Bằng 2 "pha xử lý" tinh quái của Bruno Fernandes, Quỷ đỏ "tái sinh" ngay trước mũi Man City

Ngô Trà |

Trước Man City, "Quỷ đỏ" Man United không chỉ có một trận thắng. Mà hơn thế, đó là màn trình diễn khẳng định khát vọng tìm lại chính mình - một Quỷ đỏ oai hùng.

1. Phút 90+5 của trận đấu, trên băng ghế dự bị, ống kính truyền hình ghi lại cảnh Bruno Fernandes và Martial ngồi cạnh nhau, nở nụ cười thật tươi "tám chuyện". Đấy không phải là hình ảnh quen thuộc được thấy ở Man United trong suốt nhiều năm qua. Nhìn vào vẻ mặt của hai chiến binh góp công vào bàn thắng mở tỷ số trước Man City, người ta cảm nhận rõ sự thỏa mãn, như người nông dân vừa cày xong thửa ruộng, thảnh thơi ngồi bờ đê hóng mát...

Chỉ 2 phút sau, phút 90+7, máy quay lại thêm lần hướng về họ - Bruno Fernandes và Martial, lần này hai "công thần" số 1 của Quỷ đỏ ở trận derby này ôm nhau nhảy cẫng lên ăn mừng. Không đơn thuần chỉ vì bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 đã đem về 3 điểm cho đội nhà, mà còn bởi trận thắng trước Man City khẳng định rằng Quỷ đỏ đã trở lại, với hình ảnh đầy đáng sợ của mình.

Bằng 2 pha xử lý tinh quái của Bruno Fernandes, Quỷ đỏ tái sinh ngay trước mũi Man City - Ảnh 1.

Phút 75, Mahrez có pha cầm bóng băng xuống cánh phải, thực hiện cú căng ngang "sát thủ" cho Sterling băng vào đệm bóng trượt trong gang tấc. Bóng tìm đến chân Gabriel Jesus, tiền đạo người Brazil tung cú sút quyết đoán, song thủ thành David de Gea kịp đổ người quyết đoán chẳng kém, bắt gọn.

Pha bóng ấy phản ánh rõ nhất cục diện và diễn biến trận derby Manchester đêm qua. Man City áp đảo. Họ cầm bóng 69% ở hiệp 1, và đến 79% ở hiệp 2. Song rốt cuộc Man United mới là người chiến thắng. Không phải bởi hai pha bóng tinh quái của Bruno Fernandes và Scott McTominay. Mà bởi đấu pháp hợp lý, cùng sự tỉnh táo và sự lăn xả của một tập thể Quỷ đỏ đang trên đà trỗi dậy.

Trên Old Trafford, Man United đã có được trận Super Sunday hoàn hảo, khi triển khai một thế trận phòng ngự hoàn hảo sau lợi thế dẫn bàn, với số lượng đường chuyền kém đến 2 lần rưỡi so với đối phương (292 so với 754), song trước một Quỷ đỏ kiên cường và khôn ngoan, Man Xanh hoàn toàn bế tắc.

Bằng 2 pha xử lý tinh quái của Bruno Fernandes, Quỷ đỏ tái sinh ngay trước mũi Man City - Ảnh 2.

Thống kê của Opta cho thấy chỉ số kỳ vọng của Man City ở trận đấu này chỉ nằm ở mức 0,62 - con số thấp nhất của họ ở mùa bóng này. Suốt gần 1 năm qua, chưa bao giờ đội bóng của HLV Pep Guardiola lại phải nhận chỉ số kỳ vọng thấp đến thế. Nói cho vuông, trước Man United, Man City "không có cửa".

2. Bàn thắng đầu tiên, và quan trọng nhất quyết định số phận trận đấu đến từ một pha xử lý cực kỳ tinh quái của Bruno Fernandes - cái tên đang làm các đối thủ của Man United phải khiếp sợ, và cổ động viên Quỷ đỏ phải trầm trồ với thật nhiều hi vọng.

Pha đá phạt khá xa khung thành Man City ấy, trong lúc các cầu thủ áo xanh còn đang bận sắp xếp vị trí phòng ngự, thì Bruno Fernandes đã kịp nhanh chân bấm bóng đầy bất ngờ vào vòng cấm. Martial lập tức tăng tốc và đón được trái bóng ở khoảng trống mênh mông sau lưng các cầu thủ đối phương, dứt điểm cực nhanh đánh bại thủ thành Ederson mở tỷ số trận đấu, đồng thời khởi đi đêm kinh hoàng cho Pep Guardiola.

Bằng 2 pha xử lý tinh quái của Bruno Fernandes, Quỷ đỏ tái sinh ngay trước mũi Man City - Ảnh 3.

Thua trận này, Pep Guardiola toàn thua trước Ole Gunnar Solskjaer ở mùa bóng này. Sự cay cú hiện rõ trên mặt nhà cầm quân người Tây Ban Nha, và tăng dần khi trận đấu trôi về những phút cuối.

Phút 85 của trận đấu, Pep Guardiola cố tình khiêu khích Bruno Fernandes bằng một tình huống ném biên. Thay vì ném trả bóng cho cầu thủ 25 tuổi này, Pep dền dứ, rồi quăng bóng cho một cầu thủ Man United ở xa hơn.

Bruno Fernandes nhanh chóng phản ứng, nhưng bằng một nụ cười nhẹ "đầy đẳng cấp", cùng ngón tay được lên miệng ra dấu im lặng hướng về Pep Guardiola. Tiền vệ người Bồ Đào Nha cho thấy mình thừa biết "trò trẻ con" của Pep Guardiola, và cũng biết rõ phải xử trí thế nào với nó.

Sự tinh quái của Bruno Fernandes là điều Man United cần nhất lúc này. Hơn bao giờ hết, Quỷ đỏ cần một cầu thủ biết cách mang đến bầu không khí tươi mới cho Old Trafford bằng sự nhiệt huyết, khả năng chuyên môn đáng nể cùng sự tinh quái đủ để tạo nên cú hích mạnh không những trong lối chơi của Quỷ đỏ, mà còn là tấm gương cho bản lĩnh thi đấu.

Sau trận đấu, HLV Solskjaer tuyên bố rằng Man United cực kỳ cần những cầu thủ cá tính như Bruno Fernandes, và mùa sau Quỷ đỏ cần thêm 2 đến 3 cầu thủ lớn bên cạnh tiền vệ người Bồ Đào Nha này để tái hiện tham vọng cạnh tranh chức vô địch Premier League. Tương lai ấy chưa hẳn đã rõ ràng, song với Bruno Fernandes, mặt trời thêm lần nữa sẽ mọc lên ở Old Trafford?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại