Những lúc như thế này, thật là nhớ Sir Alex!

Chi Anh |

(Soha.vn) - Vẫn biết mọi sự so sánh đều là khập khiễng song rõ ràng David Moyes đang làm quá tệ công việc mà Sir Alex Ferguson để lại…

Man United đã kết thúc phiên chợ Hè với 3 tân binh. Tuy nhiên, ngoài một Marouane Fellaini được khá nhiều người biết đến, 2 cái tên Varela cùng Janko là quá xa lạ với NHM, mà xa lạ cũng đồng nghĩa với đẳng cấp kém! Có thể khẳng định ngay rằng, Quỷ đỏ đã có một kỳ CN hoàn toàn thất bại.

Ngay từ những ngày đầu mở cửa CN, David Moyes đã có trong tay một bản danh sách dài những ngôi sao cần đưa về sân Old Trafford. Nhà cầm quân người Scotland cùng bị tân GĐĐH Edward Woodward đã cùng ngồi lại với nhau để vẽ lên một loạt những kế hoạch, với mục tiêu tậu về những ngôi sao đẳng cấp.

 Những lúc như thế này, thật là nhớ Sir Alex!

Sir Alex rất hiếm khi thất bại trong những thương vụ quan trọng

Nhưng rồi kết quả thì sao? Lần lượt những tên tuổi lớn đều ngoảnh mặt với nhà ĐKVĐ Premier League. Đã có những phi vụ tưởng chừng như chắc ăn đến nơi rồi (Thiago, Coentrao…) mà cuối cùng vẫn để vuột mất. Thậm chí, ngay cả thương vụ lớn duy nhất Marouane Fellaini cũng suýt nữa tan thành mây khói nếu tiền vệ này không chấp nhận móc tiền túi ra trả hộ…

Điều đáng nói là chính David Moyes cùng GĐĐH Edward Woodward đã tự làm khó mình trong vụ Fellaini. Trong hợp đồng mà tiền vệ này đã ký với Everton đã có điều khoản chỉ ra rằng anh có thể ra đi nếu có đội bóng nào chịu trả 23.5 triệu bảng. Tuy nhiên, điều khoản này sẽ chỉ có thời hạn đến hết ngày 31/7, sau đó nó sẽ không có hiệu lực.

Vậy mà Man United từ đầu đến cuối đều không dứt khoát trong thương vụ này. Họ đã để đến ngày cuối cùng TTCN rồi mới quyết mua. Tuy nhiên, lúc này Everton đã không đồng ý với con số 23.5 triệu bảng nữa mà họ muốn 27.5 triệu. Nếu tỏ ra kiên quyết ngay từ đầu, David Moyes cùng GĐĐH Edward Woodward đã không phải tự làm khó mình đến mức phải cầu cứu cả… Fellaini.

	David Moyes đang cho thấy sự yếu kém của mình

David Moyes đang cho thấy sự yếu kém của mình

Không chỉ Fellaini, Coentrao cũng là vụ chuyển nhượng cho thấy sự làm việc quá chậm chạm và cẩu thả của David Moyes. Lẽ ra, Quỷ đỏ đã có một cầu thủ cực kỳ chất lượng bổ sung cho vị trí hậu vệ trái của Evra vốn đang dần xuống sức mà chẳng mất đồng chuyển nhượng này. Tuy nhiên, chỉ vì lý do khá “củ chuối” là nộp giấy tờ muộn mà Man United đã không thể có được sự phục vụ của Coentrao. Quá tệ!

Những lúc như thế này, NHM mới thực sự nhớ đến cặp đôi Sir Alex Ferguson và David Gill. Sự lọc lõi trên TTCN đã giúp họ giành thắng lợi trong những phi vụ không tưởng. Từ việc “cướp” Berbatov ngay tại sân bay, mua Carrick từ Tottenham hay khiến đại kình địch Arsenal phải nhượng lại Van Persie với giá chỉ 20 triệu bảng… Tất cả đều được làm rất gọn ghẽ, nhanh chóng.

Như đã nói ở trên, mọi sự so sánh đều là khập khiễng. David Moyes vốn không thể so được với Sir Alex Ferguson huyền thoại. Tuy nhiên, David Moyes sẽ cần một sự tiến bộ nhanh chóng hơn thế để mặc vừa “chiếc áo” Man United.

Thời gian vốn chẳng chờ đợi ai và những ông chủ người Mỹ cũng vậy, cú vồ hụt mãi, David Moyes sẽ chẳng thể tồn tại ở Old Trafford.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại