*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Vào những năm 80, 90 của thế kỷ trước, cái tên Lý Bích Hoa đã trở nên nổi tiếng trong giới văn học Hồng Kông.
Đến khi cả hai nhắm mắt xuôi tay, trong lòng họ vẫn mãi nguyên vẹn tình yêu thủy chung dành cho người còn lại.
Trên sân khấu diễm lệ, Trương Quốc Vinh mắt đỏ hoe hát ca khúc mang tiêu đề "Tôi" như câu chuyện mà anh muốn nhắn nhủ chính mình: “Tôi là chính tôi, là pháo hoa với sắc màu riêng. Giữa trời cao biển rộng, tôi phải làm bọt biển kiên cường nhất”.
Cuộc đời Trương Quốc Vinh như một cõi mộng với sự nghiệp hoàn hảo lẫy lừng, nhưng cũng thật bi thương với cái chết vì căn bệnh tâm lý quái ác.
Mỗi lần xuất hiện, Củng Lợi đều khiến mọi người phải choáng ngợp bởi nhan sắc trẻ trung, quyến rũ.
Sau 30 năm, dàn diễn viên của Thiện nữ u hồn 1987 không phải ai cũng có được một cuộc sống bình thường hạnh phúc.
Đã 14 năm kể từ ngày một tháng tư năm ấy. Ngày mà cả thế giới bàng hoàng tiễn đưa một nhân tài. Ngày mà loài chim không chân lìa khỏi dương gian.
"Bá Vương biệt Cơ" là tích chuyện cổ ở Trung Quốc xảy ra vào năm 202 trước Công nguyên về bi kịch của tình yêu giữa Hạng Vũ và nàng Ngu Cơ.
Cách vận dụng điển tích "Bá vương biệt cơ" của ông Tập Cận Bình tại Hội nghị trung ương VI đã gây sự chú ý đặc biệt với dư luận nước này.
Củng Lợi rất thành công trong sự nghiệp nhưng chuyện tình cảm của cô lại vô cùng gập ghềnh.
"Tôi đã từng nghe về một loài chim không chân, loài chim ấy cứ bay mãi, bay mãi trên bầu trời và tựa vào cơn gió mỗi khi thấm mệt. Loài chim ấy chỉ đáp xuống một lần trong đời, đó là khi nó chết đi."