*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau nửa đầu năm, dù Đường Quảng Ngãi mới hoàn thành được 66% kế hoạch về doanh thu, song đã vượt 19% mục tiêu về lợi nhuận.
Khi chứng kiến hành động ăn trộm kẹo của con trai, người mẹ đã rất tức giận.
Theo đại diện Chi cục Kiểm lâm Hà Nội, cây sưa đỏ thuộc sở hữu chung của cộng đồng dân cư thôn Phụ Chính, nên số tiền bán sưa sẽ được người dân toàn quyền sử dụng phục vụ lợi ích chung.
Chỉ một câu nói, người bán sữa bò dạo đã đạt được mục đích của mình. Thế nhưng, để nghĩ ra lời rao bán hàng "độc đến mức đơn giản" ấy, không nhiều người có thể làm được.
Công việc hàng ngày của các nhũ mẫu là vắt sữa của mình để bán cho khách hàng, trong đó có cả các bệnh nhân mới phẫu thuật, các đại gia và trẻ nhỏ...
Ngoài việc bơm bánh xe và bắn sữa, ông Nguyễn Văn Diệu (51 tuổi) còn có thể thổi bong bóng, thổi sáo, thổi nến và phóng phi tiêu bằng chính đôi mắt của mình.
Cho rằng chị T. vẫn còn giấu tiền không chịu đưa, nam thanh niên lạ mặt đã đâm vào người, cổ nạn nhân đến khi chị này gục xuống.