Á khôi fan Barca biến tình yêu bóng đá thành công việc trong mơ tiếp lửa cho cầu thủ Việt

Quang Vũ |

Phóng viên thể thao - nghề mà khi nhắc đến ít ai liên tưởng đến con gái, thế nhưng Nguyệt Hà (sinh năm 1999) một cô sinh viên trẻ trung xinh đẹp đã không ngần ngại dấn thân vào một công việc đầy rẫy vất vả và thử thách để có thể thỏa mãn niềm đam mê bóng đá cuồng nhiệt của mình.

Á khôi fan Barca biến tình yêu bóng đá thành công việc trong mơ tiếp lửa cho cầu thủ Việt - Ảnh 1.

Đam mê bóng đá từ lâu nên Nguyệt Hà sẵn sàng theo đuổi công việc phóng viên thể thao dù trải qua rất nhiều vất vả


Phạm Thị Nguyệt Hà (sinh năm 1999)

Sinh viên năm 2 ngành Quản trị sự kiện - ĐH Greenwich (Việt Nam).

Quê quán: Hải Phòng. Sống tại TP.HCM.

Hiện là phóng viên tại Goal.com Vietnam và là CTV một số báo thể thao trong nước

Chào Nguyệt Hà, cơ duyên nào đã khiến bạn trở thành phóng viên thể thao – một công việc rất vất vả nhất là với một cô gái?

Mình bắt đầu xem bóng đá từ năm 2014. Khi ấy, mình chỉ xem cho vui và chủ yếu là bóng đá nước ngoài. Barcelona là câu lạc bộ châu Âu đầu tiên và duy nhất mà mình yêu thích cho đên thời điển hiện tại. Ngoài ra thì ở V.League, mình còn theo dõi rất sát CLB bóng đá Hải Phòng – đội bóng quê hương mình. Cơ duyên với nghề báo của mình đến rất bất ngờ khi vào năm 2016, mình tham gia cuộc thi Miss FC Barcelona Vietnam và may mắn đoạt Á quân. Lúc bấy giờ có tình cờ quen biết với một nhà báo tên tuổi nhận được lời mời cộng tác với đơn vị của anh, kể từ đó mình bắt đầu những bước đầu tiên trong nghề...

Á khôi fan Barca biến tình yêu bóng đá thành công việc trong mơ tiếp lửa cho cầu thủ Việt - Ảnh 3.

Cô nàng còn là một fangirl đích thực của CLB bóng đá Barcelona

Nguyệt Hà tâm sự nơi đầu tiên cộng tác là WeBall – một dự án hoạt động cộng đồng của tập đoàn VCCorp. Công việc ban đầu khá nhàn hạ khi chỉ tổ chức các sự kiện offline cho fan bóng đá tuy nhiên hầu hết các trận bóng đá ở châu Âu đều diễn ra vào khung giờ tối đêm nên công việc thường xuyên phải thức khuya, về nhà trễ khiến bố mẹ lo lắng. Vấn đề đó trở thành lý do khiến gia đình ngăn cản Hà theo đuổi công việc. "Có một lần, vì phải di chuyển khá xa, mình để điện thoại trong balo nên không biết bố mẹ gọi. Khi về đến nhà, các cụ nổi cơn tam bành và dọa sẽ… từ mặt nếu mình tiếp tục làm việc." – Hà nhớ lại. Tuy giận là thế nhưng hiểu những đam mê của con gái, bố mẹ Nguyệt Hà vẫn âm thầm ủng hộ, điều đó càng khiến cô phóng viên trẻ có động lực theo đuổi đam mê.

Trở thành một phóng viên thể thao đã mang đến cho bạn những trải nghiệm gì thú vị, khác biệt?

Đam mê bất tận của mình là bóng đá. Vì thế, mình đang rất mãn nguyện khi có thể sống, học hỏi và kiếm tiền được từ chính đam mê này. Mọi người đều biết bóng đá Việt Nam đang rất phát triển trong 2 năm trở lại đây và được cả nước dõi theo. Là một người trẻ, thú thật thì ban đầu mình thấy… rất oách khi mặc áo bib phóng viên đứng dưới đường pitch, rất gần với những cầu thủ. Nhưng cái gì cũng có 2 mặt của nó. Nếu người khác được thưởng thức trọn vẹn một trận bóng, thì người phóng viên như mình phải luôn chân luôn tay chụp ảnh, chỉnh sửa, gửi về cơ quan… sao cho đơn vị của mình lên bài sớm nhất có thể. Nhưng đổi lại, mình đã có dịp được gặp gỡ, thậm chí thân thiết với rất nhiều nhân vật thú vị (mà trước đây chỉ dám "chiêm ngưỡng" từ xa), cả trong làng báo lẫn làng bóng đá. Nghề báo cũng đưa mình đi nhiều nơi và dạy mình nhiều bài học thú vị, hữu ích trong cuộc sống hằng ngày.

Á khôi fan Barca biến tình yêu bóng đá thành công việc trong mơ tiếp lửa cho cầu thủ Việt - Ảnh 4.

Nguyệt Hà may mắn chụp ảnh cùng cựu danh thủ người Hà Lan Frank de Boer

Á khôi fan Barca biến tình yêu bóng đá thành công việc trong mơ tiếp lửa cho cầu thủ Việt - Ảnh 5.

Những giây phút cổ vũ đội bóng quê hương cùng NHM trên khán đài

Có một kỷ niệm nào mà Hà nhớ nhất trong những lần đi tác nghiệp?

Đã là phóng viên thể thao thì nhiệm vụ của mình chắc chắn là cập nhật những thông tin nóng hổi, chân thực nhất trên sân cỏ. Vì thế bất luận dù mưa hay nắng, các phóng viên đều phải có mặt dưới sân khi trận đấu bắt đầu. Với con gái như mình thì thực sự đấy cũng là thử thách khi làm việc ngoài trời liên tục, vác theo laptop và máy ảnh to đùng, dần dần cũng "bào mòn nhan sắc" lắm. Như cách đây 2 tháng, mình có đến Phú Thọ để tác nghiệp tại trận giao hữu của U23 Việt Nam. Chắc nhiều người vẫn nhớ những hình ảnh sấm chớp đùng đoàng trên truyền hình hôm đó. Gần 1h sáng, mình mới xong việc để di chuyển về Hà Nội. Mải mê công việc chẳng để ý gì, đến khi xong xuôi, mình mới cảm thấy thấm lạnh và đói lả vì chưa ăn gì. Nhiều khi mình cũng không biết năng lượng đến từ đâu nữa.

Á khôi fan Barca biến tình yêu bóng đá thành công việc trong mơ tiếp lửa cho cầu thủ Việt - Ảnh 6.

Cô nàng phóng viên không ngại vất vả rong ruổi khắp các sân cỏ từ Bắc vào Nam

Bận bịu với công việc và những hành trình từ bắc vào nam theo chân các cầu thủ nhưng Nguyệt Hà vẫn không quên nhiệm vụ chính là hoàn thành việc học ở trường đại học thật tốt. Hà chia sẻ nguyện vọng từ khi còn học cấp 3 muốn thi Học viện Báo chí Tuyên truyền nhưng dù đã làm hồ sơ xong xuôi và chỉ đợi ngày ra Hà Nội thì bố mẹ vẫn quyết cản bằng được vì không muốn con gái xa nhà. Sau khi tìm hiểu và lựa chọn thì bây giờ Hà đã là sinh viên năm 2 của Đại học Greenwich (Việt Nam) chuyên ngành Quản trị sự kiện. Cô bạn chia sẻ: "Khi vào học, điều mình thật sự ấn tượng là môi trường chuẩn quốc tế cực kì hiện đại, giảng viên tận tâm, những "service" của trường làm mình cảm thấy mỗi ngày đi học đều rất thoải mái. Không những thế, sau khi tốt nghiệp, tấm bằng của mình sẽ giá trị hơn khi đó là bằng quốc tế và có thể làm việc ở bất cứ quốc gia nào mà mình muốn. Phải rất cảm ơn thầy cô và nhà trường vì tạo điều kiện nên mình mới có thể dễ dàng duy trì việc học song song với công việc như hiện tại, mình cũng không có gì hối tiếc với quyết định này cả".

Á khôi fan Barca biến tình yêu bóng đá thành công việc trong mơ tiếp lửa cho cầu thủ Việt - Ảnh 7.

Nguyệt Hà hiện là một sinh viên năng động tự tin ngành Quản trị sự kiện tại Đại học Greenwich (Việt Nam)

Mới là sinh viên năm 2 nhưng Nguyệt Hà may mắn khi sớm tìm được làm công việc theo đúng đam mê, tiền nhuận bút của cô nàng đủ để phục vụ những nhu cầu cá nhân mà không cần xin trợ giúp từ gia đình. Thế nhưng chưa khi nào Hà cảm thấy tự hài lòng và coi nhẹ việc phải hoàn thành chương trình học ĐH. Cô nàng phóng viên thẳng thắn: "Mình biết có nhiều bạn muốn đi làm sớm và cho rằng học Đại học lãng phí thời gian, nhưng với mình việc kết hợp giữa vừa học vừa làm vẫn là sự lựa chọn hàng đầu, bởi không chỉ kiến thức chuyên ngành, trường Đại học còn rèn luyện cho mình những kỹ năng mềm, là một môi trường giáo dục hoàn chỉnh để giúp mình vững vàng trước khi bước vào đời".

Cảm ơn Nguyệt Hà. Chúc cô bạn sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê và gặt hái nhiều thành công!


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại