Xuất hiện ca khúc rùng rợn, gây ám ảnh nhất 2017 của giọng ca phi giới tính

Long Phạm |

“Có những đêm, tôi gào khóc quanh quẩn trong đầu là những xác người vỡ vụn, máu bắn tung tóe từ vụ tai nạn giao thông”, Phạm Trần Phương chia sẻ về ca khúc mới mà anh đồng sáng tác cùng Lê Thiện Hiếu.

Nổi lên như hai hiện tượng đặc biệt sau chương trình Sing my song 2016, cả Phạm Trần Phương và Lê Thiện Hiếu đều khiến khán giả phát cuồng vì giọng hát đặc biệt của mình.

Nếu chủ nhân hit "Ông bà anh" Lê Thiện Hiếu có thể hát một cách đầy nam tính (dù đã từng là một cô gái) thì Phạm Trần Phương lại sở hữu chất giọng phản nam sáng rực, cao vun vút và vô cùng nữ tính, không thua kém bất cứ nữ cao nào tại Việt Nam.

Và bằng một nhân duyên định mệnh nào đó, hai giọng ca "độc đạo" này đã tìm đến được với nhau để cùng kiến tạo nên Người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh – ca khúc có nội dung và ca từ vô cùng rùng rợn, ám ảnh, nhưng cũng đầy ý nghĩa về tai nạn giao thông.

Ca khúc Người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh

Ca từ ám ảnh của bài hát rùng rợn nhất nhạc Việt năm 2017

"Tiếng ai khóc nơi vệ đường

Có tiếng ai đang kêu gào thảm thương

Bóng ai lay lắt nơi lề đường

Thân xác tan, trên vệt máu dài loang

Chiếc xe đã vỡ vụn, thân xác đã vỡ vụn, người đi xa

Tóc ai còn xanh quá, giấc mơ còn dang dở

Chia tay về với trời..."

Nghe những lời hát này, ai cũng thấy một sự liêu trai, ma mị đến lạnh cả sống lưng. Ẩn chứa trong đó là mùi máu loang dài trên đường và những thân xác vỡ vụn không còn hình người.

Không những vậy, toàn bộ ca khúc còn phả ra thứ tử khí rờn rợn, heo hút của những vong hồn lang thang ngoài đường phố, không tìm được chốn về nhà.

Theo Phạm Trần Phương, để sáng tác được bài hát này, anh đã phải sống với mùi tanh của máu và vị nỗi ám ảnh của những xác người đang vỡ nát, tới mức cứ ăn là nôn.

Xuất hiện ca khúc rùng rợn, gây ám ảnh nhất 2017 của giọng ca phi giới tính - Ảnh 2.

Phạm Trần Phương và phong cách "độc đạo"

"Tối hôm đó, tôi đi tới cầu vượt thì chứng kiến một tai nạn giao thông khủng khiếp. Không rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn đó như thế nào, nhưng trước mắt tôi khi ấy là xác một thanh niên máu me be bét ở phần đầu.

Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi tôi và đeo đẳng suốt nhiều hôm sau đó. Nó khiến tôi sợ hãi, hoảng loạn đến phát điên phát dại. Cả đêm tôi không ngủ được vì cảm giác có bóng ai đang lởn vởn quanh mình. 

Cứ ngửi thấy mùi thức ăn là tôi nôn thốc nôn tháo. Tôi không lí giải được tình trạng của mình lúc đó như thế nào, chỉ biết là giống như bị vong nhập và hành.

Có những đêm, tôi bị hành tới mức gào khóc khi quanh quẩn trong đầu là những xác người vỡ vụn, máu bắn tung tóe từ vụ tai nạn giao thông" – Phạm Trần Phương tâm sự.

Nhưng đâu chỉ có vậy, chính nỗi sợ mất đi người thân đã thôi thúc Phạm Trần Phương tìm gặp Lê Thiện Hiếu để viết ca khúc này. Anh nói:

"Thế rồi, tôi rơi nước mắt và khóc như mưa khi nghĩ tới cảnh chia lìa. Tôi không sợ sẽ chết vì tai nạn giao thông, nhưng sợ vô cùng việc phải chứng kiến người thân mình ra đi vì nó.

Cứ thử tưởng tượng, nếu nằm đó là người thân của tôi, chắc tôi sẽ không thể sống nổi mất.

Sau nhiều ngày vật vã, khóc lóc. Cuối cùng, tôi quyết định tìm đến Lê Thiện Hiếu để tâm sự. Hai đứa đã cùng nhau giải tỏa bằng cách viết nên ca khúc này.

Cho nên, phần sau của ca khúc mới có đoạn:

Khóc cho người ở lại, nỗi đau người ở lại

Nào ai thấu?

Lòng thắt đau, khi nói lời vĩnh biệt nhau

Nhìn cuộc đời em chưa đôi mươi

Còn rộng dài để trông thế giới

Sao ra đi để lại

Ước mơ vỡ tan, ước mơ vỡ tan

Đường dài đêm sao tối tăm

Em đã vội đi sao quá nhanh

Người ở lại

Nhớ thương biết bao, khóc thương đớn đau

Người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh".

Xuất hiện ca khúc rùng rợn, gây ám ảnh nhất 2017 của giọng ca phi giới tính - Ảnh 3.

Giọng hát phi giới tính và những nốt cao "ngang ngửa" Thu Minh

Ngoài phần ca từ ám ảnh và rùng rợn, Người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh còn gây ấn tượng lớn bởi chất giọng phi giới tính vô cùng đặc biệt của Phạm Trần Phương.

Chàng ca sĩ phi giới tính đã hát treo cao liên tục ở tone nữ suốt từ đầu tới cuối bài mà không hề hạ xuống dù chỉ một nốt, hệt như một nữ cao thực thụ. Nếu không nói, chắc chắn ai cũng nghĩ rằng đây là giọng của một nữ ca sĩ nào đó.

Nhiều khán giả khi nghe xong còn tưởng Thùy Chi hoặc Thu Minh đang hát ca khúc này, chứ không ngờ rằng lại là một nam ca sĩ.

Đặc biệt, ở đoạn cao trào cuối bài hát, Phạm Trần Phương còn belt giọng pha tới tận G#5 và A5, vốn là những nốt cực kì cao mà ngay cả giọng nữ cao thông thường muốn lên được cũng khó.

Xuất hiện ca khúc rùng rợn, gây ám ảnh nhất 2017 của giọng ca phi giới tính - Ảnh 4.

Về việc sử dụng nốt cao trong Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, Phạm Trần Phương lí giải rằng, đó là cách duy nhất để anh giải phóng bản thân và cả những linh hồn đang vất vưởng nhân gian vì tai nạn giao thông.

Quả nhiên, sau khi hát xong bài hát này, Phạm Trần Phương bỗng cảm thấy nhẹ nhõm như trút bỏ được một gánh nặng. Anh nói:

"Cảm giác của tôi lúc ấy vừa nhẹ nhõm, thoải mái, lại vừa nâng nâng như thoát thai được một kì tích nào đó.

Tôi hát những nốt cao ấy để gào thét lên nỗi đau của các nạn nhân tai nạn giao thông, đồng thời cũng muốn giải thoát cho họ khỏi cơn đau đó.

Tôi vốn là một ca sĩ bản năng, không chú trọng nhiều tới kĩ thuật, nên cũng không thể ngờ rằng mình có thể belt được những nốt cao vút như vậy. Có lẽ, chính sức mạnh tinh thần đã giúp tôi làm được điều này".

Trước nhiều ý kiến cho rằng, Phạm Trần Phương đã đạt tới những nốt cao ngang ngửa Thu Minh, anh chỉ cười nhẹ:

"Tôi thấy hơi buồn cười. Tôi là tôi, còn chị Thu Minh là chị Thu Minh. Chị Thu Minh là ca sĩ gạo cội, có kĩ thuật điêu luyện, còn tôi hát theo bản năng là chính, so sánh sao được.

Tuy nhiên, tôi cũng sẽ cố gắng phát huy các nốt cao trời phú để tạo thành phong cách riêng của mình".

Mong muốn cảnh tỉnh xã hội bằng âm nhạc

Để sáng tác được ca khúc này, cả Phạm Trần Phương và Lê Thiện Hiếu đều đã phải sống trọn với nỗi đau, mất mát của người ra đi lẫn người ở lại trong những vụ tai nạn giao thông kinh hoàng.

Nhờ đó, hai ca sĩ hiểu được hậu quả mà tai nạn giao thông mang lại cho chúng ta khủng khiếp, đau đớn tới nhường nào và muốn cảnh tỉnh xã hội bằng âm nhạc của chính họ.

Xuất hiện ca khúc rùng rợn, gây ám ảnh nhất 2017 của giọng ca phi giới tính - Ảnh 5.

Lê Thiện Hiếu là đồng tác giả sáng tác ca khúc này

Có lẽ, chính nhờ ý nghĩa xã hội rộng lớn ấy mà Người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh đã được chọn làm bài hát đồng hành cùng chiến dịch K0 Còi của hãng xe Ford trong năm 2017, với mục tiêu nâng cao ý thức - văn hóa giao thông cho người Việt, để tránh được những tai nạn đáng tiếc. 

Giữa rừng nhạc ngôn tình của Vpop hiện tại, những ca khúc mang đậm giá trị hiện thực và nhân văn như Người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh quả thực là của hiếm cần được phát huy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại