Xin đừng khóc nữa, Messi!

Lê Sơn |

Thêm một lần nữa Messi lại khóc. Những giọt nước mắt thầm lặng, đau đớn, bất lực trước định mệnh trớ trêu.

Một lần nữa, tấn bi kịch của Messi và ĐT Argentina lại lặp trước người Chile. Một lần nữa, vũ điệu Tango lại tắt lịm.

Messi từng là linh hồn đưa Argentina đi tới chung kết World Cup 2014 rồi Copa America 2015, nhưng rồi số phận nghiệt ngã ở những thời khắc cuối cùng đã khiến vũ điệu Tango chỉ có thể biến thành những giọt nước mắt.

Ở kỳ Copa America năm nay, một lần nữa "Chú lùn" phải gánh trọng trách giúp ĐT Argentina giành danh hiệu đầu tiên sau 23 năm trắng tay, trong lần kỷ niệm tròn 100 năm lịch sử ra đời Copa America.

Xin đừng khóc nữa, Messi! - Ảnh 1.

Giống như kỳ World Cup 2014 và Copa America 2015, chiếc cúp vô địch đã ở rất gần nhưng lại rất xa.

Sau màn thể hiện chói sáng trước Venezuela ở tứ kết, rồi chủ nhà Mỹ ở bán kết, người ta lại đặt trọn niềm tin và sự kỳ vọng lớn lao lên Messi.

Nhưng hôm nay, đã chẳng có thêm một siêu phẩm nào cả. Thậm chí, người ta có thể mắng Messi là "tội đồ" với pha sút luân lưu trượt.

Người ta cũng có thể đổ lỗi rằng tại sao HLV Gerardo Martino lại để Messi đá quả penalty đầu tiên. Nhưng trách móc làm gì khi tất cả đã quá muộn màng.

Phải chăng, đó chỉ là định mệnh?.

Dường như, vẫn đang có điều gì đó cản bước Messi trên con đường trở nên vĩ đại. 4 lần đá chung kết ở ĐTQG, rốt cục Messi vẫn hoàn tay trắng.

8 danh hiệu La Liga, 4 lần vô địch Champions League, 5 lần giành QBV thế giới… đó là con số khủng khiếp với bất kỳ cầu thủ nào, nhưng nó đó chỉ làm người ta thêm đau khi nghĩ về Messi.

Thêm một lần nữa, sự hào hoa của xứ Tango lại bất lực trước sự lạnh lùng đầy toan tính của người Chile. Thêm một lần Messi và tuyển Argentina lại lỗi hẹn…

Xin đừng khóc nữa, Messi! - Ảnh 2.

Định mệnh vẫn đang trêu người Messi.

Ở độ tuổi 29, sự nghiệp huy hoàng của Messi sẽ còn tồn tại thêm được bao lâu vẫn còn là một dấu hỏi.

Với Argentina, Copa America 2016 là cơ hội không thể tốt hơn để họ lên ngôi, bởi sự tỏa sáng của dàn cầu thủ mang sức tấn công hủy diệt như Messi, Di Maria, Kun Aguero… Năm nay, họ đã mất chức vô địch, vậy thì còn biết đợi đến khi nào?

Năm ngoái, Messi đã được ban tổ chức trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Copa America nhưng anh đã từ chối, đơn giản vì quá thất vọng khi không thể đưa ĐTQG lên tới đỉnh vinh quang.

Năm nay, anh là đầu tàu đưa Argentina tới trận chung kết. Nhưng không vô địch thì ghi bao nhiêu bàn ở các trận khác có còn nghĩa lý gì?

Messi khóc nức nở khi để thua Chile.

Ít ngày trước, huyền thoại Maradona đã nói đùa: "Nếu năm nay Messi và Argentina không vô địch thì đừng có trở về nước!". Nguyện ước của "Cậu bé vàng" cũng là sự kỳ vọng của hàng triệu người dân Argentina.

Hôm nay, trái tim của họ có thể đã tan nát, nhưng xin hãy đừng trách Messi. Có lẽ Maradona và hàng triệu người hâm mộ đau một, thì Messi còn đau mười.

Có thể đêm nay Messi sẽ còn thức trắng nhưng anh đừng khóc nữa. Dù chưa thể nâng cao chiếc cúp vô địch khi khoác lên mình chiếc áo màu xanh-trắng nhưng anh đã quá vĩ đại bởi những khoảnh khắc tuyệt vời của mình.

Có lẽ với Messi, đời chỉ đẹp khi còn dang dở… Và cũng xin đừng viết điếu văn cho Messi, bởi anh đã là một tượng đài bất tử mất rồi!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại