Xúc động chuyện cô gái quyết cưới gấp trong 4 ngày để bố ung thư giai đoạn cuối yên lòng

Trang Lê |

Chỉ có 4 ngày từ lúc quyết định đến lúc đám cưới diễn ra, câu chuyện của một cô gái khiến nhiều người xúc động.

Vì ước mong của bố, "đám cưới thần tốc" diễn ra sau 4 ngày

Mới đây, một cô gái tâm sự với cộng đồng mạng về chuyện đám cưới của mình. Từ hôm quyết định cưới đến khi lễ cưới diễn ra chỉ vỏn vẹn 4 ngày. Cô cưới người đã gắn bó cùng mình hơn 6 năm qua.

Nguyên nhân phải cưới gấp là vì bố cô bị ung thư giai đoạn cuối. Nguyện vọng lớn nhất của ông là được đứng ra lo liệu đám cưới và thấy con gái mặc váy cô dâu.

Cô nàng đó là Vũ Thị Thùy, sinh năm 1996, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Giang.

"Bố em chẩn đoán bị bệnh hơn 3 năm nay rồi. Bố tên Thắng, sinh năm 1979. Em với người yêu dự định cuối năm nay mới làm đám cưới cũng vì nhiều lí do khác nhau.

Bố mong chờ đám cưới của em lắm. Em là con gái cả trong nhà, sau em có một em trai đang học lớp 7. Bình thường bố cũng tính toán cho đám cưới của em, nhắc suốt. Bởi vậy, gia đình mới muốn cuối năm cưới để có thời gian chuẩn bị. Nhà em trồng cam nên cũng phải đợi thu hoạch xem tiền nong thu về có đủ lo không.

Mấy hôm trước, trong lúc dọn nhà em thấy tờ giấy ghi những thứ cần dùng trong đám cưới bố viết mà ứa nước mắt", Thùy tâm sự.

Xúc động chuyện cô gái quyết cưới gấp trong 4 ngày để bố ung thư giai đoạn cuối yên lòng - Ảnh 1.
Xúc động chuyện cô gái quyết cưới gấp trong 4 ngày để bố ung thư giai đoạn cuối yên lòng - Ảnh 2.

Tờ giấy lo việc đám cưới con gái của bố Thùy.

Với bố Thùy, được nhìn cô con gái duy nhất lên xe hoa, có cuộc sống yên ấm và ổn định là nguyện vọng cả đời. Hiện tại vì ông bệnh tật nên gia đình muốn làm điều đó thay ông.

"Bố em chu đáo lắm, lo nhất là chuyện đám cưới của em. Bố muốn thấy em ổn định đã. Khi tình hình bố xấu đi, hai bên gia đình cũng có nói chuyện qua lại. Bên nhà trai đi xem ngày thì chỉ có ngày mùng 9 Âm lịch đẹp nhất. Vì gấp gáp nên bàn hôm đó ăn hỏi, làm lễ đón dâu còn cuối tháng nhà trai báo hỷ sau.

Hôm thứ 4 tuần trước nhà trai đã sang nói chuyện. Hai nhà bàn bạc kỹ lắm, những người có mặt để họp được là ông ngoại và ông nội em. Bà nội và mẹ thì ở viện Bạch Mai chăm bố.

Suy đi tính lại, hai ông đã quyết định hôm đó bên em sẽ làm đám cưới luôn. Bố chỉ xin về được hai ngày cuối tuần vì không xạ trị hôm đó. Nếu sức khỏe yếu thì chẳng biết thế nào.

Em muốn hoàn thành tâm nguyện cho bố yên tâm", Thùy chia sẻ.

Xúc động chuyện cô gái quyết cưới gấp trong 4 ngày để bố ung thư giai đoạn cuối yên lòng - Ảnh 3.

Ảnh cô nàng chụp cùng trong ngày sinh nhật bố.

Khi biết được tin chỉ còn vài ngày nữa là đến đám cưới, Thùy xúc động vô cùng. Cô càng nghĩ nhiều đến bố.

"Thú thật chưa bao giờ em tưởng tượng lễ cưới của mình sẽ diễn ra trong hoàn cảnh như thế này. Lúc đấy em lo, em chỉ nghĩ đến bố thôi. Em cũng không nghĩ đến sẽ chuẩn bị những gì hay lo không tươm tất. Em chỉ lo bố không về được với em trong hoàn cảnh này.

Em gọi cho mẹ khóc òa lên. Đây là lần đầu tiên em để cho mẹ nghe thấy mình khóc như thế", Thùy chia sẻ.

Xúc động chuyện cô gái quyết cưới gấp trong 4 ngày để bố ung thư giai đoạn cuối yên lòng - Ảnh 4.

Người bố trong sinh nhật sớm của tuổi 40.

Đám cưới không thiệp mời nhưng tràn đầy tình yêu thương

"Đêm hôm bàn bạc xong, em ra chụp ảnh cưới. Chỉ chụp một bức để phóng to ra thôi. Mọi người báo tin em cưới cho bố nhưng bố lúc biết lúc không, nói mê sảng.

Mọi người động viên bảo bố em phải khỏe để về cưới Thùy, bố lại gật đầu rồi ăn thìa cháo.

Đêm thứ 6, mọi người đưa bố về nhà để chuẩn bị dự đám cưới con gái. Bố bị ung thư thực quản di căn lên não và phổi nên nói khó nghe.

Bố cũng mệt lắm nên chẳng nói chuyện được nhiều. Lúc về bố chỉ hỏi em được rằng đám cưới đã chuẩn bị đến đâu rồi. Còn không bố lại mê man vì mệt", Thùy chia sẻ.

Xúc động chuyện cô gái quyết cưới gấp trong 4 ngày để bố ung thư giai đoạn cuối yên lòng - Ảnh 5.

Bức ảnh cưới duy nhất của Thùy.

Về chuyện đám cưới, ai khi biết Thùy sắp lên xe hoa cũng đều bất ngờ vì gấp gáp, vội vàng.

"Bạn bè thì em gọi điện thoại mời, mọi người cũng thông cảm cho hoàn cảnh. Rạp cưới, cỗ bàn cũng tạm ổn, anh em họ hàng đến giúp nhiệt tình lắm.

Từ hôm tối thứ Tư quyết định cưới, anh em họ hàng bắt tay vào giúp luôn, mỗi người một việc. Người thì mua nguyên liệu, thịt thà rau cỏ, thu dọn nhà cửa. Mời cưới mỗi người mời cho một khu".

Xúc động chuyện cô gái quyết cưới gấp trong 4 ngày để bố ung thư giai đoạn cuối yên lòng - Ảnh 6.

Cả gia đình Thùy chụp ảnh.

May mắn cho Thùy khi cô cũng có một nhà chồng tâm lý. Chồng Thùy cũng thấu hiểu và sát cánh bên cô suốt nhiều năm qua.

"Yêu nhau 6 năm, bọn em qua lại hai bên khá nhiều nên nhà anh ấy cũng thông cảm. Bà nội anh ấy cũng ốm nặng nên làm đám cưới sớm hơn dự định cũng là để bà được nhìn thấy cháu trai cưới vợ.

Chồng rất thương em cũng như gia đình em. Từ lâu, nhà em cũng coi anh như con cháu trong nhà. Anh qua lại giúp đỡ nhiều lắm, nhất là thời gian vừa rồi. Nếu không có anh động viên, chia sẻ thì không biết em sẽ thế nào nữa.

Vì dự định cuối năm mới cưới nên bọn em cũng có kế hoạch tổ chức, vẽ ra nhiều cái nhưng thay đổi. Em chấp nhận hết, chỉ cần bố được chứng kiến đám cưới là em hạnh phúc lắm rồi. Mọi cái khác chẳng có gì quan trọng cả", Thùy tâm sự.

Xúc động chuyện cô gái quyết cưới gấp trong 4 ngày để bố ung thư giai đoạn cuối yên lòng - Ảnh 7.

Vì bố, một đám cưới có thời gian chuẩn bị thần tốc được diễn ra. Hôm nay (13/5), Thùy chính thức là cô gái có chồng. May mắn cho cô là đám cưới vẫn có sự xuất hiện của người bố.

"Đám cưới này chỉ có một ảnh cưới và không có cái thiệp nào. Họ hàng làng xóm biết bệnh bố trở nặng nên cũng thông cảm và giúp đỡ. Có nhiều người không biết cứ nghĩ em cưới chạy bầu.

Bạn bè thì bất ngờ lắm, chúng nó bảo "cặp đôi yêu lâu và cưới vội nhất Vịnh Bắc bộ".

Cưới gấp nên vấn đề kinh tế cũng hơi khó khăn một chút. Bố bị bệnh điều trị hơn 3 năm qua. Mỗi tháng đi viện một lần, tiền điều trị, đi lại, ăn uống mỗi lần đều trên 10 triệu. Gần đây bệnh trở nặng còn mất nhiều tiền hơn. Nhà làm ra chẳng đủ nên phải vay mượn thêm nữa.

Nhà em hiện không dư giả để chuẩn bị. Đám cưới do hai ông nội và ngoại đứng ra lo giúp. Nhà em cũng hơi bé chưa sửa được nên làm đám tạm nhà ông nội.

Em cũng cảm thấy may mắn khi trong lúc khó khăn này có gia đình đoàn kết giúp đỡ, anh em họ hàng và bạn bè cũng thông cảm và hỗ trợ gia đình em", Thùy cảm kích.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại