Y7/141 tìm lại được kỉ vật cách đây 16 năm cho một người đàn ông

Hoàng Hải |

Chiếc xe bị mất cắp 16 năm được lực lượng Y7/14 tìm lại, tuy nhiên người đứng tên đăng kí đã mất cách đây 2 năm. Đây là kỉ vật rất đáng quý đối với chồng người đã khuất.

Vào đêm hôm qua (13/7), tổ công tác Y7/141 do Đại uý Nguyễn Tuấn Cường (đội phó đội CSGT số 2, làm chỉ huy) thực hiện nhiệm vụ tại ngã tư Lý Thái Tổ - Trần Nguyên Hãn.

Đến khoảng 21h30 thì phát hiện một người đàn ông điều khiển xe Honda Spacy mang BKS 29R4-4608 có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Qua quan sát những nghi vấn của chiếc xe, Đại úy Cường đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh thì phát hiện BKS: 29R4 - 4608 là của một xe máy khác.

Ngay sau đó, chiếc xe Spacy trên được xác định là của chị Đinh Thị Minh P (trú tại 181 Tây Sơn, Hà Nội) và mang BKS là 29K3-2666.

Ngay trong đêm, Đại úy Cường đã liên lạc về gia đình chị P và gặp anh Hoàng Anh (chồng chị P, SN 1962, trú tại 181 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội) để thông báo sự việc.

Y7/141 tìm lại được kỉ vật cách đây 16 năm cho một người đàn ông - Ảnh 1.

Chiếc xe Honda Spacy.

Sau đó, anh Hoàng Anh đã ra Công an phường Lý Thái Tổ để nhận lại chiếc xe.

Theo lời anh Hoàng Anh cho biết, vào năm 2000, gia đình anh mất trộm chiếc spacy BKS 29K3-2666 sau đó đã đến báo công an nhưng không có thông tin gì.

Anh Hoàng Anh cũng gửi lời cảm ơn tổ công tác Y7/141, và Công an phường Lý Thái Tổ vì đã giúp anh tìm lại được chiếc xe mang nhiều kỉ vật này.

Chiếc xe spacy nói trên là kỷ vật rất quý đối với vợ chồng anh Hoàng Anh vì nó do chị P đứng tên. Nhưng do bị bệnh hiểm nghèo, chị P đã mất cách đây 2 năm.

Qua đấu tranh khai thác, được biết người đàn ông điều khiển chiếc xe trên được xác định là Nguyễn Văn Chiến (SN 1978, trú tại số 7 Trần Nguyên Hãn, Hà Nội) làm nghề lái xe bus.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an phường Lý Thái Tổ điều tra, xử lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại