3 cầu thủ Nhật Bản được vinh danh là siêu anh hùng ngoài đời sau khi tay không đuổi bắt cướp như phim hành động

PHỤNG HIẾU |

Những pha rượt đuổi thường chỉ xuất hiện trong những bộ phim hành động vừa được tái hiện trên đường phố Nhật Bản. Đáng chú ý hơn, những người đóng vai thiện không phải là cảnh sát hay lực lượng đặc biệt, họ là nhóm 3 cầu thủ thuộc biên chế của CLB hạng 4.

Chỉ khoác áo CLB Suzuka Unlimited, đội bóng khá vô danh đang thi đấu ở giải hạng 4 Nhật Bản, nhưng bộ 3 cầu thủ Jiro Takano (trung vệ), Daiki Tsukinari (thủ môn) và Narutoshi Ashida (tiền vệ) lại liên tục được xuất hiện trên mặt báo và nhận nhiều sự quan tâm từ giới truyền thông xứ sở phù tang kể từ đầu tháng 5 đến nay.

Chẳng phải đạt được thành tựu gì đột phá trên sân cỏ, nhóm 3 cầu thủ Takano - Tsukinari - Ashida được cảnh sát và người dân Nhật Bản đưa lên mây xanh vì hành động xả thân mình bắt cướp. Nhưng nếu chứng kiến tận mắt cách họ vây bắt đối tượng và xử lý tình huống, những lời ca ngợi đó chưa đủ để diễn tả sự tuyệt vời của bộ 3 đặc biệt đến từ Suzuka Unlimited.

Vụ việc xảy ra vào ngày 5/5/2019, khi Takano, Tsukinari và Ashia tình cờ đi qua một siêu thị ở Tsu, Nhật Bản. Cùng thời điểm đó, một tên cướp dùng bạo lực khống chế chủ cửa hàng tạp hóa, cướp đi rất nhiều tiền mặt và tẩu thoát. Sau khi nghe ông chủ tạp hóa hô lớn, bộ 3 Takano, Tsukinari và Ashia không một chút do dự, lập tức vào cuộc truy bắt tên cướp.

3 cầu thủ Nhật Bản được vinh danh là siêu anh hùng ngoài đời sau khi tay không đuổi bắt cướp như phim hành động - Ảnh 1.

Bộ 3 Ashida - Tsukinari - Takano được cảnh sát trưởng thành phố Tsu vinh danh.

3 cầu thủ Nhật Bản được vinh danh là siêu anh hùng ngoài đời sau khi tay không đuổi bắt cướp như phim hành động - Ảnh 2.

Cả 3 đã lập nên một chiến tích dường như chỉ xuất hiện trong phim.

3 cầu thủ Nhật Bản được vinh danh là siêu anh hùng ngoài đời sau khi tay không đuổi bắt cướp như phim hành động - Ảnh 3.

Tinh thần thượng võ, sức mạnh thể chất đã được thể hiện rõ qua hành độ của bộ 3 anh hùng.

Người đầu tiên tiếp cận được tên cướp là Takano. Anh lập tức bị đối phương dọa sẽ có "đổ máu" nếu tiếp tục nhúng tay vào chuyện của hắn. 

Tuy nhiên sau khi tiến tới khoảng cách vừa đủ, Takano lập tức đẩy ngã tên cướp và khống chế phần trên và khuyên hắn đầu hàng. Ashida sau đó đuổi kịp và khống chế nốt chân của tên cướp. Tsukinari thì đen đủi hơn. Anh không thể chạy cùng 2 người đồng đội vì lỡ đi dép sandal nên quyết định rút điện thoại ra báo cảnh sát.

Cứ thế mỗi người một việc, 3 chàng cầu thủ của Suzuka Unlimited đã buộc tên cướp phải từ bỏ ý định trốn chạy. Đáng chú ý hơn, bộ 3 này liên tục động viên tên cướp rằng hắn "có thể làm lại từ đầu" nên hãy "cố gắng lên".

Ngày 12/6 vừa qua, họ đã được cảnh sát thành phố Tsu vinh danh vì hành động quả cảm. "Đây là một chiến công đến từ sự đoàn kết, nền tảng thể chất tuyệt vời, tinh thần quả cảm. Ngày 5/5 vừa qua họ chính thức trở thành người hùng của trẻ em Nhật Bản", ông Tatsuhiko Ito, cảnh sát trưởng thành phố Tsu tuyên bố.

Ngay cả vị chủ cửa hàng tạp hóa bị cướp cũng phải khẳng định: "Rõ ràng những gì họ làm là thành quả của quá trình tập luyện. CLB của họ giờ đã có một fan nhiệt thành, chính là tôi".

Trả lời phỏng vấn báo chí, Takano, Tsukinari và Ashia cảm ơn sự quan tâm của cộng đồng. Họ muốn đội bóng Suzuka Unlimited sẽ được biến đến nhiều hơn nữa với màn trình diễn trên sân cỏ.

Suzuka Unlimited là một CLB vô cùng đặc biệt. Họ tuyển một HLV nữ qua... Google và mới được lên hạng 4 sau mùa giải năm ngoái. Bà Milagros Martinez Dominguez, 34 tuổi, hiện đang là thầy của bộ 3 Takano - Tsukinari - Ashida.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại