Xin bớt 50 nghìn tiền "đền bù sửa xe" để mua sữa cho con, ông bố dân tộc Ê Đê khiến tài xế đưa ra quyết định không ngờ

Thủy Tiên |

Thay vì bỏ trốn, Y Phép đã ngồi chờ tài xế bằng được để xin được "đền bù". Sự tử tế và thật thà khiến bác tài vô cùng ngạc nhiên.

Đoạn clip do chủ xe là anh Đặng Công Sơn (38 tuổi, quê Cà Mau) đăng tải lên mạng xã hội thu hút hơn 3 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn lượt bình luận. Anh Sơn cho biết, chiều tối ngày 27/1, trong lúc đi làm về thấy một người đàn ông ngồi ở đuôi xe bán tải.

Xe ô tô của anh Sơn đỗ sát ven đường vào rẫy (đoạn thuộc xã Nâm N'Jang, huyện Đắc Song, tỉnh Đắk Nông). Nhìn thoáng qua có thể thấy xe bị vỡ đèn chiếu hậu. Anh Sơn rút điện thoại ra quay làm bằng chứng, đồng thời tiến lại gần hỏi chuyện.

Người đàn ông tên Y Phép (28 tuổi, người dân tộc Ê đê) lúc này mới thú nhận: “Em đi làm về tránh xe càng, lỡ đụng phải đèn xe của anh”.

Xin bớt 50 nghìn tiền "đền bù sửa xe" để mua sữa cho con, ông bố dân tộc Ê Đê khiến tài xế đưa ra quyết định không ngờ- Ảnh 1.
Xin bớt 50 nghìn tiền "đền bù sửa xe" để mua sữa cho con, ông bố dân tộc Ê Đê khiến tài xế đưa ra quyết định không ngờ- Ảnh 2.

Y Phép ngồi đợi bác tài sau khi tông vỡ đèn xe

Không thấy chủ xe, Y Phép ngồi đợi suốt gần 2 tiếng mà không dám đi về. Sau khi nhận lỗi, Y Phép ngỏ ý xin bác tài được trả trước một khoản.

“Em đưa anh 200 nghìn, còn 50 nghìn cho em xin lại để em mua sữa cho con”, Y Phép nói trong đoạn clip rằng bản thân đi hái tiêu, một ngày chỉ được trả công 250 nghìn nên không có đủ tiền ở đây. Ông bố trẻ rất áy náy khi lỡ tông vỡ đèn xe, nhưng không dám bỏ về vì ngại.

“Nếu bỏ đi, em cảm thấy không ngủ được anh ạ”, Y Phép nói.

Anh Sơn thương cảm, từ chối nhận số tiền đền bù và khuyên thanh niên nên về nhà nghỉ ngơi.

“Thôi trễ rồi, cứ cầm lấy đi, có gì ngày mai nói chuyện sau. Xe tôi có bảo hiểm, khỏi lo. Ngày làm có 250 nghìn mà đưa tôi 50 nghìn thì nay đi công cốc hả?”, anh Sơn nhẹ nhàng nói với Y Phép. Ông bố người Ê Đê gật đầu cảm ơn rồi leo lên chiếc xe máy cà tàng đi về.

Qua ngày hôm sau, tức trưa 28/1, Y Phép thấy xe ô tô của anh Sơn vẫn đỗ ở gần nơi làm việc nên mang đến một túi hạt tiêu tới cảm ơn. Túi hạt tiêu là thành quả của một tuần đi mót rẫy, Y Phép vốn định để đem về cho vợ con làm quà ăn Tết.

Xin bớt 50 nghìn tiền "đền bù sửa xe" để mua sữa cho con, ông bố dân tộc Ê Đê khiến tài xế đưa ra quyết định không ngờ- Ảnh 3.
Xin bớt 50 nghìn tiền "đền bù sửa xe" để mua sữa cho con, ông bố dân tộc Ê Đê khiến tài xế đưa ra quyết định không ngờ- Ảnh 4.

Y Phép đem túi hạt tiêu tới tặng cho bác tài

Anh Sơn đang nằm nghỉ trên võng, rất ngạc nhiên khi thấy Y Phép quay trở lại, còn mang theo cả quà. Sự thật thà của người đàn ông dân tộc khiến nam tài xế cảm động. Anh Sơn quyết định tặng một bọc quần áo cũ và biếu thêm 500 nghìn đồng để Y Phép mua sữa cho con.

Cách xử lý khéo léo, lòng vị tha của bác tài cùng sự chân thành của ông bố trẻ nhận được nhiều sự tán dương của cư dân mạng. Bên cạnh những ý kiến khen ngợi điều tử tế lan tỏa từ đoạn clip, nhiều người cũng bày tỏ sự hoài nghi rằng liệu clip trên có phải dàn dựng hay không.

“Nhiều người bảo tôi diễn, câu like, câu view, tôi cũng chỉ biết cười thôi chứ bản thân không quá bận tâm đến điều đó. Tôi có thể lừa được một người, một chục người thôi chứ sao lừa được hàng triệu người?”, anh Công Sơn bày tỏ.

Xin bớt 50 nghìn tiền "đền bù sửa xe" để mua sữa cho con, ông bố dân tộc Ê Đê khiến tài xế đưa ra quyết định không ngờ- Ảnh 5.
Xin bớt 50 nghìn tiền "đền bù sửa xe" để mua sữa cho con, ông bố dân tộc Ê Đê khiến tài xế đưa ra quyết định không ngờ- Ảnh 6.

Anh Sơn tặng 500 nghìn cho ông bố dân tộc cùng một bọc quần áo cũ

Anh Sơn cũng nói thêm, sau 3 ngày xảy ra sự việc, có rất nhiều nhà hảo tâm trên khắp cả nước đã tìm tới anh và ngỏ ý muốn quyên góp, ủng hộ hoàn cảnh của Y Phép. Tuy nhiên do công việc bận rộn nên anh Sơn chưa thể sắp xếp thời gian phản hồi từng người một. Nam tài xế dự định ngày 23/12 âm lịch tới đây sẽ sắp xếp về tận nhà Y Phép để trao gửi thêm một số món quà.

“Tôi có biết được hoàn cảnh thông qua một người bạn của Y Phép. Vợ bị khuyết tật một tay bẩm sinh, có một con trai hơn 1 tuổi. Bạn ấy quê Đắk Lắc, một mình lên Đắk Nông hái tiêu trang trải lo cho gia đình. Tôi sẽ cố gắng ngày gần nhất đem tấm lòng của mọi người gửi cho Y Phép, giúp gia đình bạn có một cái Tết trọn vẹn”, anh Sơn chia sẻ.

Ảnh: Cắt từ clip

 


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại