5 ông thầy trong 2 năm rưỡi, Ronaldo có phải kẻ 'giết' các HLV?

Thanh Hải |

Chỉ trong vòng 2 năm rưỡi, Cristiano Ronaldo đã làm việc với 5 HLV khác nhau. Liệu siêu sao người Bồ Đào Nha có phải chịu trách nhiệm cho việc đó?

Với các cầu thủ MU, những ngày qua thực sự nhiều sóng gió. Tuy nhiên, không có gì thay đổi trong công việc hàng ngày. Michael Carrick tạm thời dẫn đội đồng nghĩa với việc các buổi tập vẫn vậy, bao gồm số lượng, thời lượng và phương pháp cũ.

Nhưng với Cristiano Ronaldo, có cái gì đó đáng để lưu tâm. Carrick là HLV thứ 5 anh làm việc chỉ trong 2 năm rưỡi qua. Danh sách này gồm Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri và Andrea Pirlo ở Juventus, sau đó tới Ole Gunnar Solskjaer và bây giờ là Carrick ở MU. Sắp tới, người thứ 7 sẽ là một trong số Mauricio Pochetino hoặc Zinedine Zidane, cũng có thể là Steve Bruce, người rất háo hức đóng vai chữa cháy ở Old Trafford.

Ronaldo có phải chuyên gia lật đổ hay kẻ "giết" các HLV? Những lần phản ứng cáu kỉnh sau mỗi kết quả không như ý càng làm dấy lên những nghi ngờ. Nhưng không phải.

5 ông thầy trong 2 năm rưỡi, Ronaldo có phải kẻ giết các HLV? - Ảnh 1.

MIchael Carrick là HLV thứ 5 Ronaldo làm việc cùng trong 2 năm rưỡi qua. (Ảnh: Daily Mail)

Như tại MU, Ronaldo tôn trọng Solskjaer và có mối quan hệ thân thiết với Darren Fletcher. Bất chấp vị thế siêu sao, anh vẫn chăm chỉ tập luyện hơn bất cứ ai. Một nguồn tin nói với The Athletic, trong các buổi tập, Ronaldo luôn thể hiện sự tôn trọng và lắng nghe, sau đó trở thành tấm gương cho những đồng đội khác.

Paul Clement, cựu trợ lý HLV ở Real, cũng luôn nói về Ronaldo với sự ngưỡng mộ. Ông đã thấy những ngôi sao lớn thường đến cuối cùng trong buổi họp, khi mọi người đã có mặt đông đủ, sau đó lãnh đạm ngồi xuống hàng ghế sau. Ronaldo thì khác. Anh háo hức với các buổi phân tích chiến thuật giống lúc ra sân tập hay đến phòng gym, để luôn có mặt từ sớm để ngồi hàng ghế đầu.

Đôi khi những phản ứng của Ronaldo gây ra sự khó chịu, thậm chí tạo ra cảm giác thiếu tôn trọng HLV. Tuy nhiên, đó chỉ đơn giản là Ronaldo luôn khát thắng và không thể tha thứ cho bản thân hoặc những người khác nếu không làm hết sức để giành chiến thắng.

Trong những ngày cuối của triều đại Solskjaer ở MU, tờ Telegraph đã tiết lộ về sự bất mãn của một số cầu thủ. Họ cảm thấy HLV người Na Uy đối xử thiếu công bằng, khi nhiều người liên tục đá chính bất chấp phong độ kém cỏi trong khi những người khác thì không. 

Ronaldo cũng thất vọng, nhưng không phải với Solskjaer, mà cho rằng đội bóng đang chơi với tiêu chuẩn thấp và nhiều đồng đội hài lòng với điều đó. Khi cả đội tề tựu đông đủ sau quãng thời gian thi đấu quốc tế vào tuần trước, Ronaldo đã có bài phát biểu kêu gọi tất cả nỗ lực đưa MU đi lên.

5 ông thầy trong 2 năm rưỡi, Ronaldo có phải kẻ giết các HLV? - Ảnh 2.

Ronaldo đã hỗ trợ Solskjaer bằng mọi cách có thể, từ các bàn thắng đến thúc đẩy động lực trong đội. (Ảnh: Sky Sports)

Sự đúng đắn trong quyết định chiêu mộ Ronaldo của MU, tương tự Juventus trước đây, là một chủ đề gây tranh cãi. Nhưng chắc chắn siêu sao người Bồ Đào Nha không có lỗi trong việc Allegri, Sarri, Pirlo rồi Solskjaer mất việc. 

MU có thể tụt xuống sâu hơn ở BXH Premier League, bị loại khỏi Champions League và HLV người Na Uy đã nhận trát sa thải sớm nếu không có những bàn thắng của Ronaldo.

Việc của Ronaldo là ghi bàn, anh đã làm tốt nhiệm vụ đó bất chấp sự hỗ trợ hạn chế trong hệ thống chiến thuật không ưu việt của MU. Còn việc của Solskjaer, giống như Pirlo, Sarri hay Allegri, là tạo ra sự cân bằng. Họ không làm được và phải trả giá cho việc đó.

Đây sẽ là thách thức cho người kế nhiệm Solskjaer. Bất kỳ ai được MU bổ nhiệm phải tạo nên hệ thống phù hợp cho Ronaldo, vừa tận dụng số bàn thắng khổng lồ anh sẽ tạo ra, vừa có được sự vững chắc trong phòng ngự để giảm thiếu rủi ro. Bằng không, họ sẽ lại chịu chung số phận với những ông thầy mà Ronaldo đã chia tay trong vài năm qua. Tất nhiên, như mọi lần, Ronaldo không có lỗi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại