"Tôi nghĩ bạn tiền đạo mới chưa hòa nhập dù cũng đã nỗ lực nhiều. Có lẽ cầu ấy cần có thời gian để hoà nhập môi trường bóng đá Việt Nam", Văn Quyết nói về ngoại binh mới Daniel Passira của CLB Hà Nội sau màn trình diễn thất vọng vào tối qua (10/2).
Cuộc đọ sức với SLNA tại vòng 11 V.League vừa qua thực sự là màn trình diễn thảm họa với Daniel Passira. Tân binh người Brazil có 3 cơ hội đối mặt ngon ăn để ghi bàn thắng đầu tiên cho CLB Hà Nội, thế nhưng anh đều bỏ lỡ một cách khó tin.
Ở tuổi 34, Văn Quyết vẫn đang phải gồng gánh hàng công CLB Hà Nội.
Phút 27, Văn Quyết chọc khe vừa vặn để Daniel Passira thoát xuống đối mặt Văn Việt trong thế trống trải. Thế nhưng tiền đạo thuận chân phải này lại khống chế bóng không tốt, khiến anh phải dứt điểm bằng chân sút và đưa bóng ra ngoài.
Đến phút 40, từ cánh trái, Joao Pedro thực hiện đường chuyền kỹ thuật, đưa bóng cắt ngang khung thành đến đúng vị trí mà Daniel Passira đang chờ sẵn. Lần này, tiền đạo 29 tuổi đã dứt điểm được bằng chân thuận, nhưng cú sút lại quá thiếu chính xác. Một lần nữa, bóng đi không trúng khung thành. Ở bên ngoài vòng cấm, Văn Quyết lộ rõ biểu cảm ngao ngán và thất vọng.
Thế nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó. Phú 56, sự thất vọng của người hâm mộ CLB Hà Nội lên đến đỉnh điểm khi Daniel Passira vẫn không thể ghi bàn dù khung thành đã bỏ trống. Sau khi đã đi bóng được qua thủ môn SLNA, tiền đạo này lại dứt điểm quá nhẹ, tạo điều kiện để hậu vệ đối phương lao về pha bóng ra ngoài.
Ba tình huống bỏ lỡ cơ hội khó tin của Daniel Passira.
Daniel Passira được CLB Hà Nội không tiếc tiền chiêu mộ ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa để thay thế Augustine Chidi Kwen, tiền đạo đá 5 trận chỉ ghi được 1 bàn và bị thanh lý sớm. Trước khi tới Việt Nam, Daniel Passira gây ấn tượng mạnh với hồ sơ rất đẹp khi anh giành danh hiệu Vua phá lưới giải VĐQG Bolivia với 22 bàn thắng sau 40 trận cho San Antonio de Bulo Bulo, giúp đội bóng này giành ngôi á quân.
Thế nhưng sau 3 trận đấu tại V.League, những gì chân sút sinh năm 1996 thể hiện chỉ là con số 0 tròn trình. 0 bàn thắng, 0 kiến tạo và không tạo ra được dấu ấn nào trong lối chơi. Với việc các đội bóng còn thời hạn đến tháng 3 để thay thế ngoại binh, không rõ CLB Hà Nội còn đủ sự kiên nhẫn với Daniel Passira hay sẽ lại tìm kiếm một nhân tố khác.
Daniel Passira (giữa) đang chật vật tại V.League dù được kỳ vọng lớn. (Ảnh: Tú Anh)
Daniel Passira, Augustine Chidi Kwen hay Joel Tagueu chỉ là 3 trong số 29 ngoại binh được CLB Hà Nội đăng ký từ mùa giải 2021 tới nay. Và đáng buồn thay, gần như toàn bộ số này đều không đáp ứng được kỳ vọng dù đội bóng đã phải chi ra số tiền khổng lồ.
Người hâm mộ CLB Hà Nội có lẽ đã quá quen với cảnh cứ đến mỗi kỳ chuyển nhượng, đội bóng này lại thay mới ngoại binh. Điều này rất khác với hình ảnh của CLB Hà Nội trong quá khứ, nơi họ luôn sở hữu những ngoại binh chất lượng và thi đấu ổn định suốt thời gian dài.
Từ 2011 đến 2020, những chân sút như Samson (nhập tịch), Gonzalo, Oseni, Omar (ngoại binh)… thay nhau đóng vai trò trụ cột trên hàng công CLB Hà Nội, đều đặn duy trì việc ghi từ 10 bàn trở lên mỗi mùa cho tiền đạo đội bóng. Đó là chưa kể đến những nhân tố chất lượng khác ở tuyến dưới như Cristiano Roland, Moses Oloya…
Chiến thắng 3-0 trước SLNA vào tối qua phần nào mang tới niềm vui cho CLB Hà Nội sau 2 trận thua trước đó. Hết trận, bầu Hiển cũng đã xuống sân khích lệ tinh thần toàn đội. Thế nhưng ở tuổi 34, liệu Văn Quyết có thể tỏa sáng hết trận này đến trận khác để khỏa lấp sự hụt hơi của các tiền đạo ngoại như vậy nữa không? Và liệu CLB Hà Nội sẽ còn phải chi thêm bao nhiêu nữa mới thoát khỏi “vũng lầy” về ngoại binh? Câu trả lời thật khó tìm ra được trong ngày một ngày hai!