Lén lút ngoại tình khi vợ mang bầu

lenhi |

Chuyện các bà vợ mang bầu mất chồng đã là chuyện không hiếm bởi không thỏa mản được nhu cầu chăn gối của chồng mình.

Lấy Lâm về tôi mới biết anh là một “tay chơi”. Trước đây yêu nhau anh có đòi hỏi nhưng chỉ là nhu cầu bình thường, không đến mức thái quá như bây giờ. Vậy mà từ khi làm vợ anh, tôi mới cảm nhận được cái “cuồng phong” của một gã trai tráng giàu sức khỏe.

Bao nhiêu lời hứa hẹn ngày xưa anh quên hết. Nào là nếu làm vợ anh em sẽ được ăn sung, mặc sướng. Em sẽ không phải lo lắng gì về chuyện kinh tế. Nhà anh tuy không phải là quá giàu có nhưng cũng có nhiều của cải dữ trữ nên em cứ yên tâm. Vì những câu nói ấy của anh mà tôi đã dỗi anh mấy ngày không nói chuyện. Tôi tự ái vì anh cho tôi là một đứa con gái tham tiền, tham của. Tôi lấy anh đâu phải vì những thứ của cải vật chất tầm thường ấy. Nếu vì vậy thì có lẽ giờ này tôi đã chẳng phải là vợ anh.

Tôi lại nghĩ cho anh, thương anh tự ti về gia đình mình thua kém những người đàn ông khác đang theo đuổi tôi nên tôi lại càng yêu anh hơn. Những ngày tháng đầu làm vợ anh thật sự tôi rất hạnh phúc. Anh luôn đưa tôi “lên mây” bằng những cuộc ân ái cuồng nhiệt, rồi lại làm cho tôi thỏa mãn mọi đòi hỏi. Thế nhưng, ngày này qua tháng khác, nhu cầu của anh càng cao. Anh đòi hỏi tôi bất kì lúc nào, dù là sáng sớm hay đêm khuya khiến cho tôi vô cùng mệt mỏi. Nếu ruồng rẫy anh thì anh lại tự ái và cho rằng, tôi đã chán chồng. Vậy là phận làm vợ đành miễn cưỡng chiều chồng để chồng yên lòng.

Anh lao vào tôi như kẻ khát nước. Tôi đang cố gắng lý giải vì sao, vì anh yêu tôi hay anh chỉ ham muốn thứ thể xác đàn bà của tôi giống như bao người phụ nữ khác. Tôi sợ, rùng mình khi đến sự cuồng nhiệt của anh.

Sống với nhau được 3 tháng thì tôi mang bầu. Những tưởng anh sẽ chăm sóc, sẽ lo chu toàn cho cuộc sống của tôi nhưng anh không làm thế. Anh lại càng đòi hỏi tôi nhiều hơn với lý do yêu tôi. Tôi mua đủ thứ sách về cách quan hệ vợ chồng an toàn khi mang thai và lý giải cho anh mọi thứ về tác hại nếu như anh cứ làm liều. Thế nhưng anh không nghe và còn cảnh cáo tôi: “Em không sợ mất chồng sao? Kiêng cữ nhiều thế nhỡ anh đi với người khác thì em đừng có mà trách. Chín tháng chứ có ít ỏi gì đâu, anh làm sao mà chịu đựng được”.

Quả thật một gã đàn ông như anh có lẽ sẽ không thể chịu “nhịn” 9 tháng trời. Tôi cũng đành ngậm ngùi vì anh đòi hỏi quá lớn. Nhưng tôi sợ, sợ một ngày nào đó sẽ mang hại cho đứa con mà tôi đang mang trong bụng.

Những tháng ngày tôi mang thai anh chưa khi nào hỏi han tôi lấy một câu, chưa khi nào quan tâm xem tôi sẽ ăn gì, sẽ uống gì và làm sao để cho tôi vui. Anh chỉ luôn luôn đòi hỏi tôi “chuyện ấy”, khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Những cơn ghén cứ hành hạ tôi lại công thêm ức chế về anh nên tôi đâm ra gắt gỏng, quát tháo. Tôi bực tức khiến cho cuộc sống vợ chồng trở nên căng thẳng.

Những lúc ấy anh lại bỏ nhà ra đi biền biệt không về. Có khi anh còn bỏ tôi bụng mang dạ chửa cả vài đêm. Tôi tủi thân vô cùng và ân hận vì tại sao mình lại lấy phải một người chồng như anh. Anh bị chứng “nghiện phụ nữ”. Vậy không biết những lúc anh vắng nhà anh sẽ làm chuyện gì ngoài kia. Một người vợ hiền như tôi không đủ để cho anh hay sao. Sao anh nỡ bỏ tôi khi tôi đang mang trong mình dòng máu của anh? Tôi không biết phải làm sao, liệu tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này hay là sẽ về nhà mẹ đẻ để dưỡng thai vì lúc này đây, tôi muốn con tôi được khỏe mạnh, được sinh ra trong sự yêu thương của cha mẹ nó. Thật lòng tôi rất buồn.

Tôi không nghĩ số phận lại đun đẩy tôi lấy một người như anh và rồi chịu cảnh ê chề này. Lòng tôi lúc này quặn thắt, tôi chỉ mong được giải thoát, được yên bình. Xin cho tôi lời khuyên, tôi phải làm sao bây giờ?

Theo Eva

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại