù Nguyên Công Cung cấp, Nguyệt tỏ rõ là một đối tượng khá xảo quyệt.
(Soha.vn) - Nhiều vấn đề phức tạp không thể tin nổi xung quanh nhà mở chùa Bồ Đề được người dân xung quanh chùa chia sẻ với phóng viên.
Trong khi cuộc nói chuyện của PV với sư thầy Thích Đàm Lan còn đang dang dở, bất chợt có một người phụ nữ lạ mặt tới cắt ngang câu chuyện và yêu cầu được biết sư thầy đang tiếp ai.
“Về việc này, nhà chùa không ngờ tới Trang đã làm như vậy và cũng không ngờ Trang là con người như thế", sư thầy Thích Đàm Lan, trụ trì chùa Bồ Đề, nói.