Anh là tiền đạo kiểu gì vậy, Rooney?

Bát Vân |

Wayne Rooney, tiền đạo hay nhất lịch sử bóng đá Anh, nhưng 30 phút còn không co chân sút nổi một cú và 11 trận tại giải trong nước ghi được 1 bàn, là hài kịch hay bi kịch đây?

Tròn nửa thập kỷ trắng tay ở tất cả các giải đấu lớn, bị một đội bóng với dân số chỉ bằng 1/200 loại ở EURO 2016 đã chưa đủ nhục nhã hay sao? Xứ sở vẫn tự hào có giải đấu hấp dẫn nhất thế giới lại đang có một "kỷ lục gia" thảm họa như thế đấy.

Không chỉ có nền bóng đá đó, các tiền bối của Rooney cũng biết phải tìm kẽ nứt nào mà chui xuống đây. Là huyền thoại Sir Bobby Charlton, nhà vô địch World Cup 1966, người đã trao cho Rooney không chỉ chiếc giày mạ vàng mà có lẽ là cả niềm tin của ông cho anh trong ngày Rooney ghi bàn thứ 50 cho Tuyển Anh, san bằng kỷ lục của ông.

Rồi cả Alan Shearer nữa. 28 năm chơi bóng đỉnh cao với 260 bàn thắng tại giải vô địch quốc gia có thể sẽ bị xem chỉ như "thằng chột làm vua xứ mù". Vì ngay sau Shearer trong danh sách ghi bàn trong lịch sử bóng đá Anh, nào ai khác nữa ngoài Rooney.

Anh là tiền đạo kiểu gì vậy, Rooney? - Ảnh 1.

Một Wayne Rooney kiêu hùng, nay còn đâu?

Francesco Totti cũng biết phải làm sao. Totti chắc chẳng bao giờ quên được cái ngày 10/4 cách đây 9 năm, khi Roma của anh bị Man United vùi dập tơi tả 7-1 tại Champions League, và Rooney khi đó cũng góp 1 bàn.

Chín năm sau, ở tuổi 40, trong khi Totti hàng tuần vẫn ra sân đều đặn, khiến báo giới liên tục phải nhắc tên khi không ghi bàn thì cũng kiến tạo, thì Rooney - các CĐV còn phải đặt dấu hỏi trận kế tiếp anh có được ra sân hay không.

Một người tự cao như Cristiano Ronaldo có lẽ sẽ càng xấu hổ hơn. Khi xưa, cả thế giới xếp anh và Rooney ngang hàng đẳng cấp với nhau. Giờ nhìn lại, đôi bạn thân và cặp bài trùng ăn ý ngày ấy, một người có trong tay chức vô địch EURO và 3 danh hiệu bóng Vàng, còn người kia có lẽ không cần nói gì thêm nữa.

HLV Arsene Wenger chắc là cũng buồn lắm. Vừa mới hôm qua thôi, ông còn lên tiếng bênh vực cho Rooney sau vụ anh uống say bí tỉ cơ mà. Đã 12 năm rồi, nhưng Giáo sư làm sao quên được chuỗi 49 trận bất bại của ông bị chấm dứt ra sao.

Anh là tiền đạo kiểu gì vậy, Rooney? - Ảnh 2.

Đã qua rồi cái thời Rooney ghi bàn vào lưới Arsenal dễ như lấy món đồ trong túi.

Khi ấy, một thằng nhóc mới 18 tuổi như Rooney đã "dắt mũi" đội bóng mạnh nhất nước Anh lúc đó khi ghi một bàn và kiếm một quả penalty. Thằng nhóc ấy, hơn 2 năm trước, cũng khiến ông "đứng hình" với pha nã đại bác tung lưới thủ thành huyền thoại David Seaman.

Cách đây 10 năm, Sir Alex Ferguson từng thách Ronaldo có thể ghi được 15 bàn trong một mùa tại Premier League. Lần đó, Sir Alex mất tiền túi nhưng đổi lại, ông đã tạo ra một cỗ máy ghi bàn. Bây giờ, nếu có thể dùng tiền, thậm chí là gấp 10 lần con số ấy chỉ để đổi lấy 15 bàn thắng một mùa cho Rooney, cam đoan Sir Alex cũng không tiếc.

Nếu còn là một tiền đạo đẳng cấp, hãy chứng minh đi Rooney! Chứng minh cho tất cả thấy, suốt bao nhiêu năm tại Man United, việc chấp nhận làm cái bóng cho những người khác không phải vì anh thua tài họ.

Chứng minh rằng dù anh có ham hố lui xuống hàng tiền vệ để thể hiện khả năng phân phối bóng và tổ chức trận đấu, thì khi anh trở lại vai trò của một tiền đạo, anh vẫn thừa sức tạo ra những siêu phẩm.

Cũng để chứng minh rằng, việc David Moyes, Louis van Gaal và Jose Mourinho vẫn cho anh vào sân không phải là vì nể vị thế của Rooney, mà vì anh hoàn toàn xứng đáng với chiếc băng đội trưởng của Man United.

Còn nếu vẫn chơi như thế này, thứ duy nhất anh nhận được chỉ là chiếc "Thùng rác vàng" mà thôi. Không! Nếu là Sir Alex, có lẽ anh đã bị tống thẳng vào sọt rác rồi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại