Alexis Sanchez: Bây giờ không đứng dậy, thì không bao giờ còn cơ hội nữa!

Hải Đoàn |

Trước khi đến Man United, Alexis Sanchez là khẩu thần công hạng nặng của Arsenal, là nỗi khiếp sợ với mọi hàng thủ ở xứ sở sương mù. Giờ đây, anh còn lại gì ở Old Trafford?

Từ Udinese đến Barcelona, rồi Arsenal, sự nghiệp của Alexis đã trải qua không ít thăng trầm nhưng chưa bao giờ, tiền đạo người Chile lại gây thất vọng to lớn như hiện tại.

Chẳng ai còn nhận ra chân sút đã từng ghi đến 80 bàn thắng trong 166 trận ra sân cho các pháo thủ thành Luân Đôn. Với vỏn vẹn 5 bàn thắng trong 37 trận ra sân cho Man United, Sanchez khiến đội chủ sân Old Trafford tiêu tốn đến 15.600 bảng cho mỗi phút anh xỏ giày thi đấu.

Có lẽ với những người bi quan nhất cũng không thể hình dung tiền đạo người Chile lại sở hữu con số thống kê tệ hại đến thế kể từ khi anh khoác lên mình chiếc áo đấu danh giá của Quỷ đỏ.

Trước kia, những người bênh vực anh viện cớ đổ lỗi cho Mourinho, rằng triết lý bóng đá của "Người đặc biệt" không thể phát huy những phẩm chất ưu việt của tiền đạo mang áo số 7. Giờ đây, với một Ole Solskjaer đầy trẻ trung và tươi mới nhưng Sanchez vẫn "tàng hình" thì chỉ có anh mới lý giải được vì sao phong độ của chính mình lại tệ hại đến như vậy.

Alexis Sanchez: Bây giờ không đứng dậy, thì không bao giờ còn cơ hội nữa! - Ảnh 1.

Solskjaer chưa thể giúp Sanchez "hồi sinh".

Solsa đã hồi sinh những Pogba, Rashford, Martial, Lingard, Lindelof… Dưới bàn tay của nhà cầm quân 45 tuổi người Na Uy, gần như tất cả các cầu thủ của Man United đều thi đấu xuất sắc hơn cả, ngoại trừ Alexis Sanchez.

Sau thất bại trước PSG ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, Ole cũng phải than thở: "Tôi không thể làm gì với Sanchez. Anh ấy sẽ phải tự mình tìm lại phong độ. Bởi bạn biết đấy, có rất nhiều cầu thủ giỏi trong đội hình M.U". Solskjaer đã rất kiên nhẫn với Sanchez và dành khá nhiều thời gian để động viên, khích lệ tiền đạo mang áo số 7.

Tuy nhiên, Alexis đã tự tay vứt đi những cơ hội của chính mình. Anh như một động cơ đã cháy hết nhiên liệu, vật vờ, thiếu cảm giác và tỏ ra lạc lõng trong sơ đồ chiến thuật mà Solsa đang áp dụng tại Man United.

Trước Liverpool, Solskjaer chấp nhận mạo hiểm đặt niềm tin vào Lingard chưa bình phục hoàn toàn chấn thương thay vì trao cơ hội cho Alexis. Đó gần như là dấu chấm hết cho sự nghiệp của cựu tiền đạo Arsenal tại sân Old Trafford.

May thay, trong hoàn cảnh khốn khó của Man United, cơ hội lại mở ra cho Alexis. Lần lượt Martial, Lingard, Mata dính chấn thương, Rashford cũng tập tễnh nén đau thi đấu trong phần lớn thời gian còn lại của cuộc đối đầu với Liverpool.

Trong giai đoạn quyết định của mùa giải sắp tới, Man United đã tính đến phương án đôn những tài năng trẻ ở Học viện lên đội một như Angel Gomes, Mason Greenwood hay Tahith Chong nhưng sẽ là điên rồ nếu Solsa lại bỏ rơi Alexis.

Đẳng cấp của Sanchez là điều không cần bàn cãi. Một người từng sát cánh chiến đấu cùng Lionel Messi, David Villa, Iniesta hay Xavi không phải là cái tên hạng xoàng. Cũng chính anh, trong màu áo Arsenal, đã gieo rắt nỗi sợ hãi khắp xứ sở sương mù. Do vậy, vấn đề chính với tiền đạo người Chile chính là niềm tin và cảm hứng chơi bóng.

Alexis Sanchez: Bây giờ không đứng dậy, thì không bao giờ còn cơ hội nữa! - Ảnh 2.

Sanchez cần phải thể hiện được đẳng cấp xứng với số tiền lương Man United trả cho anh.

Alexis đã từng biện bạch việc không thường xuyên được thi đấu khiến anh đánh mất sự tự tin và suy giảm phong độ. Giờ đây, khi những đối thủ đủ sức cạnh tranh với anh trong đội hình một của Quỷ đỏ lần lượt "nằm viện", Sanchez chắc chắn sẽ có thừa thời gian để khẳng định mình.

Hoàn cảnh của Sanchez hiện tại khiến người ta liên tưởng đến Di Maria cách đây vài năm nhưng nên nhớ rằng, vấn đề của tiền vệ người Argentina năm nào xuất phát từ mâu thuẫn với Louis Van Gaal.

Do vậy, khi lập cú đúp kiến tạo giúp PSG đánh bại chính Man United ở Champions League vừa qua, Di Maria có quyền ngạo nghễ trước các cổ động viên Quỷ đỏ. Còn bây giờ, Sanchez phải đi tìm nguyên nhân cho chính mình. Bằng không, anh chẳng biết phải đổ lỗi hay trách cứ bất kỳ ai.

"Hùm chết để da, người ta chết để tiếng". Sanchez đã từng là một "con hùm" oai phong lẫm liệt tại Premier League nhưng giờ đây, "con hùm" ấy chỉ gào lên những âm thanh yếu ớt đến tuyệt vọng.

Đã có thông tin Sanchez đang tìm cách đào tẩu khỏi Old Trafford. Nếu điều đó là sự thật, Sanchez sẽ tự tay chôn vùi quá khứ huy hoàng trước kia cũng như những năm tháng đỉnh cao còn lại trong sự nghiệp.

Ai cũng biết, con đường đến với bóng đá đỉnh cao của Sanchez chông gai đến nhường nào. Anh đã vượt qua biết bao nghịch cảnh để vươn đến đẳng cấp của một ngôi sao hàng đầu, để chiến thắng số phận và buộc Man United phải trải thảm đỏ chiêu mộ anh vào mùa xuân năm 2018 với mức lương cao nhất lịch sử câu lạc bộ (350.000 bảng/tuần).

Do vậy, dù chỉ còn lại một chút oai nghiêm, Sanchez vẫn phải đứng lên chiến đấu để tìm lại vương quốc cho riêng mình.

Clip Man United 0-0 Liverpool:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại