50 sắc thái của HLV Park Hang-seo

Đoàn Dự |

Vui vẻ, thích bông đùa; kĩ tính, nghiêm khắc; cuồng nhiệt; tinh quái; cầu thị; tình cảm... mới sang Việt Nam độ 2 tháng, HLV Park Hang-seo đã thể hiện rất nhiều bộ mặt khác nhau.

Điểm chung của các bộ mặt này ở ông Park Hang-seo là đều khiến NHM yêu thích. Còn nhớ khi mới nhìn thấy ông Park lần đầu, tôi đã nghĩ có vẻ như vị HLV này khá phiền phức, khó đụng chạm, khó tính và rất dễ nổi nóng đây.

Vì trước đó, cũng từng có thông tin về ông Park rằng do không hài lòng cách LĐBĐ Hàn Quốc đối xử với mình, chiến lược gia này đã tự mở 1 cuộc họp báo, nói phải nói trái cùng truyền thông xứ Nhân sâm. Kết quả, ông Park Hang-seo bị LĐBĐ Hàn Quốc phạt cảnh cáo.

Nhưng ấn tượng xấu ban đầu nhanh chóng bị xua đi chỉ vài phút sau đó, lúc ông Park bước lên, đọc chia sẻ của mình, lần đầu tiên tại Việt Nam. Trong phần chia sẻ đó, ông Park dành nhiều câu ca ngợi các đồng nghiệp Việt Nam, đặc biệt là HLV Mai Đức Chung với thành tích 2 trận toàn thắng Campuchia.

Ông cũng không ngần ngại chia sẻ mong muốn được các đồng nghiệp Việt Nam hỗ trợ mình thật nhiều, trong khoảng thời gian mới tới công tác còn lạ nước lạ cái.

Những ngày sau đó, khi dẫn dắt ĐTVN, HLV Park Hang-seo gây chú ý ở việc rất cẩn thận, tỷ mỉ hướng dẫn các học trò. Bất đồng ngôn ngữ, vị chiến lược gia lớn tuổi này chẳng ngại ngần khoa chân, múa tay để thị phạm cho những học trò mới. Hoặc khi học trò ở tuyển U23 tập chưa chuẩn, ông Park cũng liền chạy tới, nửa đùa nửa thật phạt bằng việc... vỗ vào mông.

50 sắc thái của HLV Park Hang-seo - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo vỗ mông học trò khi tập chưa đúng động tác (Ảnh: VOV).

Những lúc rảnh, ông còn rất thích bông đùa, như việc thấy vài nữ cầu thủ ở VFF đi qua, vị chiến lược gia này liền vẫy tay và nói chào bằng tiếng Việt. Trông ông Park lúc nào cũng yêu đời và tràn đầy năng lượng sống.

Năng lượng sống và làm việc của HLV Park Hang-seo hình như còn sôi sục hơn mỗi khi đứng bên đường biên, nhìn các học trò thi đấu. Trận nào của ĐTQG hoặc U23 Việt Nam ông dẫn dắt, chiến lược gia này đều có những hành động vô cùng cuồng nhiệt và khiến NHM thích thú.

50 sắc thái của HLV Park Hang-seo - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo ăn mừng khi Công Phượng ghi bàn vào lưới U23 Thái Lan ở trận tranh giải Ba cúp M-150.

Không ai nghĩ, HLV Park Hang-seo chỉ mới sang Việt Nam. Nhìn cái cách ông trân trọng đặt tay lên ngực khi Quốc ca Việt Nam cất lên, có cảm giác ông đã yêu đất nước, con người và những đội bóng mình đang làm việc lâu lắm rồi.

Gần đây, khi U23 Việt Nam trở về từ cúp M-150, người ta thấy rõ thêm một "sắc thái" nữa của HLV Park Hang-seo, đó là sự tinh quái, linh hoạt giữa lúc nhiều người chỉ trích vị HLV này bảo thủ.

Trong buổi tập đầu khi trở về Việt Nam, ông Park cho các học trò rèn luyện sơ đồ 4 hậu vệ. Nhưng sau đó, ông lại đăng đàn khẳng định mình sẽ trung thành với sơ đồ 3-4-3. Khi mọi người đều nghĩ rằng HLV người Hàn Quốc sẽ chơi với 3 hậu vệ trước Ulsan Hyundai thì ông bất ngờ... bố trí 4 hậu vệ.

Bất ngờ chưa dừng lại ở đó, theo HLV Park Hang-seo thì ông dự định khi hiệp 2 trôi qua được 15 phút sẽ cho các học trò trở lại đá 3-4-3 để đẩy mạnh sức tấn công. Kế hoạch này phải đẩy lùi lên ngay đầu hiệp 2 vì U23 Việt Nam đã sớm thua 0-2 từ đầu trận và đã phần nào phát huy tác dụng.

Đúng là Ulsan Hyundai đã thả lỏng cho chủ nhà đá, nhưng không thể phủ nhận nỗ lực thi đấu của U23 Việt Nam để có được 2 bàn thắng vào lưới đội khách.

50 sắc thái của HLV Park Hang-seo - Ảnh 3.

Mưu mẹo như HLV Park Hang-seo.

Thêm một chi tiết đáng chú ý khác đấy là việc các cầu thủ U23 Việt Nam đã đổi số áo lẫn lộn cho nhau khi đấu với CLB đứng thứ Tư Hàn Quốc.

Sau trận, HLV Park Hang-seo từ chối trả lời câu hỏi về dụng ý khi làm điều đó, nhưng ông có nhắc tới việc trận đấu này được tường thuật trực tiếp tại Hàn Quốc và U23 nước này có thể biết được điểm mạnh - yếu của U23 Việt Nam.

Ráp nối những chi tiết đó, người ta có lý do để tin rằng ông Park đã cố tình đổi số áo các cầu thủ Việt Nam, để phần nào giảm thiểu được việc lộ thông tin tới U23 Hàn Quốc trước thềm VCK U23 châu Á.

Biện pháp ấy có thành công hay không thì chưa biết, nhưng nó cho thấy HLV Park Hang-seo thật sự là một người rất lắm chiêu trò để giúp đội bóng đạt được mục tiêu cao nhất.

50 sắc thái của HLV Park Hang-seo - Ảnh 4.

Sống tình cảm, HLV Park Hang-seo cũng rất hay ôm các cầu thủ khi họ rời sân hoặc kết thúc trận đấu.

Không biết trong tương lai, HLV Park Hang-seo sẽ còn lộ thêm "sắc thái" nào nữa, nhưng khả năng nếu có thì nó cũng sẽ rất đáng yêu như các sắc thái ông đang thể hiện.

Và cũng xin chúc U23 Việt Nam cùng HLV Park Hang-seo có thể lọt vào vòng loại U23 châu Á hay không thì cũng hãy làm được điều gì đó để lại ấn tượng ở sân chơi châu lục.

U23 Việt Nam 2-3 Ulsan Hyundai

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại