Xuất ngoại buôn ma túy - Kỳ 1: Những thợ rửa xe buôn ma túy

H.Lan |

TT-Huế có hàng vạn người dân xuất ngoại qua Lào làm ăn, sinh sống, trong đó nhiều xã như Lộc Bổn, Lộc Sơn... của H. Phú Lộc, số người qua Lào chiếm khoảng 2/3 số dân.

Cũng nhờ qua Lào làm ăn mà cuộc sống của nhiều người đổi thay, trở nên khá giả, giàu có.

Thế nhưng, những năm gần đây, khi các con nghiện trên địa bàn Huế ngày càng tăng, nhu cầu sử dụng ma túy càng lớn thì không ít người với vỏ bọc xuất ngoại làm ăn nhưng thực chất là buôn ma túy đưa về quê bán kiếm lời.

Dù cơ quan CA tỉnh TT-Huế đã triệt phá nhiều đường dây ma túy lớn xuyên biên giới nhưng loại tội phạm này vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp và có xu hướng gia tăng.

Xuất ngoại buôn ma túy - Kỳ 1: Những thợ rửa xe buôn ma túy - Ảnh 1.

Sau nhiều lần qua Lào mua ma túy về Huế bán, Can đã bị bắt giữ.

Tô Hữu Huy (1978, trú P. An Đông, TP Huế, TT-Huế) là một trong những thanh niên từng được nhiều người Việt qua Lào nhận xét, chịu khó, chăm chỉ làm ăn. Từ hai bàn tay trắng, sau khi qua Lào, Huy đã thuê đất, mở tiệm làm dịch vụ rửa ô-tô.

Từ đó, cuộc sống của Huy ngày càng trở nên khấm khá. Thế nhưng, trong một lần về quê ăn Tết vào đầu năm 2014, Huy gặp một số bạn bè và nghe họ “kháo” nhau về ma túy dạng cần sa.

Lúc này Huy nhớ rằng nhiều chủ xe reo từng đến làm xe ở tiệm mình kể cần sa ở Lào có giá cực kỳ rẻ và nếu đưa về Huế bán thì “trúng” đậm.

Trở về nhà, ý nghĩ “làm” một chuyến cần sa kiếm tiền cứ lởn vởn trong đầu Huy. Nhưng cũng có lúc ý tưởng đó bị Huy gạt phăng vì biết nếu dính vào ma túy thì trước sau gì cũng nhận kết cục đắng.

Thế nhưng, trước sự cám dỗ của đồng tiền, Huy quyết định làm liều.

Chập chững vào “nghề”, Huy cũng chẳng hiểu cần sa là thứ gì mà khiến nhiều thanh niên “chết mê chết mệt”, đến nỗi có người khi chơi vào còn nói “dù bỏ vợ bỏ con chứ không thể bỏ nàng tiên nâu”. Huy cũng quyết thử cho biết.

Một lần, hai lần đầu hút cần sa rồi dần dần Huy nghiện. Nhiều khi thiếu hàng, trong người Huy ngứa ngáy, đầu óc cứ bần thần…

Đầu tháng 8-2014, Huy mua 1 bánh cần sa từ Lào đưa về Huế vừa để sử dụng vừa bán cho các con nghiện. Chỉ tốn 1 ngày đi đường từ Lào về qua Cửa khẩu Lao Bảo rồi vào Huế, Huy đã kiếm hơn chục triệu đồng tiền lời.

Thấy “ngon ăn”, một ngày đầu tháng 9-2014, Huy điện thoại cho một người tên Tích ở Lào và thương lượng mua 40 bánh cần sa (trọng lượng 39,06kg).

Sau đó, Huy trực tiếp sang Lào gặp Tích giao dịch mua bán và thuê Hồ Đăng Tuấn - lái xe chở vật liệu vận chuyển số ma túy trên từ Lào về Huế. Để tránh sự phát hiện của cơ quan CA, Huy tách riêng và không đi chung xe của Hồ Đăng Tuấn.

Khoảng 2 giờ sáng, khi vận chuyển số ma túy về đến trước cổng Nhà máy Xi-măng Kim Đỉnh (thuộc P. Tứ Hạ, TX Hương Trà), Tuấn điện thoại cho Huy đến nhận.

Do đi một mình không tiện nên Huy rủ thêm bố là Tô Huy Tiến cùng đánh ô-tô đến gặp Tuấn nhận toàn bộ số ma túy trên.

Khi Huy điều khiển xe đến trước Nhà máy ni-tơ (thuộc khu vực 10, P. Tứ Hạ, TX Hương Trà) thì bị lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) CA tỉnh TT-Huế phát hiện, bắt quả tang.

Các đối tượng khi bị phát hiện đã tăng tốc độ, sẵn sàng đâm vào lực lượng CA hòng thoát thân. Mặc dù Huy thường bỏ mìn ở trong ô-tô của mình với ý định đối phó với lực lượng chức năng, sẵn sàng chống đối, tiêu hủy tang vật chứng cứ.

Tuy nhiên với tinh thần mưu trí, dũng cảm và quyết tâm đấu tranh tội phạm đến cùng, ban chuyên án đã khống chế được các đối tượng.

Đại tá Võ Thành Kỳ - Trưởng CATX Hương Thủy (TT-Huế), lúc đó là Trưởng phòng CSMT CA tỉnh TT-Huế nhớ lại: Đây là đường dây ma túy “khủng”, có số lượng tang vật lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương.

Đường dây này có các “đại lý” phân phối tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên... Các đối tượng hoạt động khép kín, thường xuyên thay đổi địa điểm, cách giao hàng.

Đặc biệt, chúng thường giao dịch lúc đêm khuya, trên đường vắng, ở cánh đồng… gây rất nhiều khó khăn cho ban chuyên án.

Mỗi bánh cần sa, Huy bán sỉ với giá 12 - 15 triệu đồng. Với hành vi này, Tô Hữu Huy đang đối diện với bản án 17 năm 6 tháng tù, Hồ Đăng Tuấn nhận mức án 16 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Tương tự Tô Hữu Huy, Trần Đăng Can (1982, trú đường Nguyễn Phúc Lan, TP Huế) cũng có gần chục năm qua Lào làm dịch vụ rửa ô-tô.

Thời điểm đó, nhiều chủ xe cẩu, xe reo dọc miền Trung Việt Nam qua Lào khai thác gỗ rất lớn nên có ngày Can kiếm được hàng triệu đồng từ công việc này. Với sự chịu khó, cuộc sống của Can trở nên khấm khá.

Thế nhưng, từ khi biết được nhiều đối tượng ở Huế “nghiện” cần sa thì Can quyết định đưa “hàng” về quê tiêu thụ. Từ đó, công việc của Can ở Lào ngày càng bỏ bê.

Can thường xuyên qua Lào về Huế nhiều hơn trước để mua ma túy đưa về cung cấp cho thị trường Huế.

Xuất ngoại buôn ma túy - Kỳ 1: Những thợ rửa xe buôn ma túy - Ảnh 2.

Huy và tang vật khi bị bắt giữ.


Năm 2013, Phòng CSMT CA tỉnh TT-Huế xác lập chuyên án trinh sát 513C để đấu tranh, truy bắt các đối tượng.

Qua theo dõi, lực lượng CSMT biết được Trần Đăng Can và Nguyễn Văn Thương (1990, trú P. Kim Long, TP Huế) đi xe khách từ Bến xe phía Bắc TP Huế lên Cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) để chuẩn bị qua Lào.

Trong đó, Thương là đối tượng nghiện ma túy nhiều năm nay và vừa trở về từ trường giáo dưỡng. Khi đến Cửa khẩu Lao Bảo, nhằm đánh lạc hướng lực lượng chức năng, Can và Thương đường ai nấy đi.

Khi Can đến Cửa khẩu Tà Khẹt thì nhận 7 bánh ma túy (cần sa) với trọng lượng gần 7kg của một người Lào. Sau khi hai bên trao đổi tiền bạc xong, Can liên lạc với Thương chuẩn bị nhận hàng.

Can thuê một người vận chuyển số ma túy đó đến giao cho Thương ở gần khu vực giáp ranh Cửa khẩu Lao Bảo thuộc địa phận Lào. Ngay sáng hôm sau, Can trở lại Cửa khẩu Lao Bảo và gặp Thương.

Sau khi số ma túy được đóng kín cẩn thận trong 3 bao tải đựng hàng, Can và Thương quyết định đi xe tuyến Lao Bảo - Đông Hà. Khi xe về đến Đông Hà, Can và Thương tiếp tục bắt xe khách tuyến Đông Hà - Huế.

Khi chiếc xe khách bắt đầu tiến vào địa phận TP Huế, Can gọi điện cho Hoàng Anh Kiệt (1992, trú đường Nguyễn Phúc Lan, TP Huế) thông báo xe gần đến bến, ra đón để chở hàng về thì 3 phút sau Kiệt có mặt.

Khi bao tải thứ 3 vừa được chất lên xe máy của Kiệt cũng là lúc các trinh sát ập đến khống chế, bắt giữ 3 đối tượng cùng tang vật.

Tại CQĐT, Can khai nhận, khi biết được người quen, bạn bè nói ma túy ở Lào có giá rẻ, nếu mua về Huế bán sỉ cho các “đại lý” thì lãi gấp 7-10 lần nên nổi lòng tham.

Vì vậy, Can lợi dụng danh nghĩa qua Lào làm ăn, sau đó móc nối với các đầu nậu ma túy rồi mua về Huế bán kiếm lời.

Trần Đăng Can và Nguyễn Văn Thương thừa nhận, chúng đã nhiều lần qua Lào mua ma túy đưa về Huế bán sỉ cho các “đại lý”.

Các “đại lý” sau khi mua ma túy của Can và Thương thì bán lại cho một số “đại lý” cấp 2, cấp 3 và bán trực tiếp cho các con nghiện, chủ yếu ở TP Huế và các vùng ven của TX Hương Trà, TX Hương Thủy... (TT-Huế).

Việc giao dịch ma túy được hóa trang cẩn thận, địa điểm giao dịch liên tục được thay đổi và không bao giờ giao nhận hàng tại nhà…

(còn nữa)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại