Chồng tôi có con với người phụ nữ khác

havan |

Tôi bàng hoàng khi nghe tin chồng đã có một con trai với một người phụ nữ khác. Biết tôi hay chuyện, anh thường đánh tôi những lúc cáu giận.

Tôi đã lập gia đình được hơn chục năm nay. Vợ chồng tôi với con gái duy nhất đang sống cùng ông bà nội. Sau khi sinh cháu, tôi bị u xơ buồng trứng, phải cắt bỏ một bên, sau đó thì không thấy có “tín hiệu” gì nữa. Cháu lớn năm nay đã 8 tuổi, vợ chồng tôi cũng muốn sinh thêm cháu, nhưng có lẽ tôi đã không còn khả năng nữa.

Chồng tôi làm kinh doanh, công ty riêng của anh làm ăn cũng phát đạt, vấn đề kinh tế thì không đáng lo, dù tôi chỉ ở nhà làm nội trợ. Nhưng gia đình tôi sống cùng ông bà nội, anh nhà tôi là con trai cả và lại là độc đinh trong nhà, các cụ thì ước ao và nhất quyết bắt phải có cháu trai nối dõi tông đường. Em trai chồng tôi cũng đã có hai cháu trai, nhưng ông bà nội vẫn khăng khăng cậu cả phải có cháu đích tôn. Tuy không nói ra, nhưng không khí gia đình luôn nặng nề. Vợ chồng tôi cũng đã đi bốc thuốc khắp nơi, đi khám Tây y đủ cả, nhưng không có kết quả.

Cứ sống thế này mãi tôi không chịu nổi. Ảnh minh họa: IE

Trước đây, hai vợ chồng tôi hòa thuận, nhưng ba năm trở lại đây, tình cảm lạnh nhạt dần. Anh rất nghe lời bố mẹ. Thậm chí ông bà nội còn nói ẩn ý, muốn anh ấy đi “xin” một cháu trai ở ngoài với người khác. Tôi buồn lắm, nghĩ vừa tủi thân mình, lại vừa ghen khi biết chồng đi lại với người khác, mà không dám nói với ai.

Một năm trước, tôi bàng hoàng khi nghe tin anh đã có một con trai với một người phụ nữ khác trong TP.HCM. Một năm vừa rồi anh rất hay đi công tác trong đó. Anh cũng dễ cáu giận vô cớ với tôi hơn. Trước đây anh không bao giờ nặng lời với tôi, nhưng mấy năm gần đây, nhất là từ khi tôi biết được tin anh có con riêng, anh đã đánh tôi những lúc cáu giận.

Tôi sống âm thầm với nỗi đau của mình, trong gia đình mà như ở chỗ xa lạ, chỉ còn biết chăm con gái lớn, xem đó là niềm an ủi. Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện xin ly dị, rồi xin tòa quyền nuôi con gái, hai mẹ con ở vậy nuôi nhau, nhưng thương con sống cảnh gia đình chia đàn xẻ nghé mà không đành. Tôi đau vì bị anh đánh thì ít, mà đau vì tủi thân thì nhiều. Cứ sống thế này mãi, tôi không chịu nổi. Bố mẹ đẻ thương tôi, muốn tôi xin quyền nuôi con rồi về sống cùng ông bà, nhưng tôi không làm thế được. Ông bà ngoại cũng có lương hưu cao, nên chuyện kinh tế nếu tôi thiếu thốn cũng không phải dựa dẫm vào chồng.

Trước đây tôi tốt nghiệp khoa báo trường Nhân văn. Gần đây tôi có xin đi làm ở một tòa soạn cho khuây khỏa, nhưng bố mẹ chồng và chồng tôi chì chiết, nói tôi ra ngoài tìm giai. Tôi buồn khổ trong lòng mà không biết giãi bày cùng ai. Tôi đang rất cần lời khuyên từ các bạn, để tôi biết được mình cần phải làm gì. Cảm ơn các bạn!

Theo Bee.net.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại