Arsenal thua muối mặt, Chelsa gượng dậy sau thảm họa

Lupo |

Cánh cửa vô địch Europa League của Arsenal đã hẹp lại sau trận thua trước BATE Borisov.

Europa League là đấu trường để Arsenal níu kéo không ít hi vọng trong mùa giải này. Nếu giành chức vô địch, Pháo thủ vừa có được danh hiệu, lại vừa nắm trong tay chiếc vé tham dự Champions League mùa giải tiếp theo.

Nhưng có vẻ như Arsenal vẫn chưa sẵn sàng để đăng quang. Chuyến làm khách trên sân của BATE Borisov tại vòng 1/16 Europa League chứng kiến một Pháo thủ chơi kém cỏi lạ thường.

Tỉ lệ kiểm soát bóng lên tới 71% cùng hàng loạt nỗ lực dứt điểm không đem đến bàn thắng cho Arsenal. Đáng buồn hơn, họ lại còn phải nhận bàn thua cuối hiệp một. Một pha tạt cánh đánh đầu đơn giản giúp đội chủ nhà dẫn 1-0.

Arsenal thua muối mặt, Chelsa gượng dậy sau thảm họa - Ảnh 1.

Cech bất lực nhìn bóng bay vào lưới.

Hiệp 2 chứng kiến cố gắng thay đổi cục diện của HLV Emery khi lần lượt Aubameyang, Torreira và Denis Suarez vào sân. Dù vậy, Arsenal không tài nào gỡ hòa được. Pháo thủ còn chịu tổn thất lớn khi Lacazette nhận thẻ đỏ cuối trận.

Arsenal thua muối mặt, Chelsa gượng dậy sau thảm họa - Ảnh 2.

Lacazette nhận thẻ đỏ.

Để thua 0-1 trong trận lượt đi và không có bàn thắng trên sân khách làm lưng vốn, Arsenal đứng trước nguy cơ bị loại sớm.

Một đại diện khác của Premier League là Chelsea giành được kết quả lạc quan hơn nhiều sau trận lượt đi.

Bỏ lại đằng sau thảm bại 0-6 trước Man City, The Blues chơi một trận khá hợp lý trước Malmo FF và dẫn 2-0 nhờ công của Barkley, Giroud. Đội chủ nhà gỡ được 1 bàn ở những phút cuối. Song với việc để thua 1-2 trên sân nhà, Malmo FF khó có cơ hội lội ngược dòng trước Chelsea dày dặn kinh nghiệm hơn nhiều ở trận lượt về tại Stamford Bridge.

Arsenal thua muối mặt, Chelsa gượng dậy sau thảm họa - Ảnh 3.

Giroud đánh gót ghi bàn cho Chelsea.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại