*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
32 năm trước, vào ngày 14/3/1988, trong một cuộc chiến không cân sức, 64 chiến sỹ hải quân Việt Nam đã vĩnh viễn nằm lại giữa biển sâu để bảo vệ chủ quyền của đất nước tại các bãi đá Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Với người cựu binh này, quán phở có tên Trường Sa không chỉ là 1 phương tiện mưu sinh. Đó còn là ký ức hào hùng không thể nào quên mà ông dành cho đồng đội trong hải chiến Gạc Ma.
(Soha.vn) - Đúng giờ này 26 năm trước trên bãi đá Gạc ma, tôi và đồng đội đang giáp mặt với kẻ thù và chỉ một chốc nữa là tiếng súng đạn rền vang, hơn 60 đồng đội tôi đã hy sinh.