Sống thử mặn nồng, lấy về chán ngắt

havan |

Vì đã "tỏ đường đi lối về" từ trước nên sau khi kết hôn, chuyện ấy trở nên tẻ nhạt.

Đêm tân hôn chồng ngủ khì khì vì đã "tỏ tường"

Ngày mới yêu, Điển từng hứa hẹn với Vi về một đêm tân hôn có nến, có hoa hồng trải giường và tiếng nhạc du dương. Đó hẳn là điều mà cô gái nào cũng mơ mộng trong lần “đầu tiên” quan trọng nhất của cuộc đời. Ấy thế mà đêm tân hôn của Vi và Điển diễn ra không hề như cô mong đợi. Nó không có hương thơm hoa hồng mà chỉ toàn một thứ mùi nồng nặc của hơi rượu phả ra và một “bản nhạc” đều đều là tiếng gáy của chồng vang lên.

Đêm tân hôn ấy Vi đã khóc hết nước mắt . Nhưng khi cô trách chồng thì Điển đáp lại bằng một câu nói tỉnh bơ:“Dào ôi, vẽ chuyện, đã ăn nằm với nhau chán rồi lại còn bày vẽ hoa hồng, hoa hoét làm gì”.Nghe nhừng lời chồng nói, Vi ức đến tận cổ mà không làm gì được, chỉ thấy mình dại dột nên giờ đành cam chịu.

Trước khi cưới, vì tin tưởng và chắc chắn đến với nhau nên Vi dọn về sống cùng Điển. Lần đầu tiên của cô diễn ra trong một căn nhà trọ hôi hám, ẩm thấp, mọi thứ đều toát lên vẻ không mấy sạch sẽ. Không những thế, vì là quan hệ khi chưa kết hôn nên trong lòng Vi cứ nơm nớp lo sợ. có thể nói, lần đầu tiên của cô diễn ra thật tệ hại và nó luôn làm cô cảm thấy mình thiệt thòi vì ngày thiêng liêng nhất của đời con gái lại như vậy.

Sống thử mặn nồng, lấy về chán ngắt 1

Chồng ngủ khì khì giữa đêm tân hôn vì đã từng quan hệ với nhau trước đó (Ảnh minh họa)

Vi vẫn hi vọng rằng, dù đã vượt rào nhưng Điển sẽ dành cho cô một đêm tân hôn ngọt ngào coi như bù đắp. Nhưng với bản tính vô tâm, lại nghĩ đã “quen hơi bén mặt” nên Điển chẳng ngó ngàng gì tới ba chữ “đêm tân hôn”. Sau đám cưới, anh nhận những lời chúc tụng, mời mọc của bạn bè, đồng nghiệp tới say mèm. Vậy là đêm hôm ấy, Vi ngồi khóc nức nở khi chồng say rượu nôn thốc tháo ra giường, “chuyện ấy” tất nhiên càng chẳng thấy đâu.

“Thực sự mình cảm thấy tủi thân ghê lắm. Mình biết, để ra trạng huống này một phần cũng là lỗi do mình không chín chắn. Nhưng đời người con gái, lần đầu tiên đã không được như mong đợi. mình chỉ hi vọng cái lần “động phòng” trên danh nghĩa này anh ấy dành cho mình một chút gì đó bất ngờ coi như an ủi. Vậy mà…”– Vi ấm ức chia sẻ.

Sống thử mặn nồng, lấy về chán ngắt

Cũng rơi vào tình trạng sau khi kết hôn chuyện chăn gối tẻ nhạt vì đã “tỏ tường đôi ngả”, vợ chồng Tùng, Linh là một ví dụ.

Giống như nhiều bạn trẻ khác, sau khi ra trường không lâu, Linh chuyển đến sống cùng Tùng như vợ chồng dù cả hai chưa cưới. Những ngày tháng sống bên nhau trong căn nhà trọ nhỏ, Tùng và Linh như hai con chim nhỏ ríu rít bên nhau, hạnh phúc không gì tả nổi. Nhất là trong chuyện ấy, cả hai đang độ trẻ, sung sức nên bị cuốn hút vào nhau rất mạnh liệt. Tùng và Linh đều nghĩ rằng, hai người sẽ có một cuộc hôn nhân mĩ mãn, tuyệt vời vì đã có thời gian “hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc”. Ấy vậy mà sự đời không đơn giản thế.

Sống thử mặn nồng, lấy về chán ngắt 2

Sống thử mặn nồng, lấy nhau về tình dục bỗng nhiên tẻ nhạt (Ảnh minh họa)

Lấy nhau về không lâu, Tùng bắt đầu chán “yêu” với vợ. Một phần vì đã quá quen thuộc với cảm giác của nhau, phần vì Linh cũng không chú trọng khâu hấp dẫn chồng như ngày còn sống thử nữa nên mọi việc trở nên nhàm chán. Những cuộc yêu của Tùng và Linh diễn ra như một công thức, nghĩa vụ và trách nhiệm.

Nguyên nhân cũng bởi, trước khi kết hôn, vì lo sợ có thể Tùng sẽ thay đổi nên Linh còn tìm cách phục sức cho mình thật đẹp, ăn mặc,trang điểmđể thu hút “chồng hờ”. Còn khi đã cưới nhau rồi, chắc chắn thuộc về nhau khiến Linh chủ quan. Cô ăn mặc suồng sã, cũng không tập trung “đổi mới kĩ thuật yêu”với chồng mà làm mọi thứ rất đơn điệu. Chính điều đó khiến Tùng dần sinh chán.

Cũng may, Linh kịp thời nhận thức được vấn đề. Khi cô thẳng thắn hỏi chồng về việc tại sao chuyện chăn gối trở nên tẻ nhạt và lắng nghe câu trả lời từ chồng, Linh đã xin lỗi và thay đổi. Cô nhận ra rằng, không phải vì sự ràng buộc của hôn nhân mà không cần tạo sức hút với người bạn đời. Chính sự thay đổi đó đã khiến Linh “hút” chồng trở lại và bảo vệhạnh phúc gia đình.

Muốn cho chuyệnchăn gối mặn nồng,sự chăm chút cho cảm giác của đối phương là điều rất quan trọng. Ngày nay, một bộ phận giới trẻ thoáng hơn trong cách nghĩ và có hoạt động quan hệ tình dục trước hôn nhân. Nhưng dù là nếm trái cấm khi chưa thành vợ thành chồng hay đã nên duyên, cả hai cũng đều cần phải làm mới tình dục mới có thể thắp lửa cho "chuyện ấy" luôn thắm nồng.

Theo Eva

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại