Khai màn như mơ, Man xanh “hành hạ” Newcastle với tỉ số 4-0

Công Luận |

(Soha.vn) - Thầy trò HLV Pellegrini đã có bước khởi động mùa giải đầy khả quan khi giành được chiến thắng tưng bừng trước Newcastle ngay tại Etihad.

Trong mùa Hè vừa qua, Man City đã mở ra chiến dịch tuyển quân thực sự rầm rộ với những cái tên như Fernandinho, Jesus Navas, Jovetic, Negredo… đó đều là những cầu thủ mà rất nhiều đội bóng ở châu Âu thèm muốn. Tất nhiên, mục tiêu của Man City trong mùa giải Premier League 2013/14 này là hướng đến ngôi vị vô địch cùng ông thầy người Chile – Pellegrini.

Và ở trận đấu muộn thuộc vòng 1 Ngoại hạng Anh, đội chủ sân Etihad đã hiện thực hóa mong ước của mình bằng một chiến thắng không chê vào đâu được trước Newcastle. Nhưng điều đáng nói ở đây là cách Citizens giành được chiến thắng trước Chích chòe - một đội bóng không hề dễ chơi tại Premier League.

	Man City đã có một chiến thắng nhẹ nhàng trước Newcastle

Man City đã có một chiến thắng nhẹ nhàng trước Newcastle

Sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-4-2, trong đó Pellegrini xếp bộ đôi Fernandinho và Toure ở vị trí tiền vệ phòng ngự đã tạo ra một bức tường vô cùng vững chắc, án ngữ ở khu vực giữa sân. Điều này khiến cho các học trò của HLV A. Pardew gần như không hề có bất kỳ cơ hội nào để tiếp cận khung thành Joe Hart. Thay vào đó, Chích chòe chỉ biết co mình vào phòng ngự khi hàng công thiếu vắng Cabaye.

Trong trận này, vị tân HLV của Man Xanh đã cho thấy sự khác biệt rất nhiều trong lối chơi. Đội chủ nhà thường xuyên sử dụng những đường chuyền ban nhanh, ít chạm, đánh thẳng vào trung lộ khiến cho hàng thủ của đối phương trở nên lung túng và không kịp xoay sở trước những biến đổi quá nhanh của Man City.

Rồi cứ thế, lần lượt các cầu thủ của Man City thay phiên nhau lập công một cách khá dễ dàng. Và người khai màn cho  chiến thắng tưng bừng của Man City chính là chàng tiền vệ người TBN - David Silva ở phút thứ 6. Cũng từ đó, lối chơi của Man City trở nên thoáng đạt hơn rất nhiều, tạo tiền đề cho những đồng đội của anh lập công tiếp sau. Thêm nữa, Steven Taylor bên phía Newcastle đã phải lĩnh thẻ đỏ sau một pha chơi xấu Aguero (phút thứ 45) giúp cho Man xanh có nhiều thêm những khoảng trống để triển khai lối chơi.

Bên cạnh những “ma cũ”, các tân binh của Citizens như Fernandinho, Jesus Navas, Negredo cũng đã có cơ hội để thử sức. Tuy họ chưa có được bàn thắng cho riêng mình nhưng với các CĐV Man xanh thì họ đã hoàn toàn yên tâm với những gì mình vừa được chứng kiến.

Sau trận này, Man City tạm leo lên xếp thứ nhất trên BXH Premier League với hiệu số bàng thắng bại tốt hơn Man United Ở vòng sau, các học trò của Pellegrini sẽ có chuyến làm khách tới sân của tân binh Cardiff City.

Danh sách ghi bàn: Silva 6, Aguero 22, Toure 50, Nasri 75.

Đội hình thi đấu:

Man City: Hart 6, 6 Zabaleta, Kompany 7 (Javi Garcia 71, 6), Lescott 7, Clichy 6, Jesus Navas 6, Toure 7, Fernandinho 6, 7 Silva (Negredo 80), Aguero 7 (Nasri 62, 6) , Dzeko 8.

Newcastle: Krul 8, Debuchy 5, Steven Taylor 4, Coloccini 6, Yanga-Mbiwa 5, Sissoko 6, 6 Tiote, Gutierrez 5 (Anita 44, 6), Ben Arfa 5 (Sammy Ameobi 65, 6), Cisse 5, Gouffran 5 (Dummett 45, 6).

 

	Cách Silva ghi bàn thắng mở tỉ số của trận đấu

Cách Silva ghi bàn thắng mở tỉ số của trận đấu

	Bàn thắng của Aguero

Bàn thắng của Aguero

Được đá sân nhà, Man xanh “hành hạ” Newcastle với tỉ số 4-0
 
Được đá sân nhà, Man xanh “hành hạ” Newcastle với tỉ số 4-0
 
Được đá sân nhà, Man xanh “hành hạ” Newcastle với tỉ số 4-0
 

 Bảng xếp hạng Premier League:

Khai màn như mơ, Man xanh “hành hạ” Newcastle với tỉ số 4-0
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại