*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Gần 1 tháng rưỡi sau ca phẫu thuật tách dính lịch sử, chị em song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi đang phục hồi tốt. Hai bé luôn rạng rỡ và đầy sinh lực mỗi khi ba mẹ vào thăm.
Bệnh viện Nhi Đồng 1 đang tiến hành ca mổ cực kỳ thử thách để tách rời 2 bé gái song sinh bị liền nhau ở phần bụng, gan và tĩnh mạch.
Chiều 2.10, trao đổi với PV Lao Động, bác sĩ Trương Hữu Khanh - Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP. Hồ Chí Minh cho biết ca mổ tách 2 bé song sinh dính nhau phần gan diễn ra thành công.
Ngày 29/7, Báo điện tử Trí Thức Trẻ đã trao tận tay gia đình anh Bàn Văn Thiệp và chị Phàn Thị Thẩy (20 tuổi) ở Tân Bình, Ngọc Minh, Vị Xuyên số tiền 10 triệu đồng.
Theo thông tin từ Bệnh viện Việt Đức, đêm 20/7 hai trẻ song sinh dính liền bụng ở Hà Giang đã được gia đình xin về. Tuy nhiên, trên đường đi, hai bé đã không thể qua khỏi.
Ngoài việc chỉ đạo Bệnh viện Việt Đức tạo điều kiện hỗ trợ tối đa, hôm nay, Bộ trưởng Tiến đã ủng hộ 5 triệu đồng cho 2 bé song sinh bị dính liền ở Hà Giang.
Sau hội chẩn, các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước nhận định, nhiều bộ phận của 2 bé song sinh bị dính liền khối nên rất khó phẫu thuật tách rời.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa có chỉ đạo gấp vụ 2 bé song sinh bị dính liền được PGĐ Bệnh viện Vị Xuyên mang biển ra chợ xin từ thiện giúp.
"Khi bác sĩ gọi vào nhận con tôi rất hồi hộp, khi nhìn thấy hai con nằm và dính liền vào nhau tôi đã choáng và rất run", bố 2 bé chia sẻ.
Từ 2 bé sinh non chỉ nhỉnh hơn chiếc bơm tiêm, sau 93 ngày nỗ lực không ngưng nghỉ của đội ngũ y, bác sĩ, 2 bé Thiên Bảo và Thiên Ân đã được xuất viện trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình.
Mặc dù bị cáo đã lạnh lùng sát hại 2 bé song sinh trong cơn "phê thuốc" , người mẹ nạn nhân vẫn tha thiết xin tòa giảm án cho bị cáo.
Tâm điểm