Bà xã Paris - vị cứu tinh của Tyson Fury: Bên nhau 14 năm, giúp chồng thoát khỏi suy nghĩ muốn tự tử

AB |

Tyson Fury và Paris đã cưới nhau được 13 năm và cả hai có 6 mặt con.

Tyson Fury là cái tên được nhắc tới nhiều nhất tại làng quyền Anh vào thời điểm hiện tại. Cuối tuần qua, "Gypsy King" hạ đo ván Deontay Wilder để bảo vệ thành công chiếc đai WBC danh giá. Boxrec, ESPN lúc này đánh giá Fury là tay đấm số 1 của quyền Anh hạng nặng thế giới.

Tuy nhiên, Fury sẽ không bao giờ có được thành công như hiện tại nếu thiếu đi bà xã Paris, người đã ở bên anh suốt 14 năm qua.

Mối tình từ thuở thiếu niên của Fury và Paris

Fury gặp Paris thông qua đám cưới của một người bạn chung. Lúc đó, tay đấm người Anh mới chỉ 18 tuổi, còn cô nàng Paris mới chỉ 15. Tình cảm của cả hai không đến từ cái nhìn đầu tiên mà phải một năm sau, thời điểm Paris mời Fury đến bữa tiệc sinh nhật của mình, cặp đôi mới bắt đầu chú ý đến nhau.

Cả hai nhanh chóng tìm được điểm chung bởi đều có cha mẹ là người Ireland. Năm Paris 16 tuổi, cả hai chính thức hẹn hò.

"Anh ấy là người bạn trai đầu tiên của tôi bởi tôi không được phép hẹn hò với ai cho đến khi 16 tuổi. Anh ấy là mối tình duy nhất của tôi. Tyson tập luyện cả tuần trong phòng gym và đến cuối tuần chúng tôi mới gặp nhau. Thời ấy, tôi luôn hào hứng trước mỗi buổi gặp", cô hồi tưởng.

Bà xã Paris - vị cứu tinh của Tyson Fury: Bên nhau 14 năm, giúp chồng thoát khỏi suy nghĩ muốn tự tử - Ảnh 1.

Tuy nhiên, vì quy định của gia đình hai bên, Fury lẫn Paris không có nhiều thời gian gần nhau. Ngay cả khi đính hôn, Fury dù đến chơi vẫn phải ngủ trong xe ngoài trời còn Paris thì ở trong nhà. Cuối cùng, đến khi Paris 18 tuổi, cả hai kết hôn và mới được tự do bên nhau.

Đó là câu chuyện của 13 năm trước còn ở thời điểm hiện tại, gia đình nhỏ của "Gypsy King" đã đón thêm 6 thành viên. Tuy nhiên, nhóc tì nhỏ tuổi nhất - cô bé Athena sinh vào tháng 8 vừa qua - gặp phải vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe.

Tuy nhiên, sau quãng thời gian được chăm sóc tích cực, Athena đã thắng được lưỡi hái của tử thần và hiện đã bình an vô sự. Dù lo ngại tình trạng trên có thể lặp lại trong tương lai, Paris vẫn muốn sinh cho chồng 10 nhóc tì.

"Athena giờ đã ổn. Tôi đã rất lo lắng và không muốn phải trải qua điều này thêm một lần nào nữa. Nhưng tôi nghĩ gia đình chúng tôi vẫn sẽ có thêm thành viên", cô chia sẻ.

Thực tế, Paris từng phải trải qua những điều còn tồi tệ hơn thế. Năm 2014, cô bị sảy thai khi đã mang bầu được 6 tháng. Cùng lúc đó, chú của Tyson cũng qua đời. Đó là giai đoạn khó khăn với cả gia đình Fury. Tuy nhiên sau cùng, "Gypsy King" cùng bà xã đã vượt qua được cơn khủng hoảng. Một năm sau, Fury đánh bại Wladimir Klitschko để lần đầu tiên trở thành nhà vô địch thế giới. Tuy nhiên, khó khăn chưa dừng lại tại đây.

Bà xã Paris - vị cứu tinh của Tyson Fury: Bên nhau 14 năm, giúp chồng thoát khỏi suy nghĩ muốn tự tử - Ảnh 2.

Fury và Paris: Cùng nhau vượt qua giông bão

Không lâu sau chiến thắng trước Klitschko, Fury bị phát hiện mắc bệnh trầm cảm. Điều này khiến "Gypsy King" cảm thấy chán nản, bỏ quyền Anh và trở nên mất phương hướng. Trọng lượng của Fuy cũng tăng chóng mặt. Theo chẩn đoán, nhà vô địch bị rối loạn lưỡng cực, từng nghĩ tới chuyện giải nghệ.

"Sau khi đánh bại Klitschko, anh ấy đã phát bệnh. Ngay ngày hôm sau, tôi cảm thấy có thứ gì đó kỳ lạ. Anh ấy nói rất khác mọi khi, không còn là con người vui vẻ như chúng ta từng biết nữa. Tôi đã nghĩ Fury sẽ giải nghệ bởi anh ấy luôn nói, 'Anh sẽ không bao giờ khỏi bệnh'", Paris chia sẻ.

Quãng thời gian ấy, Paris vẫn kiên trì ở bên Fury, nhắc nhở chồng rằng cuộc sống không hề vô nghĩa. "Tôi nói với anh ấy rằng, 'Anh còn có gia đình, anh phải tiếp tục sống. Hãy sống vì em và mọi người'. Nhưng anh ấy trả lời, 'Anh không muốn sống nữa'".

Những người thân vô cùng lo lắng cho tình hình của Fury. Họ gần như gọi điện mỗi ngày để hỏi thăm tình hình, bởi lo sợ Fury có thể tự sát bất kỳ lúc nào. Nhiều tháng trôi qua, mọi thứ vẫn chưa được cải thiện.

Fury bắt đầu tìm đến rượu và chất gây nghiện, thường không ở nhà vào buổi tối. Mỗi khi trở về, "Gypsy King" lại tỏ ra tuyệt vọng và bật khóc nức nở. Khi ấy, Paris một tay chăm 4 nhóc tì, một tay lo lắng cho chồng, vô cùng mệt mỏi.

Sau này, cô thừa nhận từng nghĩ đến việc bỏ hết tất cả. Nhưng tình yêu với Fury đã níu cô ở lại. "Mỗi ngày, tôi đều muốn từ bỏ. Tôi khóc rất nhiều và nghĩ sẽ không thể vượt qua. Đã có lần, tôi thu dọn hành lý, dẫn các con ra xe. Rồi tôi lại quay vào. Fury không bao giờ bỏ rơi tôi, và tôi không thể làm thế với anh ấy. Chúng tôi là một gia đình".

Bà xã Paris - vị cứu tinh của Tyson Fury: Bên nhau 14 năm, giúp chồng thoát khỏi suy nghĩ muốn tự tử - Ảnh 3.

Nỗ lực của Paris cùng các chuyên gia tâm lý đã được đền đáp. Fury dần khá hơn. Một ngày, cả gia đình trở về sau một bữa tiệc Halloween và Fury bất ngờ thông báo với vợ về việc bỏ rượu. Nhà vô địch đã làm đúng lời hứa của mình.

Dần dần căn bệnh trầm cảm bị đẩy lùi, Fury tìm lại được niềm vui trong cuộc sống.

Fury trở lại với quyền Anh vào tháng 6/2018 và nhanh chóng lấy lại vị thế với những chiến thắng liên tiếp. Tháng 2/2020, Fury lần thứ 2 trở thành nhà vô địch thế giới sau khi đánh bại Deontay Wilder. Tuy nhiên lần này, anh không gặp phải vấn đề tâm lý nào nữa. Căn bệnh trầm cảm đã bị Paris đẩy vào quá khứ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại