Các CLB ở Premier League đang "giết chết" bóng đá Anh

Trần Chân |

(Soha.vn) - Khi nhìn lại thống kê những giao dịch thành công của các đội bóng tại Premier League ta sẽ nhận thấy rõ hơn điều này.

Một sự thật đang hiển hiện rất rõ trước mắt NHM nước Anh đó là thành tích của ĐT nước nhà đang ngày một yếu dần đi. Những đội tuyển trẻ cũng không tạo dựng được chỗ đứng trên trường quốc tế, ví dụ điển hình nhất chính là thất bại của U21 tại giải vô địch châu Âu vừa qua, tuyển U20 cũng trong tình trạng tương tự. Và ngay như ĐT Anh cũng vậy, chưa có gì có thể đảm bảo chắc chắn họ sẽ có mặt tại World Cup 2014 sắp tới.

Một phần nguyên nhân được hiểu là bởi những cầu thủ bản địa không có nhiều cơ hội để được tỏa sáng trên chính mảnh đất quê hương. Những CLB tại Premier League trong mùa Hè vừa qua đã cho ra mắt không ít bản hợp đồng đắt giá nhưng tuyệt nhiên không phải giành cho các cầu thủ mang quốc tịch Anh.


	Những ông lớn của Premier League chi nhiều tiền cho TTCN nhưng không phải dành cho cầu thủ Anh

Những ông lớn của Premier League chi nhiều tiền cho TTCN nhưng không phải dành cho cầu thủ Anh

Theo thống kê, mùa Hè vừa qua, Premier League đã có 150 thương vụ được hoàn tất nhưng chỉ có 34 hợp đồng là của các cầu thủ Anh, chỉ chiếm 22,66%. Một con số đáng báo động đối với các cầu thủ bản địa tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Đặc biệt, những ông lớn của giải Ngoại hạng như Man United, Manc City, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Liverpool – tất cả đều không có một bản hợp đồng nào ký kết với cầu thủ gốc Anh. Cho dù họ đã chi ra tới hơn 350 triệu bảng dành cho việc chuyển nhượng. Trong đó Tottenham đạt kỉ lục 97,5 triệu bảng và Man City 94,9 triệu bảng.

Tất nhiên, vẫn có những giao dịch dành cho những cầu thủ gốc Anh nhưng tất cả chỉ đơn giản là ở dạng cho mượn hoặc là những cầu thủ đã có tên tuổi (hết thời) chứ rất hiếm những bản hợp đồng được đánh giá là có triển vọng.

Có thể nhanh chóng điểm mặt như Everton mượn Gareth Barry, Fulham có 2 thương vụ với Darren Bent (29 tuổi) và Scott Parker (32 tuổi) hoặc một vài cầu thủ trẻ vô danh của Aston Villa (Jed Steer – 19 tuổi), Sunderland (Duncan Watmore – 19 tuổi)... Nhưng từng đó là chưa đủ để cho những cầu thủ “cây nhà lá vườn” tại Anh có cơ hội để tồn tại và phát triển.

Những báo cáo trên cho thấy, tương lai của các cầu thủ trẻ ở nước Anh đang bị đặt trong tình trạng báo động. Ngay như điều luật phải có ít nhất 6 cầu thủ bản địa được ra sân trong mọi trận đấu có lẽ cũng không giúp ích được gì nhiều cho họ vào lúc này. Nếu không mau chóng cải thiện tình trạng nêu trên thì có lẽ, ĐT Anh sẽ ngày một đi xuống cho dù giải đấu của họ vẫn tiếp tục trên đà phát triển.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại