Zidane đang “đánh canh bạc” lớn nhất sự nghiệp cầm quân

Liêm Minh |

Vất vả những khó khăn từ bên ngoài, Real Madrid bây giờ đối mặt thêm vấn đề bất ổn bên trong khi HLV Zinedine Zidane phản đối sách lược mua sắm của Chủ tịch Florentino Perez.

"Cuộc sống giống như biển cả vậy, nếu đã tận hưởng khoảng thời gian dài yên ả thì hãy chuẩn bị cho trận bão tố lớn", nhà vật lý Albert Einstein từng nói khi gặp khó trong việc tìm ra "Thuyết trường thống nhất".

Câu nói trên phần nào phù hợp với Real Madrid hiện tại. Sau một thời gian dài yên ả với những danh hiệu liên tiếp, Los Blancos đã bước vào "tâm bão". Đặc biệt, "bão" không chỉ đến từ những yếu tố ngoại mà còn cả nội.

Để kém Barcelona 14 điểm trên BXH La Liga, Real Madrid xem như cạn hy vọng bảo vệ ngôi vương. Mục tiêu thiết thực nhất tập trung vào Champions League. Nhưng mọi thứ đâu có dễ, trên chặng đường Real Madrid sẽ chạm trán nhiều đối thủ mạnh không kém điển hình trước mắt Paris Saint-Germain.

Zidane đang “đánh canh bạc” lớn nhất sự nghiệp cầm quân - Ảnh 1.

Nụ cười này đã tắt lâu rồi.

Nếu là Real 2 năm trước, chẳng có gì phải lo sợ khi tất cả đều đồng lòng. Bây giờ không, khi Real Madrid đang có sự chia rẽ sâu sắc. Đỉnh điểm sau trận thua El Clasico, phòng thay đồ Real trở nên "nóng" hơn bao giờ hết với bất mãn cá nhân với nhau như tờ Don Balon đưa tin.

Ác liệt hơn, HLV Zidane và Chủ tịch Perez xung khắc quan điểm chuyển nhượng. Cả hai không còn nhìn chung một hướng với sách lược mua các "Quả bóng vàng" tương lai. Chủ tịch Perez muốn quay về "con đường cũ", với tân binh chất lượng định hình như Harry Kane nhằm thay thế Karim Benzema.

Khổ thay, Chủ tịch Perez muốn nhưng Zidane lại không. Với Zidane nổi tiếng cứng "rắn", chẳng có hy vọng nào cho sự thỏa hiệp. Quá khứ Zidane từng "điên tiết" khi Perez để Claude Makelele ra đi với câu nói: "Ông đi dát vàng lên chiếc Bentley làm chi khi nó đã mất động cơ". Bây giờ, Zidane cũng chẳng như Carlo Ancelotti khi làm việc phải nhìn vào tâm trạng của Perez như từng thừa nhận trong tự truyện.

Zidane đang “đánh canh bạc” lớn nhất sự nghiệp cầm quân - Ảnh 2.

Zidane có cái uy thế của riêng mình, một phần đó là bản chất từ xưa đến này. Phần khác, đến từ những thành công đã qua với các danh hiệu đem về. Cuối cùng là niềm tin từ cầu thủ và các madridista. "Tôi sẽ đứng sau bảo vệ Zidane đến chết", hậu vệ Marcelo từng nói.

Nên đừng lạ khi Zidane vẫn được tại vị dù thua El Clasico. Còn trước đó ư? Đa phần các nhà cầm quân đều phải "khăn gói ra đi" khi để thua Barca, gần nhất trường hợp Juande Ramos.

Zidane bây giờ chẳng khác gì "ngọn núi cao" chặn đứng dòng chảy kế hoạch của Perez. Góc độ cá nhân chiến lược gia người Pháp tốt cả thôi, khi HLV cần phải có sự kiên định cho kế hoạch đề ra. Đâu có gì đảm bảo tân binh mang về sẽ tốt hơn Benzema? Đâu có gì đảm bảo tân binh mang về sẽ ghi bàn ào ào và đưa Real vực dậy hình ảnh chiến thắng ngày nào?

Zidane đang “đánh canh bạc” lớn nhất sự nghiệp cầm quân - Ảnh 3.

Dẫu vậy nói đi phải nói lại, Zidane có thể thắng Perez, nhưng khía cạnh khác, thuyền trưởng Real cũng đang đánh "canh bạc" cực lớn cho bản thân. Nếu Real thẳng tiến để có danh hiệu không nói gì, vì chứng tỏ Zidane đã đúng.

Còn không để trắng tay vào cuối mùa, Zidane có thể mất tất cả. Lúc đó, cái cơ Zidane chẳng chịu nghe lời Perez để mang về những tân binh chất lượng sẽ được gộp vào vô số nguyên nhân cho một cuộc chia ly.

Bài học nhãn tiền là trường hợp Ancelotti khi bị sa thải, Perez có nói: "Nếu là chuyện cá nhân, tôi sẽ chọn Carlo. Còn ở đây là công việc". Và tương lai cũng có thể câu nói đó được áp dụng với Zidane nếu ông sai.

Vòng 17 La Liga: Real Madrid 0-3 Barcelona

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại