*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nỗi đau mất con ập đến cũng là lúc anh Nguyễn Duy Chung, trú tại xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An choáng váng khi hay tin kẻ thủ ác chính là mẹ mình.
Do mâu thuẫn với con trai, bà Hường nhờ cháu nội chở đi ra đập nước rồi xô cháu ngã tử vong. Nghi phạm sau đó tạo hiện trường giả để hòng chối tội.
Bà Hường khai vì mâu thuẫn gia đình nên đã rủ cháu ruột mới học lớp 6 đến đập nước rồi xô cháu ngã xuống nước tử vong.
Bà Hường được đưa đến hiện trường đập nước Bàu Ganh để dựng lại toàn bộ quá trình xô cháu T. ngã xuống nước tử vong. Quá trình diễn lại, bà Hường rất bình tĩnh, lạnh lùng.
Ông Phạm Văn Luyến (Chủ tịch UBND xã Hậu Thành) nói với báo Đất Việt, có việc bà Hường mua hai gói bảo hiểm cho cháu T., trong đó có 1 gói là của nước ngoài.
Theo tướng Nguyễn Hữu Cầu, bước đầu, theo lời khai của bà Hường cho đến thời điểm hiện nay, nguyên nhân chính dẫn đến việc giết cháu T. là do mâu thuẫn gia đình
Ông Phạm Văn Luyến (Chủ tịch UBND xã Hậu Thành) cho biết trên Zing.vn, ông nội nạn nhân tiết lộ người sát hại cháu gái là bà Hường.
Bước đầu, công an đã làm rõ việc nữ sinh T. mất tích và tử vong là bị giết hại và nghi can là người bà.
Lo sợ 2 người con sẽ trách giận nên bà Xuân nảy ý định che giấu sự việc bằng cách bỏ cháu nội vào túi rồi thắt chặt lại, giấu vào khu vực bãi cỏ để không ai phát hiện.
Theo lời khai ban đầu của bà Xuân tại cơ quan điều tra thì cháu bé 20 ngày tuổi tử vong là do bà "đánh rơi".
Qua điều tra ban đầu, cơ quan điều tra đã xác định nghi phạm sát hại cháu bé 20 ngày tuổi chính là bà nội nạn nhân.
Theo luật sư, nếu cơ quan điều tra xác định tình tiết thầy bói xúi giục bà Xuân hại cháu là có thật, người này có thể chịu trách nhiệm đồng phạm giết người với vai trò kích động, thúc đẩy.
Tâm điểm