Arsenal: Đừng chưa bò đã mơ tập chạy...

Những kết quả ấn tượng gần đây là niềm hạnh phúc cho các CĐV và chính cầu thủ Arsenal. Nhưng khó khăn còn nhiều phía trước mới đến được "bến mơ".

Trận thắng Marseille tạo ra một loạt thành tích: Đó là chiến thắng sân khách thứ 10 liên tiếp của Arsenal, bắt đầu từ trận thắng Bayern Munich ở lượt về vòng 1/8 Champions League trên sân Allianz. Tại Premier League, Arsenal có 3 trận thắng liên tiếp, và trong 18 trận đã đá trên mọi đấu trường, Arsenal thắng tới 15, hòa 2 và chỉ thua 1. Thành tích rất ấn tượng.

Arsenal đã mạnh hơn...

Trên tờ Guardian (Anh), tiền vệ Theo Walcott cho rằng Pháo thủ thành công vì đã biết tin vào chính mình. Anh hết lời ca ngợi các đồng đội, cảm thấy tự hào và có niềm tin mãnh liệt vào thành công của đội bóng trong mùa giải này.

“Bạn đến một trong những nơi khó khăn nhất châu Âu (sân Allianz ) và giành chiến thắng”, Walcott nói. “Bạn phải nghĩ rằng bạn đang chơi trong một đội bóng mạnh. Tại thời điểm đó, có thể chúng tôi không tin vào bản thân mình (thua 1-3 ở trận lượt đi – TT&VH). Nhưng giờ chúng tôi có niềm tin mãnh liệt vào đội bóng. Chúng tôi đang có những cầu thủ tuyệt vời và chỉ cần tiếp tục duy trì phong độ”.

Arsenal: Đừng chưa bò đã mơ tập chạy...
Nói đến những chiếc Cúp bây giờ là quá sớm.

“Ai đó nói với tôi rằng chúng tôi đã thắng 10 trận sân khách liên tiếp. Đó là kỷ lục tuyệt vời. Trở thành một phần của đội bóng làm được chiến công ấy là một vinh dự. Nó cho thấy tài năng của các cầu thủ”.

Những gì Walcott nói hoàn toàn đúng. Mesut Oezil đã thổi vào Arsenal một luồng sinh khí mới. Sau trận thắng Sunderland trong ngày ra mắt hoàn hảo của cầu thủ người Đức, và bàn thứ 4/4 trận của Giroud, Arsenal lại hạ tiếp Marseille trên sân khách, với một ngôi sao tiếp tục tỏa sáng là Aaron Ramsey. Dù Arteta và Cazorla chấn thương, hàng công Pháo thủ vẫn chơi thật ấn tượng.

.... nhưng đừng vội mơ mộng!

Nhưng thời điểm này vẫn quá sớm để Theo Walcott nói đề “sự tự hào” và thành công vào cuối mùa giải. Không chỉ vì mùa giải mới bắt đầu được 1 tháng, nghĩa là còn quá nhiều cạm bẫy phía trước, mà còn bởi trong quá khứ, Arsenal đã nhiều lần chết vì mơ mộng.

Mùa 2011-12, Arsenal trải qua 8 trận bất bại ở giai đoạn lượt đi, nhưng sau đó không thắng được trận nào vào tháng 1. Đến lượt về, Arsenal đi qua chuỗi 7 trận thắng liên tiếp nữa và vào lúc họ bắt đầu nghĩ đến vị trí cao hơn thì trong 5 trận cuối mùa, Arsenal chỉ thắng 1.

Với một đội bóng đã để chuỗi thời gian trắng tay lên đến 8 năm, thì khả năng chịu sức ép ở những thời điểm căng thẳng nhất mùa giải (Giáng sinh và tháng 4-5) là điểm yếu nhất. Arsenal đã có thể giành được chiếc Cúp Liên đoàn làm động lực vào mùa 2010-11, nhưng rốt cuộc họ thua một đội yếu hơn nhiều là Birmingham City trong trận chung kết. Chung quy cũng bởi khả năng chịu áp lực kém.

Walcott ca ngợi Arsenal ở trận thắng Bayern Munich 2-0 tại Allianz năm ngoái, nhưng anh quên mất rằng Bayern đã thắng Arsenal tới 3-1 ở trận lượt đi, nên chơi rất chủ quan ở trận lượt về. Arsenal đã vùng lên, điều đó rất đáng khen. Tuy nhiên một lần nữa, nó lại là đặc điểm bốc đồng của một đội bóng trẻ: Khi không còn gì để mất, họ mới trở thành những con hổ đói.

Thay vì mơ mộng vào tháng 9, Walcott và các đồng đội nên nghĩ về 4 quả phạt đền đã bị thổi từ đầu giải (con số thực sự bất thường), tố cáo khả năng tổ chức kèm người của hàng thủ. Oezil đã hòa nhập tốt. Giroud đã ghi bàn đều đặn. Ramsey đang chơi phi thường. Nhưng duy trì sự ổn định ấy cho đến Giáng sinh, rồi tháng 5, là thử thách khó hơn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại