5 đội bóng bị tố đầu độc đối thủ

HOÀNG ANH |

Chưa từng có cuộc điều tra nào kết tội một đội bóng đầu độc đối thủ. Tất cả chỉ là giả thuyết và nó tạo nên sự huyền bí trong bóng đá.

Một cốc bia, một chai nước đầy thuốc an thần, phòng thay đồ chứa amoniac. Thậm chí lasagna (món bánh hấp với sốt cà chua và phô-mai) cũng trở thành phương tiện "đầu độc" đối thủ. Môn thể thao mà chúng ta yêu thích không thiếu những câu chuyện vô cùng điên rồ. Chúng ta đang nói về những câu chuyện thật 100%, khi các đội bóng cố tình đầu độc đối thủ để tạo lợi thế trước trận cầu lớn.

"Nước thánh"

Argentina vs Brazil là một trong những cặp đấu hấp dẫn nhất thế giới, mọi trận đấu giữa 2 đội tuyển coi nhau như kẻ thù đều vô cùng khốc liệt. Khi Brazil gặp Argentina ở vòng 16 đội World Cup 1990, hậu vệ trái của Brazil hồi đó là Branco. Cầu thủ này gánh trọng trách nặng nề: theo kèm Maradona.

Branco đã có 1 hiệp đấu rất hay, cho đến khi 2 đội vào giờ nghỉ giữa hiệp. Một cầu thủ Argentina được chăm sóc bởi bác sĩ trị liệu Miguel di Lorenzo. Khi Branco tiến đến xin nước uống, bác sĩ Lorenzo đưa cho đối thủ một chai nước.

5 đội bóng bị tố đầu độc đối thủ - Ảnh 1.

Nước vừa trôi vào bụng chưa được bao lâu, Branco cảm thấy chóng mặt. Hậu vệ sinh năm 1964 không còn đủ sức để theo kèm Maradona. Cậu bé vàng chính là người kiến tạo cho Claudio Caniggia ghi bàn duy nhất.

Danh thủ Bebeto hé lộ sự thật đằng sau câu chuyện này nhờ một buổi ăn tối với Di Lorenzo: "Anh ta nói anh ta đưa cho Branco chai nước đã chuẩn bị sẵn. Lorenzo không chỉ làm điều này với ĐT Brazil".

Argentina sau đó thua Đức ở chung kết, thất bại có thể phần nào xoa dịu người Brazil.

Ronaldo "béo" bị động kinh

Tại World Cup 1998, Brazil gặp Pháp ở chung kết. Mặc dù Brazil được đánh giá cao hơn nhưng Pháp chi phối trận đấu và giành ngôi vương với chiến thắng 3-0. Cảm xúc của fan Brazil hôm đó còn hơn cả đau lòng.

Ronaldo là cầu thủ hay nhất World Cup 1998, nhưng ở chung kết, anh trở thành một người hoàn toàn khác. Số 9 huyền thoại đá vật vờ, bị kèm chết, trải qua một trong những trận đấu tệ nhất sự nghiệp. Đêm trước trận đấu, Ronaldo lên cơn co giật. Cả đội tuyển Brazil thức giấc khi bạn cùng phòng với Ronaldo là Roberto Carlos la hét ầm ĩ.

5 đội bóng bị tố đầu độc đối thủ - Ảnh 2.

Ronaldo nằm trên giường, vật vã, tự đánh vào người mình. Mọi người gọi cấp cứu và bác sĩ lập tức có mặt. Sau khi được cứu chữa, chân sút trẻ 21 tuổi trở lại bình thường. Ngày hôm sau, Ronaldo nghe mọi chuyện do bác sĩ kể lại vì anh không nhớ gì cả.

Ronaldo muốn đá trận chung kết và quả quyết rằng anh đã vượt qua cuộc kiểm tra y tế. HLV Mario Zagallo không còn lựa chọn nào khác, đành cho Ronaldo ra sân và kết quả thì ai cũng biết.

Việc Ronaldo chơi tệ dẫn tới một giả thuyết. Anh bị dính bệnh nhưng bị ép ra sân và được uống thuốc an thần. Một giả thuyết khác nói Ronaldo bị tuyển Pháp đầu độc, hoặc Brazil phải nhả cho Pháp thắng để được bốc thăm có lợi ở kỳ World Cup tiếp theo.

Bia

World Cup 1970 hấp dẫn vì rất nhiều lý do, đặc biệt với các fan của vị trí thủ môn. Tuyển Anh và Brazil nằm cùng bảng 3, mặc dù trận đấu giữa 2 đội kết thúc với chiến thắng dành cho Brazil, thủ môn Gordon Banks của ĐT Anh chiếm spotlight vì pha cản phá thế kỷ.

5 đội bóng bị tố đầu độc đối thủ - Ảnh 3.

Pha cứu thua thế kỷ của Banks

Sau trận này, Banks không thủng lưới thêm bàn nào nữa ở World Cup 1970, đó là bởi vì ông vắng mặt ở trận tứ kết gặp Tây Đức. Banks bị đầu độc??? 2 ngày trước trận đấu này, cầu thủ Anh được phép uống bia trong bữa ăn. Ngay sau khi uống bia, Banks cảm thấy không ổn trong người. Ông dành cả đêm trước trận để chạy trốn Tào Tháo.

Ông Alf Ramsey, HLV tuyển Anh khi đó phải cho thủ môn dự bị Peter Bonetti bắt chính. Banks xem trận đấu ở phòng khách sạn, chứng kiến Bonetti phạm 2 sai lầm, giúp Tây Đức ngược dòng thắng 3-2 dù bị dẫn 2-0.

Chúng ta không biết liệu Banks có say xỉn không và dưới đây là phát biểu của ông: "Khi có người đề cập đến chuyện đầu độc, tôi phá lên cười. Nhưng thời gian trôi đi, tôi cứ nghĩ mãi về giả thuyết ấy. Tại sao chỉ có mình tôi bị trúng độc trong khi tôi ngồi cùng bàn và ăn cùng thức ăn với đồng đội".

Món Lasagna

Mùa 2005/2006 là mùa giải thành công rực rỡ của Tottenham. Tính đến trước 2017, mùa 2005/2006 chứng kiến Tottenham đạt thứ hạng cao nhất. Martin Jol và học trò thi đấu ấn tượng cả mùa và có cơ hội dự Champions League.

Ở trận đấu cuối, Tottenham (65 điểm) làm khách trên sân West Ham và họ phải thắng để tự định đoạt số phận. Đối thủ truyền kiếp Arsenal bám ngay sau với 64 điểm. Nhưng trước trận đấu quan trọng bậc nhất lịch sử đội bóng, Chủ tịch Daniel Levy của Tottenham đã cố hết sức để hoãn trận đấu này lại, bởi có ít nhất 10 cầu thủ của Tot bị tiêu chảy, nôn mửa từ đêm hôm trước.

GĐĐH Ngoại hạng Anh, ông Richard Scudamore chỉ thị trận đấu phải diễn ra theo đúng kế hoạch. HLV Martin Jol ngán ngẩm: "Chúng tôi đề nghị hoãn trận đấu lại 24 giờ nhưng không được. Sau đó chúng tôi đề nghị hoãn vài giờ nhưng họ vẫn lắc đầu".

Vài cầu thủ cảm thấy như xuống địa ngục, như Michael Carrick. "Ruột tôi như bị lửa đốt, tôi cảm thấy như từng lít xăng tưới liên tục vào đám cháy". Một số khác thậm chí còn không may mắn được như vậy. "Mọi người lăn lộn, nằm quằn quại khắp nơi. Carrick, tôi không hiểu vì sao anh ấy vẫn có thể ra sân thi đấu".

Kết quả, Tottenham thua còn Arsenal thắng, Tot bật khỏi top 4. Không lâu sau sự việc, một câu chuyện tràn ngập mặt báo, tố cáo khách sạn nơi Tottenham đóng quân có 1 đầu bếp là fan Arsenal. Cầu thủ Tot bị đầu độc khi ăn món lasagna - một loại bánh bột hấp với nước sốt cà chua và pho-mát.

Nhiều người nói HLV Arsene Wenger sắp đặt tất cả. Chẳng ai biết sự thật.

Phòng thay đồ chứa đầy mùi amoniac

PSG vs Marseille là trận đấu được mệnh danh kinh điển của bóng đá Pháp. Có nhiều điều đáng nói hơn cả bóng đá khi nhắc đến cặp đấu này. Vào tháng 10/2005, 2 đội gặp nhau ở sân Velodrome và có 1 mùi đặc biệt ở phòng thay đồ.

"Khi chúng tôi bước vào phòng thay đồ, mùi amoniac nồng nặc bốc lên. Nó khiến chúng tôi cay xè mắt, cổ họng khàn đặc, chúng tôi không thể đứng nổi trong căn phòng đó", Moutier, cựu giám đốc thể thao của PSG cho biết.

Bị quấy rầy bởi thứ mùi kinh khủng, HLV Laurent Fournier lập tức đưa đội của ông ra ngoài: "Họ khiến tôi nghĩ ngay đến mùi của khu đất nơi tôi sống. Tôi sống ở Marseille nhiều năm, tôi đã quá quen mùi này rồi".

Cựu ngôi sao phim khiêu dâm Clara Morgane, một người sinh ra và lớn lên tại Marseille cũng xuất hiện ở khu phòng thay đồ PSG với bộ trang phục khêu gợi nhằm gây phân tán tư tưởng của đối thủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại