Xét xử kẻ giết vợ chồng bạn thân: "Tôi không muốn làm mất thời gian của mọi người"

Đức Nguyên |

Tại phiên tòa sáng 22/12, bị cáo Huy khá bình thản khi bước vào phòng xét xử. Tuy vậy đến cuối phiên xử bị cáo tỏ ra mất bình tĩnh, tinh thần không ổn định.

Sáng 22/12, TAND tỉnh Lâm Đồng tổ chức phiên xét xử lưu động đối với bị cáo Kiều Quốc Huy (28 tuổi, quê Đắk Lắk). Bị cáo bị bắt vì hành vi giết 3 mạng người, sau đó chôn xác phi tang.

Do đây là một đối tượng đặc biệt nguy hiểm nên cơ quan công an tăng cường công tác bảo vệ phiên tòa, quản lý giám sát bị cáo chặt chẽ trong quá trình xét xử vụ án, trích xuất bị cáo từ trại tạm giam công an tỉnh đến phiên tòa.

Cả 3 mạng người đều bị hung thủ sát hại, phi tang xác ở huyện Bảo Lâm nên các cơ quan tố tụng tỉnh Lâm Đồng thống nhất xét xử tại địa phương.

Bị cáo Huy đối mặt khung hình phạt tử hình với 3 tội danh: Giết người; Cướp tài sản; Tàng trữ và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép. Tuy nhiên, khi được dẫn giải vào phòng xét xử Huy bình thản và không tỏ ra lo sợ.

Trong phiên tòa, khoảng 60 cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an huyện Bảo Lâm và thị trấn Lộc Thắng được huy động giữ gìn an ninh, trật tự tại tòa.

Sau khi bị bắt vì sát hại một tài xế lái taxi, Kiều Quốc Huy tiếp tục khai nhận đã sát hại hai vợ chồng người bạn là anh Đỗ Hoàng Bình và chị Phạm Thị Mỹ Hạnh (cùng SN 1984, ngụ tổ 15, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm), với mục đích chiếm đoạt tài sản, sau đó chôn dưới giếng sâu.

Trong suốt phiên xét xử, bị cáo khai báo luẩn quẩn, cho rằng do đã đặt cọc tiền đất nhưng chị Hạnh không thực hiện hợp đồng nên "tức giận" dẫn đến giết người.

Tuy nhiên, HĐXX đã đưa ra những chứng cứ, lập luận khẳng định việc bị cáo sát hại vợ chồng chị Hạnh nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Huy đã bán toàn bộ số đất chiếm đoạt được cho một số người dân địa phương.

Sau phần xét hỏi, bị cáo nói lời cuối: ""Người do bị cáo giết bị cáo nhận, hình phạt bị cáo cũng đã hình dung ra... Tôi không muốn làm mất thời gian của mọi người".

Đến 11h15, phiên tòa tạm dừng, HĐXX vào phòng nghị án. Sau 15 phút nghị án, HĐXX tuyên tạm hoãn phiên tòa do bị cáo Huy tinh thần không ổn định. Luật sự mới tiếp xúc với bị cáo được 3 ngày không nắm rõ tình tiết vụ án.

Nguyên nhân luật sư tiếp xúc bị cáo trễ là do trước đó có một luật sư khác nhận bào chữa nhưng bận việc đột xuất nên thay đổi luật sư.

Xét xử kẻ giết vợ chồng bạn thân: Tôi không muốn làm mất thời gian của mọi người - Ảnh 1.

Số vũ khí thu giữ tai nhà Kiều Quốc Huy.

Theo cáo trạng, với ý định cướp tài sản, ngày 22/8/2015, Kiều Quốc Huy đã chuẩn bị 1 khẩu súng tự chế bắn đạn AR15 rồi thuê anh Hoàng Thế Vinh (35 tuổi, tài xế taxi, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) lái xe chở Huy từ Bảo Lộc đến Đắk Lắk.

Khi xe chạy đến huyện Tuy Đức (Đắk Nông), Huy dùng súng bắn vào đầu anh Vinh. Sau đó, Huy kéo anh Vinh ra hàng ghế phía sau xe.

Thấy anh Vinh chưa chết, Huy tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ khiến anh Vinh tử vong và chở xác nạn nhân đến khu vực đồi thông thuộc tổ 21 (thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm) đào hố chôn anh Vinh để chiếm đoạt ô tô 7 chỗ và điện thoại.

Đến ngày 1/9/2015, Huy bị lực lượng Công an Lâm Đồng bắt giữ tại nhà trọ trên đường Tuệ Tĩnh, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng). Tại thời điểm Huy bị bắt, lực lượng chức năng cũng đã thu giữ 6 khẩu súng và 125 viên đạn, cùng nhiều hung khí khác.

Sau nhiều ngày đấu tranh, Kiều Quốc Huy tiếp tục khai nhận vào ngày 4/3/2012, đã sát hại hai vợ chồng người bạn là anh Đỗ Hoàng Bình và chị Phạm Thị Mỹ Hạnh (cùng SN 1984, ngụ tổ 15, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm), với mục đích chiếm đoạt tài sản, sau đó chôn dưới giếng sâu.

Từ lời khai này, ngày 27/9/2015, cơ quan chức năng đã xác định hố chôn và tiến hành khai quật thi thể nạn nhân.

*Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại