Xem và ngẫm: Bài học đắt giá từ nghịch cảnh hà mã giết linh dương!

Gabe |

Hà mã không phải loài ăn thịt tàn bạo như sư tử hay hổ báo, tuy nhiên hành động của nó trong đoạn video ngắn sau cũng khiến nhiều người phải suy nghĩ.

Hà mã là loài động vật to lớn, thường sinh sống tại các vùng sông hồ hoặc đầm lầy nước mặn ở Tây Phi. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra chúng thông qua cái miệng khổng lồ và sở thích ngâm mình dưới bùn nước để làm mát cơ thể!

Nếu được xem các chương trình động vật hoang dã qua màn ảnh nhỏ, có lẽ chúng ta đều thấy hà mã khá đáng yêu và dễ thương. Nhờ ngoại hình tròn trịa, dáng đi có phần cục mịch khiến chúng không ít lần trở thành nhân vật chính trong các bộ phim hoạt hình cho trẻ em!

Xem và ngẫm: Bài học đắt giá từ nghịch cảnh hà mã giết linh dương! - Ảnh 1.

Không ít lần chúng được lên màn ảnh nhỏ vì ngoại hình dễ thương. Hình minh họa.

Tuy nhiên, hà mã dễ thương chứ thương chúng không hề dễ chút nào. Đây là 1 trong những loài động vật hung hăng và có tâm trạng khó nắm bắt nhất trên thế giới. Khi nổi điên lên thì cá sấu, tê giác hay thậm chí cả đối thủ to hơn nhiều như voi châu Phi chúng cũng không ngại.

Hà mã có bản tính bảo vệ cực cao! Đối với chúng bất cứ loài nào xâm phạm lãnh thổ hay có động thái tiêu cực đối với thành viên trong đàn thì đồng nghĩa là kẻ thù. Và kẻ đó nếu không chạy nhanh thì mất mạng chỉ là việc sớm hay muộn!

Đã từng có trường hợp 1 con cá sấu to lớn liều lĩnh đi ngang lãnh địa của hà mã và chỉ vài phút sau nó bị hàng chục con hà mã xé xác theo đúng nghĩa đen.

Xem và ngẫm: Bài học đắt giá từ nghịch cảnh hà mã giết linh dương! - Ảnh 2.

Cá sấu liều lĩnh chọc giận đàn hà mã và cái kết không mấy tốt đẹp. Hình minh họa

Đôi khi, hà mã cũng sắm vai anh hùng khi bảo vệ những loài ăn cỏ yếu đuối khỏi hàm cá sấu hay nanh sư tử, vì có lẽ với chúng, đám đi săn kia mới là mối nguy hại thực sự cho các thành viên khác trong đàn! Nhưng trong video sau, câu chuyện lại khác!

Xem video:

Hà mã giết linh dương và chân lý không thể quên nơi sinh tồn

Con linh dương bé nhỏ trong hình không còn cách nào khác để trốn khỏi hàm răng sư tử ngoài việc lao thẳng xuống đầm lầy. Cũng đã nhiều trường hợp hà mã cứu giúp các sinh vật bé nhỏ nhưng lần này không phải thế!

Nếu không chạy xuống đầm lầy, linh dương sẽ bị sư tử giết chết, nhưng chạy xuống rồi, nó vẫn chết vì tính cách thất thường của hà mã.

Thế mới thấy không phải bất cứ ai đến bên ta trong tình thế hiểm nghèo cũng đều là đồng minh. Đau lòng là, việc mọi chuyện trở nên suôn sẻ hay không lại phụ thuộc vào việc chúng ta có may mắn gặp đúng người, đúng lúc hay không!

Xem và ngẫm: Bài học đắt giá từ nghịch cảnh hà mã giết linh dương! - Ảnh 4.

Bạn có chắc người đến bên ta lúc khó khăn sẽ là đồng minh mà không có ý gì khác? Hình minh họa

Trong cuộc sống, đôi khi bạn sẽ gặp những khó khăn tưởng chừng không gượng nổi nhưng sẽ có người đến bên và dìu bạn dậy để tiếp tục con đường trước mắt. Nhưng cũng có lúc dù chỉ là 1 thử thách bé nhỏ nhưng bạn vẫn gục ngã bởi có kẻ đến bên và đâm 1 nhát dao chí mạng.

Không ai có thể đoán trước tương lai và cả lòng người, nhưng cách tốt nhất để vượt qua những thời điểm khó khăn không phải là chờ đợi 1 cách tay từ bên ngoài, mong mỏi sự giúp đỡ từ người khác mà nó đến từ sự nỗ lực từ chính bản thân. Không chờ đợi, không phụ thuộc cũng có nghĩa, những kẻ dù có tâm địa xấu cũng khó làm hại ta hơn!

Tham khảo nhiều nguồn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại