Hoàng tử không phải để yêu!

havan |

Hoàng tử, nghĩa là chàng ta đã mặc định cho mình ở một vị trí cao hơn bình thường, nghĩa là bóng bẩy, lấp lánh và thật khó chạm vào.

Từ thuở chưa đem lòngthầm thương trộm nhớmột người nào đó, từ thuở chưa biết rung động trước một người là gì và ngay cả hiện tại, khi đã đi qua một hoặc một vàimối tình, bạn có giữ trong mình những tiêu chuẩn , gạch đầu dòng bạn mong muốn có được ở người mình yêu? Câu hỏi có vẻ hơi thừa và ngớ ngẩn đúng không? Bởi tôi tin rằng ai ai trong chúng ta cũng đều tự nuôi dưỡng những niềm tin, những trông chờ và kì vọng vào người sẽ thương yêu mình, người sẽ cùng mình gắn bó.

Những ngày thơ bé, tôi xem nhiều phim ảnh nước ngoài đến mức ảo tưởng tin rằng mình nên và chắc chắn phải có một chàng người yêu gangster một chút, mạnh mẽ một chút, đánh võ rất tài. Nhưng đằng sau vẻ ngoài lầm lì và lạnh lùng ấy, nhất định phải là một tâm hồn ấm nóng, một trái tim gặp nhiều tổn thương và chờ đợi một người nào đó (có thể là tôi) tới hàn gắn và chữa lành.

Hoàng tử không phải để yêu! 1

Tôi đã từng mơ về một chàng hoàng tử cho riêng mình

Men theo gờ tường của tháng năm và những cột mốc của sự trưởng thành, tôi chia sẻ thế giới riêng tư với một vài người. Nhưng không một ai trong số họ giống với hình mẫu người yêu của tôi thuở trước. Tôi không rõ lý thuyết “ghét của nào trời trao của ấy” liệu có thực. Chỉ biết những dị biệt, những mảng đối lập trong kì vọng và thực tế không những không khiến chúng tôi xa cách mà còn đẩy chúng tôi lại gần nhau hơn, trong những mối liên hệ kì quặc và sợi dây tình cảm chính tôi cũng không thể mường tượng hết.

Hoàng tử không phải để yêu! 2

Tôi không nghĩ phải thật đẹp trai hay hào nhoáng mới được xem là hoàng tử

Tôi không nghĩ phải thật đẹp trai hay hào nhoáng mới được xem là hoàng tử . Tôi chỉ nghĩ đơn giản những chàng trai hấp dẫn theo một cách nào đó, dịu dàng cũng được, bụi bặm cũng được, miễn là hấp dẫn, đều có thể trở thành hoàng tử. Sau này thì tôi biết, trên đời này chẳng có hoàng tử nào hết, hoặc tất thảy chàng trai trên trái đất này, những người đang yêu và được yêu, đều là hoàng tử. Điều ấy không quan trọng đâu. Điểm mấu chốt nằm ở chỗ chúng ta chẳng nên yêu hoàng tử một chút nào.

Tại sao ư?

Hoàng tử, nghĩa là chàng ta đã mặc định cho mình ở một vị trí cao hơn bình thường, nghĩa là bóng bẩy, lấp lánh và thật khó để chạm vào.

Hoàng tử, nghĩa là người đó nhận được rất nhiều sự quan tâm và mặc nhiên chấp nhận điều ấy như lẽ dĩ ngẫu. Thương yêu của ta nằm một xó, như bao người.

Hoàng tử, nghĩa là người ấy phải thật hoàn hảo. Nhưng trong cuộc đời dài rộng và nhiều trái ngang này, đâu ai hoàn hảo phải không bạn? Mỗi người đều có khiếm khuyết, có thể rõ ràng, có thể mờ ảo không rõ. Nhưng đừng bao giờ ngộ nhận một chàng trai nào đó là hoàng tử, để rồi đặt lên vai chàng những tưởng tượng hão huyền để rồi chính bạn phải thất vọng. Con người chàng vẫn vậy, chỉ có những ảo tưởng của bạn khiến chàng đẹp lên hay xấu đi. Hãy coi chàng như một người bình thường, đừng nghĩ chàng là hoàng tử. Không phải để bảo vệ chàng, mà để bảo vệ và gìn giữ tình yêu trong chính con người bạn, của bạn.

Hoàng tử không phải để yêu! 3

Hoàng tử không phải dễ yêu đâu em

Hoàng tử, nghĩa là phải đi theo những chuẩn mực từ bên trong bạn. Nhưng một người được sinh ra, đâu phải để đáp ứng nhu cầu của một người nào khác. Chuyện bạn đặt ra tiêu chuẩn đó, sẽ đánh mất bao cơ hội được yêu của bạn, bạn có biết? Cứ vững tin vào con đường tìm kiếm hoàng tử của riêng mình, bạn sẽ không thể lắng lòng mà nghe những rung động của con tim, không biết rằng người mình thương yêu, người dành cho mình có thể đang ở ngay bên cạnh!

Đừng bao giờ yêu một chàng hoàng tử. Mà hãy yêu một chàng trai bình thường, và chờ đợi tình yêu của bạn biến chàng thành hoàng tử. Điều ấy, không khó chút nào? Vì thương yêu bao giờ cũng khiến con người ta trở nên đẹp hơn, diệu kì hơn. Bạn có tin không?

Theo Đất Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại