*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trang Facebook của Đại sứ quán Anh tại Việt Nam vừa đăng tải thông điệp của đại sứ Gareth Ward về vụ việc 39 người chết tại Essex Anh.
Cảnh sát chịu trách nhiệm điều tra vụ 39 thi thể người nhập cư trong thùng xe tải ở hạt Essex, Anh đang ráo riết truy lùng một nam giới được tin là 'ông trùm' đứng sau đường dây buôn người gây thảm kịch này.
Hôm 28/10, Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel cho biết sẽ tăng cường thêm lực lượng bảo vệ bờ biển tại Purfleet sau vụ việc 39 thi thể tìm thấy trên xe tải ở Essex.
Ngày 28/10, Trung Quốc tuyên bố nước này liên hệ chặt chẽ với cơ quan chức năng Việt Nam về vụ 39 thi thể trong xe tải tại Anh.
Các đối tượng buôn người hứa hẹn với nạn nhân rằng họ sẽ tới Anh bằng taxi và hành trình này an toàn.
Đến nay đã có một người bị khởi tố, ba người đang bị cảnh sát thẩm vấn và quá trình nhận dạng nạn nhân đang tiếp diễn.
Cảnh sát Anh ngày 27/10 cho biết 3 đối tượng tình nghi liên quan đến cái chết của 39 người trong chiếc xe container đông lạnh đã được trả tự do sau khi nộp tiền bảo lãnh.
Gia đình Bùi Thị Nhung 19 tuổi tin rằng cô nằm trong số 39 nạn nhân chết trên xe tải đông lạnh được phát hiện tại khu công nghiệp Anh ngày 23/10.
Kẻ buôn người cười cợt, tàn nhẫn nói thảm kịch của 39 nạn nhân trên xe container vừa qua là "trò rút thăm may mắn".
Theo đài phát thanh truyền hình quốc gia Ireland, nghi phạm đã bị bắt giữ ở Dublin vào sáng cùng ngày sau khi đến cửa khẩu Dublin trên một chuyến phà từ Pháp.
Rạng sáng 23/10, My nhắn tin vào mạng zalo cho mẹ. Tuy nhiên, người mẹ không biết nên không mở ra xem.
Gia đình cô gái Việt nghi là nạn nhân trong vụ thảm kịch rúng động nước Anh hôm 23/10 đã cố gắng gọi lại cho con gái, tuy nhiên họ không hề nhận được hồi âm từ cô.