*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
"Tôi đã nóng vội, thiếu suy nghĩ nên sau khi các anh chị khuyên ngăn, hứa sẽ giúp đỡ cháu về kinh phí khi đủ điều kiện ghép tế bào gốc, tôi đã từ bỏ ý định bán tim".
"Tôi biết mình sai, pháp luật không cho phép, gia đình, mọi người cũng chẳng ai đồng ý... nhưng đến lúc này, tôi cạn kiệt tiền bạc quá rồi...", người mẹ quyết bán tim cứu con nói.
Theo Giáo sư Nguyễn Anh Trí, hiện cả nước có khoảng 20.000 bệnh nhân mắc căn bệnh tan máu bẩm sinh giống với con trai người mẹ đòi bán tim.
Tâm điểm