Vợ chồng lục đục vì… Valentine

lenhi |

Thấy chồng ôm một bó hoa hồng to, cùng món quà Valentine dành tặng cho vợ, chị Hiền nói lớn: “Lần sau anh đừng lãng phí thế

Thấy chồng ôm một bó hoa hồng to, cùng món quà Valentine dành tặng cho vợ, chị Hiền nói lớn: “Lần sau anh đừng lãng phí thế, tiền mua hoa còn mua được nhiều thứ khác thiết thực hơn”…

Nghe vợ cáu gắt, anh Nam bỗng tối sầm mặt lại.“Cứ nghĩ lâu rồi chẳng tặng một món quà gì cho vợ, nhân ngày lễ tình yêu, vợ chồng gắn bó với nhau đã 5 năm nay, cũng cần có lúc khơi dậy sự lãng mạn. Vậy mà cô ấy nói thế, một bó hoa, một món quà có tốn kém là bao…”.

Kết hôn cũng chưa lâu, vợ chồng anh có một cô con gái nhỏ, tuy cuộc sống cũng không lấy gì làm dư dả, song cũng không đến nỗi quá khó khăn.

Anh luôn biết bà xã đã vất vả nhiều để lo chi tiêu cho cả gia đình, phải tiết kiệm từng khoản một, phải khéo léo ra sao thì bữa cơm của cả nhà vẫn luôn đủ đầy trong thời bão giá: “Thương vợ, tôi cũng chỉ muốn bày tỏ tình cảm, sự yêu thương của mình, vậy mà… cô ấy làm tôi giận quá!”.

Hẳn người nhận được món quà đó sẽ vô cùng hạnh phúc, cho dù là các cặp vợ chồng đã kết hôn khá lâu.

Cũng vì vợ quá tiết kiệm mà vợ chồng anh Thắng đã chiến tranh lạnh hơn 2 ngày nay. Để kỉ niệm ngày Lễ tình nhân, cũng gần ngày sinh nhật của vợ, anh quyết định cả hai vợ chồng sẽ đi ăn tối tại một nhà hàng sang trọng, đi uống cà phê… dành trọn thời gian cuối tuần để kỉ niệm ngày 14/2 theo cách mà anh muốn.

Chỉ mới nghe qua ý định của chồng, chị Xuân đã chối:“Ăn hải sản ở nhà hàng lớn đắt lắm, gần triệu bạc cũng đủ mua hai hộp sữa bột cho con rồi”. Thấy vợ không hài lòng, anh chuyển sang mua món quà tặng, thôi thì đành mua hoa và chiếc váy mới, nhưng vợ anh cũng không ưng, chị bảo:“Hoa mấy ngày đó đắt lắm, váy thì em còn nhiều, anh cứ để tiền đó mình thêm vào sắm cho con bộ đồ chơi tư duy. Em nghe nói trẻ con chơi đồ chơi đó tốt lắm, nhưng hơi đắt tiền một chút…”.

Đến lúc này anh đành chịu thua.“Nói gì, mua quà gì cô ấy cũng gạt đi. Thôi đành chiều ý bà xã vậy. Trong lòng cũng hơi buồn một chút, hình như gánh nặng cuộc sống, gánh nặng gia đình khiến vợ mình cũng không còn được lãng mạn như trước…”, anh Thắng tâm sự.

Kể lại chuyện Lễ tình nhân năm ngoái, chị Hằng vẫn buồn. Chị háo hức chuẩn bị cho chồng một món quà, vậy mà anh còn chẳng nhớ đó là ngày gì, cũng chẳng nghĩ đến phải làm một điều gì đó cho vợ. Chị nhắc khéo, anh chỉ ậm ừ:“Em chỉ vẽ chuyện, mình già rồi, có còn trẻ đâu mà quan trọng mấy chuyện đó”.

Vợ chồng chị nên duyên đã 8 năm nay, có hai đứa con xinh xắn. Anh Minh, chồng chị là dân công trường, thường bận rộn với những chuyến đi xa. Kỉ niệm ngày yêu nhau, ngày cưới, ngày sinh nhật vợ, con, sinh nhật mình anh đều chẳng bao giờ nhớ nổi, chỉ đến khi vợ nhắc anh mới giật mình xin lỗi.

“Hồi còn yêu nhau và lúc lập gia đình sao khác nhau nhiều quá. Sự lãng mạn cũng cạn dần đi thì phải. Trước đây, cả ngày thường anh cũng tạo cho tôi sự bất ngờ lớn với những bông hoa, những món quà nhỏ xíu, chúng làm tôi hạnh phúc vô cùng. Còn hiện tại, nhiều lúc cũng cảm thấy tủi thân vì bạn bè mình có chồng quan tâm, đưa đi mua sắm, đi chơi, đi ăn… Còn mình những ngày này chỉ ngồi nhà ôm con thôi”.

Rất nhiều cặp đôi sau khi kết hôn với cuộc sống gia đình đầy những suy nghĩ, lo toan cho tổ ấm, đều nhận thấy Valentine xưa và nay khác một trời một vực, từ lời nói yêu thương đến những quà tặng thực tế...

“Dù biết đã là vợ chồng thì sẽ không thể lãng mạn như thời mới yêu nhau. Nhưng dù ít, dù nhiều, cũng nên có và hãy đón nhận những món quà, tình cảm của hai người dành cho nhau. Có như thế tình yêu, và hôn nhân mới vững bền”, chị Hằng khẳng định.

Theo Afamily

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại