Âm thầm truyền nghề cho 2 quý tử, Ibrahimovic sẽ có ngày "báo thù rửa hận" Ronaldo?

Domino |

Không nổi tiếng như con cái nhiều ngôi sao khác, những quý tử nhà Ibrahimovic đang âm thầm theo đuổi sự nghiệp bóng đá như cha mình.

Rê bóng lắt léo, sút bóng uy lực, biết cả đá phạt, cậu bé Ronaldo Jr đang nổi như cồn tại đội U9 Juventus. Cuối năm ngoái, thống kê cho thấy cậu cả nhà Ronaldo ghi tới 58 bàn sau 28 trận ra sân. Được truyền tình yêu bóng đá từ cha, lại tập luyện theo chế độ nghiêm ngặt từ nhỏ, Ronaldo Jr có tiềm năng lớn để trở thành một ngôi sao.

Âm thầm truyền nghề cho 2 quý tử, Ibrahimovic sẽ có ngày báo thù rửa hận Ronaldo? - Ảnh 1.

Ronaldo Jr (áo xanh) tập luyện rất chuyên nghiệp từ bé

Không nổi tiếng như Ronaldo, nhưng "đại kình địch' Ibrahimovic cũng đang lặng lẽ hướng 2 cậu con trai đi theo con đường bóng đá chuyên nghiệp.

Trước khi nghĩ đến chuyên môn, điều đầu tiên Ibra muốn truyền cho các con là tinh thần, khát khao cháy bóng của mình. Tiền đạo người Thụy Điển đặt tên con trai cả Maximilian (mang ý nghĩa "vĩ đại nhất") và con trai thứ hai Vincent ("nhà chinh phục").

Âm thầm truyền nghề cho 2 quý tử, Ibrahimovic sẽ có ngày báo thù rửa hận Ronaldo? - Ảnh 2.

Maximilian (trái) và Vincent (phải) khi còn ở lứa tuổi nhi đồng

Theo bước chân người cha "du mục", Maximilian và Vincent lần lượt theo học bóng đá ở các lò PSG, Man United rồi sang cả Los Angeles.

Tại PSG, Ibra được ví như một "vị vua". Anh là cầu thủ đóng góp quan trọng trong lịch sử đội bóng. Trong 4 mùa giải gắn bó với sân Công viên các Hoàng tử, Ibra ghi được tới 156 bàn thắng. Sự xuất hiện của anh giúp PSG thu hút thêm rất nhiều ngôi sao khác. Trong vài năm, họ từ "gã nhà giàu mới nổi" dần dần có tiếng nói trong làng bóng đá châu lục.

Nhưng "vị vua" đến từ Thụy Điển lại từng có khoảnh khắc bị "xỏ mũi" với chính con trai mình. Trong một buổi tập, Maximilian đã đánh lừa cha bằng một động tác kỹ thuật trước khi sút tung mành lưới.

Ibrahimovic bị con trai Maximilian lừa bóng qua

Ít năm sau, khi gia đình chuyển đến Anh, 2 anh em Maximilian và Vincent đồng thời gia nhập lò Carrington trứ danh của Man United. Cho dù ở giai đoạn nào, Carrington đều xuất xưởng được những ngôi sao cho sân Old Trafford. Ngay cả những người không trụ lại được cũng có thể thành danh ở các CLB khác.

Âm thầm truyền nghề cho 2 quý tử, Ibrahimovic sẽ có ngày báo thù rửa hận Ronaldo? - Ảnh 4.

Maximilian mặc áo Man United

 Mourinho, người thân thiết với Ibra nhiều năm, nhận xét rằng cậu học trò luôn thích và giỏi trong việc dìu dắt các cầu thủ trẻ. Và không có gì ngạc nhiên khi chân sút người Thụy Điển dành thời gian truyền nghề cho các con mình.

Vòng quay lại một lần nữa chuyển động, Ibra rời nước Anh để khoác áo LA Galaxy. Maximilian và Vincent theo bước cha đến với nước Mỹ. Trong màu áo đội LA Breakers Elite, cậu em Vincent tham dự Gothia Cup.

Đây là giải đấu uy tín với quy mộ cực lớn dành cho những tài năng trẻ. Rất nhiều ngôi sao thi đấu tại Gothic Cup sau này đã bước lên vũ đài quốc tế như Alan Shearer, Ze Roberto, Xabi Alonso, Pirlo, Adebayor và chính bản thân Zlatan Ibrahimovic. Khoác chiếc áo số 26, Vincent chơi ấn tượng và ghi những bàn thắng quan trọng cho LA Breakers Elite.

Âm thầm truyền nghề cho 2 quý tử, Ibrahimovic sẽ có ngày báo thù rửa hận Ronaldo? - Ảnh 5.

Vincent ăn mừng bàn thắng

Dưới góc nhìn của Ibra, chuyện ghi bàn rất đáng tự hào nhưng không quan trọng bằng việc thể hiện tinh thần. Anh tâm sự: "Cả 2 cậu nhóc nhà tôi đều luôn tràn đầy quyết tâm chiến thắng. Mỗi khi nhập cuộc, mục tiêu của 2 đứa đều là trở thành người thắng cuộc, trở thành số một".

Dịch Covid-19 khiến mùa giải Serie A có thể là cuối cùng của Ibra bị gián đoạn. Trong những ngày rảnh rỗi, anh vẫn đến sân tập ở CLB Hammarby để duy trì thể lực, sẵn sàng cho ngày trở lại. Maximilian và Vincent cũng đã theo chân cha về Stockholm (Thụy Điển), vừa học tập và vừa tiếp tục theo đuổi con đường bóng đá.

Người hâm mộ Ibrahimovic vẫn theo dõi và hi vọng sau khi Zlatan nghỉ hưu, dòng tên Ibrahimovic sẽ vẫn tiếp tục hiện diện trong làng bóng đá thế giới bởi Maximilian và Vincent. Người ta cũng mơ về một cuộc cạnh tranh của thế hệ tiếp theo, nơi những truyền nhân của Ronaldo, Messi, Ibrahimovic... đối đầu với nhau.

Âm thầm truyền nghề cho 2 quý tử, Ibrahimovic sẽ có ngày báo thù rửa hận Ronaldo? - Ảnh 6.

Cuộc chiến Ibra vs Ronaldo sẽ còn kéo dài hàng chục năm nữa?

Suốt cả sự nghiệp, Ibra nhiều lần bị CR7 ngáng đường. Một chiến binh kiêu hãnh như anh rõ ràng không bao giờ yên lòng vì chuyện đó. Giấc mơ đánh bại Ronaldo sẽ được Ibra truyền cho thế hệ sau.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại