Sốc khi con yêu đàn ông có vợ

lenhi |

Lần đầu tiên đọc tâm sự của con, mẹ choáng váng khi người con gọi là “mối tình đầu” đó đã có vợ và hai con nhỏ.

Con gái mẹ năm nay vừa tròn 17 tuổi, xinh xắn và học giỏi. Tính con ít nói, trầm lặng và sống nội tâm. Con là niềm tự hào của cả nhà về thành tích học tập, lại ngoan ngoãn. Mẹ luôn răn dạy con đừng lao vào yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến bài vở. Con vâng dạ khiến mẹ yên tâm hơn nhưng mấy ai học được chữ ngờ?

Như nhiều người mẹ khác, vô tình mẹ vào blog và facebook của con. Không phải là những dòng tâm sự ngây thơ, trong sáng như mẹ vẫn nghĩ. Con gái của mẹ lúc này chững chạc, người lớn hơn với những phát ngôn gây sốc về tình yêu:“Yêu đi đôi với nhà nghỉ mới oách…”, “Ở bên anh, mình mới biết thế nào là tình yêu…”.

Sao mẹ dám tin con đang vụng trộm với một người đàn ông đã có gia đình, hơn con tới 16 tuổi? Mắt mẹ nhòa đi trước những dòng chữ:“Anh tuy đã có vợ và 1 con trai, 1 con gái nhưng vẫn yêu chiều mình lắm. Anh hay nói là thương mình hơn cả vợ nữa. Anh còn bảo mình chờ anh thêm thời gian nữa, anh sẽ ly hôn vợ để làm đám cưới với mình…”.

Hết tâm sự này đến tâm sự khác của con đều khoe người tình trong mộng thật tuyệt vời, thật hấp dẫn, khác lạ với sự trẻ con của những người bạn trai cùng trang lứa. Con vẫn ngây thơ cho rằng tình yêu lén lút kia lung linh, đẹp lắm.

Mẹ sốc khi con viết rằng:“Cảm giác đầu đời của mình đã trao cho anh và mình tự hào về điều đó vì anh là người đàn ông đầu tiên mình yêu”. Biết bao comment dành cho tâm sự của con. Có bình luận cũng a dua ủng hộ con, rằng“yêu đàn ông có vợ mới ngon”,có phản hồi khuyên con nên chấm dứt. Thế nhưng con vẫn một mực phản hồi lại rằng: “Tớ đã tìm được bến đỗ của đời mình khi yêu anh”…

Tự thấy bao lâu nay mẹ vô tâm quá. Con trở nên lơ là bài vở từ lúc nào mẹ cũng chẳng hay. Vừa mới đi họp phụ huynh cho con, mẹ giật mình khi kết quả học tập của con sa sút gần cuối lớp. Niềm tin và lòng sĩ diện của mẹ bị phản bội. Lẽ nào vì mối quan hệ yêu đương kia khiến con đổi thay từ học sinh giỏi trở thành trung bình?

Mẹ yêu cầu con ngồi lại nói chuyện, con nghí ngoảy:“Con bận lắm”. Khi mẹ hỏi về người đàn ông tên H, con thản nhiên thú nhận đó là người yêu. Mẹ khóc lóc van xin con hãy tránh xa gã ta ra nhưng con vẫn cương quyết:“Nếu không được yêu anh ấy, con sẽ chết. Rồi có một ngày anh ấy sẽ bỏ vợ để cưới con”.Con không tin rằng người đàn ông ấy đang lừa tình mình. Con cho rằng mẹ khắt khe, quá đáng. Mẹ chết điếng khi con còn nói: “Mẹ và cả bố nữa, chẳng ai thương con như anh H”.

Dường như con không còn vâng lời như trước mà thái độ tỏ ra gay gắt. Con cho rằng mẹ lạc hậu, là lạm quyền, rằng con đã lớn để có thể quyết định được cho tương lai. Đành rằng mẹ không có quyền ngăn cấm chuyện yêu đương của con. Nhưng khi con vướng vào mối tình với đàn ông đã có vợ, sao mẹ có thể làm ngơ?

Con mơ mộng hão huyền cho rằng sẽ có một ngày hắn sẽ bỏ vợ để cưới con. Lý do lúc này hắn chưa thể ly hôn vì còn có trách nhiệm với hai con nhỏ. Và con khẳng định rằng hắn là người tốt. Những lời hứa suông bỏ vợ một ngày gần nhất như liều thuốc mê đối với trái tim ngây dại của đứa con gái 17 tuổi.

Mẹ cấm con không được gặp người đàn ông ấy nữa, con liền hét lên:“Con sẽ chết”. Biết bao lần con dọa chết để làm căng và đối đầu với mẹ. Con hiếu thắng cho rằng mình đúng, rằng mẹ không hiểu con. Nhưng con gái ơi, đàn ông sẽ chẳng bao giờ bỏ vợ để cưới con như lời hứa đâu. Lúc này mẹ phải làm gì để kéo con ra khỏi cuộc tình sai trái ấy?

Theo Eva

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại