*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trước thế kỷ XIX, buộc dây vào cổ vợ và dắt ra chợ rao bán là chuyện thường thấy ở Anh.
Uống rượu về, cãi nhau với vợ, bất ngờ Mã Tuấn Đạt rút súng bắn vợ, bắn mẹ vợ rồi bắn 2 phát vào cổ để tự sát.
Bà Trường nói rằng, trong thâm tâm con trai mình không hề muốn ly hôn với vợ. Có thể trong lúc không kiềm chế được cảm xúc, Dũng mới hành động dại dột.
Được người anh họ rủ rê, Dương đưa vợ sang Trung Quốc rồi bán với giá hơn 250 triệu, Dương được chia 22 triệu đồng.
Mâu thuẫn tình cảm nên trong lúc đi làm rẫy ở xã Chư Drăng, huyện Krông Pa, Gia Lai, Kpă YNem (30 tuổi) đã dùng súng tự chế bắn vợ Ksor H’O(30 tuổi) trọng thương rồi sau đó Kpă Y Nem bắn mình tự sát nhưng không chết.
Theo lời kể của mẹ Nguyễn Anh Tuấn, trước khi dùng súng bắn cả nhà vợ, đối tượng có những biểu hiện hết sức bất thường.
Ngày 18/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hung thủ nổ súng bắn 3 người nhà vợ trên phố Bùi Xương Trạch cách đây hơn 1 tuần.
Chị H. bảo với chồng: “Muộn thế này anh còn đi đâu nữa”. Tuấn quay sang phía vợ và nói: “Hết nhé!” rồi bóp cò.
Một trong những nạn nhân vụ nổ súng ở phố Bùi Xương Trạch cho biết, sau khi bắn mọi người trong gia đình, Tuấn được một người lạ mặt giúp rời khỏi hiện trường.
Không chỉ giả vờ yêu đương rồi lừa bán các nữ sinh sang Trung Quốc, Lao còn bán vợ vì "cãi lại mẹ cháu nên cháu bán nó luôn vừa được tiền, vừa lấy được vợ mới”.
Lù Seo Dìn, trú tại thôn Ma Lù Thàng, xã Pha Long (Mường Khương) đã tìm đến những cô gái nhẹ dạ, cả tin đưa sang Trung Quốc bán lấy tiền tiêu.
Chỉ vì những mâu thuẫn rất vụn vặt với vợ trong việc đi chúc Tết mà Triệu Trần Phổng (SN 1990 trú tại thôn Nam Sơn, xã Long Sơn, huyện Đắk Mil) đã dùng súng bắn cháu vợ.