*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Quán karaoke không phép nhưng vẫn mở cửa đón khách khi tỉnh Bình Định đang thực hiện giãn cách xã hổi, chủ quán cùng nhóm khách bị phạt hơn 117 triệu đồng.
Sự việc sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.
Ập vào kiểm tra 2 phòng của nhà hàng, công an phát hiện có 2 nữ tiếp viên đang bán dâm cho 2 khách nam với giá là 2 triệu đồng/lượt/người.
"Từ trước tới giờ khỏa thân hay bikini là thương hiệu của Trinh rồi nên cô ấy cảm thấy mọi thứ bình thường", Vũ Khắc Tiệp nói.
Việc đuổi hành khách nữ khỏi xe buýt vì ăn mặc mát mẻ khiến tài xế vấp phải chỉ trích của những người bảo vệ quyền phụ nữ.
Ăn chơi thác loạn không chỉ có ở nhà hàng mà còn núp trong các tiệm hớt tóc - gội đầu, massage. Những tụ điểm này mọc dày đặc trên cùng một cung đường hay trong cùng một phường.
Điều đáng nói, tên biến thái này lại chính là phụ xe khách trên chuyến đó.
Cứ tưởng lý do chia tay vì cãi nhau chiếc quần, cái áo chỉ có trên phim ảnh trong những tình tiết làm lố, ấy thế mà nó vẫn xảy ra trong đời thực đây này!
"Bên cạnh còn bao nhiêu học viên nam chứ không phải riêng tư trong phòng ngủ đâu mà ngồi thế hai cô ơi", một tài khoản ca thán.
"Đáng lẽ nó biết ý thì nên vào bên trong, gần tường mà nằm nhưng không, nó cứ đòi nằm phía ngoài. Dưới chân nó là đầu chồng mình, chỉ cần chồng mình ngẩng lên một chút là thấy chân với thấy đùi".
Bà Camilla đã vô cùng tức giận khi nhìn thấy hình ảnh của chồng mình cười đùa vui vẻ với một người phụ nữ khác.
Sự việc khiến những người chứng kiến không khỏi ngán ngẩm, thở dài.