AFF Cup 2012: Quả penalty "trên trời rơi xuống" nhấn Việt Nam chìm sâu vào khủng hoảng

Domino |

Quả penalty này có thể coi là bước ngoặt khiến ĐT Việt Nam sớm phải chia tay AFF Cup 2012.

Tại AFF Cup 2010, ĐT Việt Nam khởi đầu với chiến thắng đậm đà 7-1 trước Myanmar. 2 năm sau đó, đoàn quân áo đỏ cũng gặp chính đối thủ này trong trận ra quân vòng bảng.

Dưới cơn mưa lớn, Việt Nam là đội có bàn thắng dẫn trước. Người lập công là Tấn Tài sau cú đánh đầu ở góc rất hẹp.

Những tưởng bàn thắng này sẽ giúp thế trận trở nên dễ dàng hơn. Nhưng ĐT Việt Nam đã tự đẩy mình vào thế khó với một bàn thua "trên trời rơi xuống", sau một loạt sai sót.

Bắt nguồn từ một pha đá phạt bên phần sân nhà, cầu thủ Việt Nam phất trái bóng sang phần sân Myanmar. Tình huống phối hợp thiếu chính xác sau đó khiến bóng rơi vào quyền kiểm soát của đội bạn.

Ngay sau đó là một đường chuyền dài hướng đến Kyi Lin. Tiền đạo của Myanmar bắt tốc độ, vượt qua Minh Đức. Trong tích tắc, Minh Đức quyết định vào bóng. Nhưng Kyi Lin nhanh hơn một nhịp, đẩy trái bóng đi quá tầm chân của trung vệ ĐT Việt Nam.

Cú vào bóng trở thành tình huống phạm lỗi, penalty cho Myanmar. Trong pha bóng này, kể cả khi Kyi Lin vượt qua Minh Đức, hàng thủ Việt Nam vẫn có thể bọc lót kịp thời. Nhưng thật tiếc khi trung vệ xứ Nghệ lại vào bóng và bị thổi phạt.

Vòng bảng AFF Cup 2012: Việt Nam 1-1 Myanmar

Đối đầu trên chấm 11m, Dương Hồng Sơn đã chạm được tay vào bóng. Chỉ có điều, cú sút của Kyi Lin vẫn đủ mạnh để trái bóng đi vào lưới.

Bàn gỡ hòa cho Myanmar chẳng khác nào một "gáo nước lạnh" dội lên ĐT Việt Nam. Đoàn quân dưới quyền HLV Phan Thanh Hùng không tài nào tìm thêm được bàn thắng và chấp nhận kết quả hòa 1-1.

Tâm lý nặng nề, Việt Nam để thua Philippines trong trận đấu tiếp theo trước khi chính thức bị người Thái Lan "tiễn" về nước.

Thất bại tại AFF Cup 2012 làm tăng thêm nỗi thất vọng với người hâm mộ Việt Nam, sau khi đội U23 trắng tay ở SEA Games 2011. Cuộc khủng hoảng càng trầm trọng hơn vào năm 2013, khi U23 Việt Nam rớt đài ngay vòng bảng SEA Games.

Phải đến lúc lứa U19 của Công Phượng, Xuân Trường và HLV Miura xuất hiện, bóng đá Việt Nam mới dần lấy lại được vị thế trong khu vực.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại