4 lý do khiến M.U gục ngã trước Liverpool

Phạm Hưng |

Man United đã thua Liverpool 2-4 trong trận đá bù vòng 34 Ngoại Hạng Anh. Dù kết quả không ảnh hưởng quá nhiều đến với mục tiêu top 4 nhưng nhìn chung không ai nghĩ đoàn quân HLV Solskjaer lại thua đậm đến vậy. Sau đây sẽ là 4 nguyên nhân khiến MU tan tác trước đại kình địch.

Sự vắng mặt của Harry Maguire

Sau trận đấu với Liverpool, Solskjaer đã có những chia sẻ thật lòng: "Harry Maguire thực sự quan trọng với đội bóng. Kể từ khi đến đây, cậu ấy luôn thể hiện rất xuất sắc. Vì vậy, chúng tôi tất nhiên sẽ nhớ Harry, nhưng đây cũng là vấn đề mà chúng tôi phải tìm ra giải pháp khi mất cậu ấy. Chúng tôi có đủ cầu thủ giỏi để khỏa lấp chỗ trống của những cái tên vắng mặt".

Có thể thấy rằng, Man United không có Maguire nơi hàng thủ thì trở nên vô cùng thiếu an toàn. Bailly trong ngày thay thế chơi vô cùng tệ khi liên tục để Jota hay Firmino vượt qua, trong khi đó Lindelof cũng trở nên quá e dè vì phải thiếu đi người đá cặp ăn ý.

4 lý do khiến M.U gục ngã trước Liverpool - Ảnh 1.

Hơn thế nữa, không có đội trưởng khiến cho những cầu thủ khác của Quỷ Đỏ đá quá cẩu thả. Nếu Maguire có mặt trên sân, trung vệ người Anh sẽ quát tháo ngay những đồng đội. Thực tế thấy rõ, Maguire đã từng mắng Rashford hay Fred vì thi đấu bằng thái độ hời hợt.

Mắc quá nhiều sai lầm

Là đội vươn lên dẫn trước từ sớm do công của Bruno Fernandes. Nhưng thật bất ngờ khi Man United lại để đối thủ ngược dòng và ghi tận 4 bàn vào khung thành. Nếu xem hết trận đấu, có lẽ Man United chỉ cần tập trung hơn thì kết quả phần nào sẽ khác đi.

Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Liverpool xuất phát từ loạt các sai lầm của chủ sân Old Trafford. Đầu tiên là Fred có đường chuyền ngang khó hiểu trong tình thế đang bị Liverpool pressing. Sau đó, Luke Shaw lại mất bóng bất cẩn tạo điều kiện cho Firmino ghi bàn.

Đến bàn thua thứ 3, Pogba và Bailly có thể hình hoàn toàn vượt trội so với Firmino. Nhưng bộ đôi này lại để chân sút người Brazil hoàn tất cú đúp bằng pha thoát xuống đơn giản từ tình huống cố định.

4 lý do khiến M.U gục ngã trước Liverpool - Ảnh 2.

Cuối cùng, bàn ấn định tỷ số 4-2 của Liverpool đến từ khoảnh khắc dâng lên quá cao của hệ thống hàng thủ Man United ở những phút cuối cùng, cộng hưởng với sai sót của Matic. Qua đó, Salah có cơ hội dẫn bóng thoải mái từ giữa sân để ghi bàn trong thế đối mặt với thủ môn Henderson.

Chính HLV Solskjaer cũng rất thất vọng về màn trình diễn của các học trò: "Liverpool xứng đáng giành chiến thắng. Hôm nay, chúng tôi đã để cho đối thủ ghi bàn ở những thời điểm quan trọng của trận đấu. Trong đó, có thể nói chúng tôi đã tặng cho họ 2 bàn thắng".

Dean Henderson không hoàn thành nhiệm vụ

Thêm một trận đấu nữa Dean Henderson được bắt chính tại Ngoại Hạng Anh. Song, trận đấu với Liverpool là một ngày đáng quên của thủ thành sinh năm 1997.

4 lý do khiến M.U gục ngã trước Liverpool - Ảnh 3.

Kết thúc hiệp 1, Man United bị Liverpool dẫn trước 2-1. Đó là thời điểm nhạy cảm và các cầu thủ Quỷ Đỏ thừa biết những khó khăn sắp tới khi bước vào hiệp thi đấu thứ hai. Nhưng Dean Henderson lại mắc sai lầm như những người đồng đội phía trên khiến cho mọi thứ trở nên khắc nghiệt hơn rất nhiều.

Phút 47, Trent Alexander-Arnold có pha dứt điểm bóng đi không mạnh và nhắm thẳng vào người của thủ môn mang áo số 26. Thế nhưng Dean Henderson lại không thể bắt dính bóng, để rồi khi bóng bật ra và tìm đến đúng vị trí của Firmino nâng tỷ số lên 3-1.

Thậm chí ngay cả bàn thua cuối cùng, thủ môn người Anh cũng bị chỉ trích với việc nên băng ra sớm hơn để hạn chế tối đa các các góc ghi bàn của Salah. Dù vậy, cuối cùng anh cũng phải vào lưới nhặt bóng.

Chứng kiến màn trình diễn trong trận cầu lớn này, có lẽ NHM Man United chưa thật sự tin vào Henderson có thể thay thế được De Gea trong tương lai.

Cặp tiền vệ trung tâm gây thất vọng nặng nề.

Roy Keane mỉa mai sau thất bại của M.U trước Liverpool: "Chứng kiến Scott McTominay và Fred thi đấu, tôi nghĩ MU sẽ không thể vô địch bất kỳ giải đấu lớn nào nếu tiếp tục sử dụng cặp tiền vệ trung tâm này. Dĩ nhiên, MU đã vào tới chung kết Europa League mùa này, nhưng đó là bởi họ bị loại ngay từ vòng bảng Champions League".

Rõ ràng huyền thoại Quỷ Đỏ có lý do để trách bộ đôi tiền vệ trung tâm này. Một ngày thi đấu mà Fred cũng như McTominay chơi quá thiếu tập trung. Dù Man United có thế trận không đến nỗi nào với Liverpool. Tuy nhiên, hàng tiền vệ của Red Devils lại thường xuyên để mất bóng và gần như không giúp ích được quá nhiều cho hàng công.

Nếu như Bruno Fernandes không quán xuyến tốt thì Man United sẽ phải chịu trận trước áp lực lớn từ phía Liverpool. Fred - Scott McTominay là bộ đôi đá trụ ưa thích của Solskjaer, nhưng cả hai đang xuống phong độ tương đối nhiều so với giai đoạn nửa đầu mùa bóng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại