Mourinho đang cố bê “chiếc xe tăng” trở về Stamford Bridge

Trần Chân |

(Soha.vn) - Chelsea đã mất 3 năm để xây dựng một hình ảnh mới trong mắt NHM nhưng khi Jose Mourinho trở lại, bao công sức đó như đổ xuống sông xuống biển.

Trong suốt 3 năm qua, Chelsea đã cố gắng gửi tới NHM thông điệp họ cũng có thể là một đội bóng có lối chơi tấn công quyến rũ. Chẳng vì vậy mà The Blues quyết định bỏ ra “núi tiền” để mua Oscar, Hazard, Mata… những chàng tiền vệ có lối chơi đầy hoa mỹ.

Một phần cũng có thể hiểu rằng Chelsea tạo dựng bộ khung “nghệ sĩ” để gọi mời Pep Guardiola tới tiếp quản. Nhưng mọi thứ đổ bể và bây giờ, Jose Mourinho đang là người lèo lái con thuyền The Blues. Và có một hiện thực đang xảy ra: Mourinho đã, đang và rất muốn phá bỏ công sức của Chelsea trong suốt những năm qua.

Có người đã nói: Đưa Jose Mourinho một bãi rác kim loại, ông ấy sẽ tạo ra một chiếc xe tăng. Nếu bạn có đưa cho ông ấy một chiếc Ferrari thì nó cũng sẽ mau chóng biến thành chiếc xe tăng.

 	Mourinho chỉ đang cố dựng lại một chiếc xe tăng tại Stamford Bridge

Mourinho chỉ đang cố dựng lại một chiếc xe tăng tại Stamford Bridge

Quả thực, Jose Mourinho đang cố đưa Chelsea trở về với lối chơi phòng ngự phản công đã trở thành thương hiệu của Chelsea cũng như chính ông. Mourinho muốn có 2 chàng tiền vệ đầy cơ bắp án ngữ trước hàng phòng ngự.

Cùng với đó là một chàng số 10 giàu sức mạnh cũng như độ tinh quái để tạo áp lực lên phía đối phương (đấy là lý do vì sao Mourinho rất muốn có Rooney) và một trung phong có khả năng khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương (Drogba chính là sản phẩm ưng ý nhất của Mourinho). Thêm nữa, Mourinho muốn tăng cường sức tấn công từ hai bên cánh để tạo những đột biến mới trong tấn công.

Hãy nhìn vào những gì Chelsea đang có lúc này, một đội hình giàu chất nghệ và có phần thiếu cơ bắp. Lampard, Ashley Cole và Terry nay đã già, Oscar, Hazard… thì lại quá mỏng cơm để đọ sức với đối phương cho dù họ là những tiền vệ rất tinh quái. Đến ngay như David Luiz là trung vệ cũng có lối đá kỹ thuật đến mức không cần thiết…Tất cả những điều này chỉ phù hợp với Pep Guardiola, người yêu thích lối chơi hoa mỹ.

Bản thân HLV Mourinho cũng đã xác nhận muốn đưa Chelsea trở về với lối chơi giàu sức mạnh khi xưa trong buổi “luận tội” của ông chủ Abram ngay tại phòng thay đồ. Và có lẽ dù không muốn nhưng Abram cũng đành phải để Jose thực hiện điều ông muốn khi “người đặc biệt” vẫn là HLV.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại