60 phút sinh tử giữa vòng vây CĐV Hải Phòng

Thanh Hà |

Phóng viên Thể thao & Văn hóa đã có mặt tại “chảo lửa” Lạch Tray đêm 24/7, chứng kiến Hải Phòng bại trận 0-3 trước SHB Đà Nẵng, tận mắt mục kích màn “truy sát” của CĐV đất cảng với tổ trọng tài điều khiển trận đấu. Hãy cùng Thể thao & Văn hóa nhìn lại những giờ phút đầy kịch tính ấy.

17h00: Trận đấu bắt đầu trên sân Lạch Tray. Trong những lần gặp nhau trước đây của hai đội ở Lạch Tray, lần nào cũng có sự cố xảy ra. Lần này cũng không phải ngoại lệ.

17h15: Những tiếng chửi bới đầu tiên xuất hiện từ khu vực khán đài B khi trọng tài Hiền Triết công nhận bàn thắng của Võ Huy Toàn trong một tình huống tấn công mà Fagan bên phía Hải Phòng đang bị đau. CĐV Hải Phòng cho rằng trọng tài lẽ ra nên dừng trận đấu.

17h45: Hiệp một kết thúc với cách biệt 3 bàn cho SHB Đà Nẵng. Đến lúc này, chẳng ai có thể phủ nhận sự vượt trội từ phía đội khách. Nhưng CĐV Hải Phòng phải tìm ai đó để trút giận. Ngay khi hiệp 1 kết thúc, lực lượng an ninh đã phải hộ tống trọng tài đi vào đường hầm.

18h45: Sau đó 1 tiếng, Hải Phòng vẫn bất lực còn trọng tài Hiền Triết đã rút thêm 2 thẻ đỏ cho chủ nhà. Người hâm mộ Hải Phòng đã thực sự nổi giận.

Một nhóm CĐV cởi trần ở khán đài B làm đầu tàu, cả sân bóng cùng đồng thanh hét lên: Đ*t m* trọng tài. Các nhân viên an ninh vừa phải lôi mấy thanh niên quá khích ra khỏi sân - một dự cảm không lành cho sau trận.

19h00: Đúng như dự đoán, trọng tài không thể rời sân sau khi hết trận. CĐV Hải Phòng đã quây kín hai phía cửa ra khán đài A và B.

Cảnh sát cơ động và lực lượng an ninh đã xếp hàng rào trên khu vực đường piste. Họ đang chia sân bóng thành hai chiến tuyến: CĐV trên khán đài và trọng tài được bảo vệ bởi lực lượng an ninh.

19h05: Hàng rào bảo vệ vừa suýt bị xuyên thủng bởi một CĐV áo đỏ. Anh chàng “fan” cuồng này bất ngờ chạy rất nhanh từ trong đường hầm, lao thẳng về phía tổ trọng tài, vừa chạy vừa chửi đổng. Rất may là các nhân viên an ninh đã can thiệp kịp thời.

19h10: Những tiếng chửi bới, những tràng cười chế nhạo vẫn chưa dứt. Từ khán đài, một CĐV áo trắng, đeo kính, trông rất trí thức gào lên: Thằng trọng tài kia, vì mày mà vỡ trận, vì mày mà hỏng trận này.

19h15: Lực lượng an ninh quyết định hộ tống trọng tài vào khu vực kỹ thuật bên trong khán đài. Lập tức hàng chục chai nước được ném xuống. Trọng tài thứ 4 Phùng Đình Dũng nhận nguyên một chai nước vào giữa mặt, trọng tài Hiền Triết cũng bị trúng một chai vào vai.

Nỗi bức xúc của CĐV chưa dừng lại. Họ ném hàng tá vật thể lạ xuống nhóm phóng viên. Nhiều người bị chai nước hay vật cứng rơi trúng người. Khi trọng tài vào trong, các CĐV gào lên: “Đi ra ngoài cửa thôi, chạy nhanh lên, bao vây nó lại”.

60 phút sinh tử giữa vòng vây CĐV Hải Phòng - Ảnh 1.

Trọng tài bị chai nước rơi trúng người. Ảnh: Thanh Hà

19h18: Các phóng viên đã vào trong phòng họp báo, ngăn cách với bên ngoài bằng những khung cửa sổ có kính. Một phút vài lần, CĐV lại đập uỳnh uỳnh lên tấm kính. Họ hét lên đòi trọng tài. Một số phóng viên trả lời: “Đây là phòng họp báo, không có trọng tài đâu”. Khung cửa kính của phòng họp báo liên tục rung lên bần bật.

19h20: Tổ trọng tài phải cố thủ trong một gian phòng rộng khoảng 6 m2 ngay cạnh phòng họp báo. Ở bên ngoài, hàng trăm CĐV đứng kín cửa ra. Họ hát, họ la hét, họ tiếp tục chửi bởi.

Một phóng viên hỏi Việt Hoàng. Ông Hoàng cười rồi trả lời: “Bản chất con người Hải Phòng là thế: yêu ra yêu, ghét ra ghét. Đó là đặc trưng riêng của Hải Phòng”.

19h40: Buổi họp báo kết thúc, một phóng viên thử chạy ra ngoài. Anh chàng cảnh sát cơ động đang đứng cạnh cửa ngăn cậu ta lại: “Anh đừng ra, ở ngoài này loạn lắm”.

19h45: Mà đúng là loạn thật. Chỉ cách phòng họp báo hơn chục mét, trước cổng ra, hàng trăm CĐV đứng thành vòng tròn quây kín khu vực. Phía bên kia, công an tạo thành hàng rào sống. Chai lọ, túi nước thỉnh thoảng lại được ném vào.

Khung cảnh rất hỗn loạn. Trưởng BTC giải Minh Ngọc lau mồ hôi, liên tục gọi điện, đi đi lại lại đầy lo lắng. Ông bảo các phóng viên: “Sợ Hải Phòng chưa? Về nhà phải viết đúng sự thật nhé”.

19h50: CĐV cuối cùng đã dãn ra. Tổ cảnh sát cơ động, trang bị "tận răng", hộ tống trọng tài rời khỏi sân. Trước khi đi, trưởng giải Minh Ngọc dặn đi dặn lại họ: “Về tới khách sạn an toàn phải báo cho tôi ngay”.

Thật may sao, đã không có chuyện gì diễn ra ở Lạch Tray.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại