Xuân Trường nhạt nhòa trong trận đấu "kỳ lạ" của Gangwon FC

Đoàn Dự |

Gangwon FC đã thể hiện trình độ vượt trội so với Liên quân TP. HCM khi ghi tới 4 bàn vào lưới đội chủ nhà. Dù vậy, đội khách cũng để thủng lưới 4 bàn khá khó hiểu.

Ở trận giao hữu giữa Gangwon FC vs Liên quân TP. HCM, Xuân Trường được bố trí đá chính ngay từ đầu. Tuy nhiên, vai trò của Trường với lối chơi của CLB Hàn Quốc là không thật sự rõ nét.

Dẫu vậy, chẳng cần Xuân Trường phải chơi hay thì phần còn lại của Gangwon FC cũng tỏ ra vượt trội Liên quân TP. HCM. Ngay phút 14, Kim Seung-yong đã tạt bóng đẹp mắt để Lim Chan-wool dễ dàng băng vào mở tỷ số trận đấu.

Tình huống phối hợp ghi bàn như chỗ không người của Gangwon đã báo hiệu 1 ngày làm việc vất vả cho hàng thủ đội chủ nhà.

Chơi vượt trội hơn hẳn, đáng ngạc nhiên là ở phút 35, Gangwon lại để thủng lưới theo cách rất ngớ ngẩn. Từ tình huống đá phạt chếch bên cánh phải của Liên quân TP. HCM, bóng đi khó rồi chạm người thủ môn đội khách, từ từ đi vào lưới.

Dù đuổi theo kịp và có tư thế rất thoải mái nhưng không hiểu sao trung vệ Gangwon lại chần chừ trong việc phá bóng, rồi sau đó phá trượt dẫn tới thủng lưới đội nhà.

Đến phút 40, Gangwon lại có bàn vươn lên dẫn trước nhờ công Lim Chan-wool. Song cũng chỉ 5 phút sau đó, đội khách để Đặng Văn Robert đánh đầu cân bằng tỷ số 2-2.

Xuân Trường nhạt nhòa trong trận đấu kỳ lạ của Gangwon FC - Ảnh 1.

Bàn thua đầu tiên không thể khó hiểu hơn của Gangwon FC.

Sang hiệp 2, Gangwon tiếp tục để trận đấu diễn ra theo cách rất "khó hiểu". Ở phút 47, đội khách dễ dàng triển khai tấn công và Kim Seung-yong dứt điểm cận thành, đưa bóng chạm chân Đình Luận nâng tỷ số lên 3-2. Một phút sau đó, Moon Chang-jin có cơ hội dứt điểm khá thoải mái trong vùng cấm địa chủ nhà và tỷ số nâng lên 4-2 cho Gangwon.

Dẫn sâu tới 4-2 và chơi lấn lướt hơn hẳn nhưng đến phút 54, một lần nữa hàng thủ Gangwon mắc sai lầm, để Liên quân TP. HCM được hưởng 11m. Trên chấm phạt đền, Đình Luật rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4.

Ở những phút sau đó, Gangwon chơi chặt chẽ hơn, tạo được thêm những cơ hội về phía Liên quân TP. HCM nhưng không ghi thêm bàn thắng. Trong khi đó, đội chủ nhà rất khó khăn để tạo các cơ hội tấn công về phía đối phương.

Dù vậy, ở phút 87, trong tình huống nhận bóng mà chẳng bị bất cứ cầu thủ Gangwon nào gây sức ép, Văn Đại cũng kịp tung ra cú sút nguy hiểm, cân bằng tỷ số 4-4 và đấy cũng là kết quả cuối cùng của trận giao hữu.

Có cảm tưởng, Gangwon rất dễ để phối hợp tấn công và ghi bàn vào lưới Liên quân TP. HCM. Trong khi đó, các tình huống đội bóng này để thủng lưới đều là những "sai lầm" hết sức ngớ ngẩn, không thật sự phù hợp với chất lượng của đội khách.

Nhưng dù sao, kết quả hòa 4-4 cũng là rất mỹ mãn cho 1 trận giao hữu giữa đôi bên. Gangwon đã thể hiện được sự đáng sợ của mình, trong khi đó đội chủ nhà vẫn hài lòng bằng việc cầm hòa đối thủ bằng một tỷ số đậm đà, làm vừa mắt NHM tới xem.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại